Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Vụ đâm kim xuyên não trẻ: Nhà tâm lý "mổ xẻ ẩn ức"

14/11/2009 07:38

(VTC New) - Hành vi cắm kim ngập đầu trẻ là rất man rợ. Tuy nhiên, có "ẩn ức" gì trong việc biến một người hiền lành thành một sát thủ không ghê tay như vậy? Các nhà tâm lý đã cùng nhau mổ xẻ "ẩn ức" này.

» Vụ cháu bé bị đâm kim: "Hãy yêu thương nhau"
» Hung thủ đâm kim lút đầu cháu bé từng bị chồng làm nhục
» "Đã làm mẹ, sao bà Duân nỡ đâm kim vào đầu cháu bé"?
» Vụ đâm kim ngập đầu: "Đời làm án, tôi chưa từng gặp..."
» Người mẹ có con bị kim khâu lốp đóng ngập đầu nói gì?

ThS Lê Thu Hiền...
Bà Lê Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ 1900585868: Đó là hậu quả của nạn bạo hành trong gia đình

Sự việc người vợ đâm kim khâu lốp vào đầu đứa trẻ 40 ngày tuổi, con của chồng mình với người phụ nữ khác, là biểu hiện của việc ghen quá hoá rồ. Lúc đó, con người ta không điều khiển được hành vi của mình, không ý thức được hậu quả của hành động đó.

Tuy nhiên, cho dù bà vợ này được hàng xóm đánh giá là hiền lành, biết điều, nhưng tôi cho rằng, để thực hiện được hành vi này, bà vợ phải có quá trình chuẩn bị. Nếu như chị Thanh, người tình của chồng, có hành động khiêu khích, gọi điện về nhà chị Duân mỗi khi ông chồng về thăm vợ, thì buổi gặp mặt tại nhà chị Thanh không thể diễn ra êm thấm, thậm chí là chị Thanh còn đi chuẩn bị bữa cơm đãi hai người phụ nữ này. Chứng tỏ, bà vợ đã chuẩn bị rất chu đáo, có thủ đoạn hẳn hoi để tách 2 mẹ con này ra, thực hiện hành vi dã man trên. Như thế thì cũng khó có thể nói bà vợ này là hiền lành được? Nhất là hành vi đó không nhằm vào người chồng, người tình của chồng mà lại nhằm vào đứa trẻ quá non nớt.

Nếu bà vợ này bị chồng bạo hành (bị chồng lột quần áo và đánh trong đêm 30, chồng uống rượu bê tha - PV), bị người tình của chồng tra tấn về tinh thần (gọi điện mỗi khi chồng về thăm nhà - PV) tức là chị cũng đã bị bức xúc về mặt tinh thần, bạo hành về mặt tâm lý, tình cảm. Tiếc là một thời gian dài như thế mà công an không can thiệp.

Điều này rất đáng tiếc vì nhiều người nghĩ rằng, đó là chuyện gia đình, không can thiệp sâu. Nhưng thực ra, gia đình là tế bào của xã hội. Bạo hành trong gia đình cũng là có tội với xã hội. Chính vì những người trong cuộc suy nghĩ thế nên khi chị Duân bất lực với chồng, với người tình của chồng, và dồn hết sự ức chế của mình lên đầu con trẻ, chị ấy cũng nghĩ là chỉ trong nội bộ gia đình mình. Chị ta không hiểu rằng việc trả thù đó bị cả xã hội lên án.

Tôi đã từng gặp cảnh phụ nữ bị bạo hành trong gia đình rất đáng thương. Họ luẩn quẩn không biết bấu víu vào đâu. Tôi nhớ có một chị gọi điện tới trung tâm tôi, kể rằng hễ chị đi làm về sai với giờ chồng quy định, y như rằng sẽ bị đánh. Đi chợ, đi làm chồng đều quy định rõ thời gian cứng, không được vượt quá. Bị đánh nhiều quá, nhưng hàng xóm chẳng ai can thiệp vì nghĩ đó là việc trong gia đình họ. Khi chị ấy gọi điện đến, tôi đã bày cho chị ấy cách để tự bảo vệ bản thân mình, trước khi chờ xã hội ra tay.

Hôm đó, chị biết chắc mình sẽ bị đánh vì về muộn, tôi đã cùng chị và người thân của chị ấy về cùng, nhưng chỉ đứng xa phía ngoài. Khi chị ấy vừa mở cửa, chồng chị ta đã lao ra đánh. Ngay lập tức, chị đánh trả quyết liệt, đánh bằng hết sức lực mình có. Quá bất ngờ trước sự tấn công của chị, ông chồng chịu thua và sau đó không đánh vợ nữa. Sở dĩ chị ấy làm được như thế vì biết chắc có chúng tôi hậu thuẫn phía sau, nếu có thua sẽ được chúng tôi giúp đỡ. Sau sự việc đó, chị ấy tự tin lên hẳn.

Trở lại với sự việc đánh ghen trên, tôi nghĩ, sau việc này, chị Duân vừa bị chồng và người tình của chồng gây sức ép, vừa bị dư luận gây sức ép, thì rất dễ rơi vào tình trạng trầm uất, thậm chí có thể dẫn tới tự tử. Chị ấy sẽ mang tâm lý của người có hành vi giết người, ân hận vì việc làm của chính mình. Do vậy, mặc dù kịch liệt lên án hành động trên, nhưng chúng ta cũng nên rút ra một bài học, là nên tuyên truyền để phụ nữ cũng như xã hội hiểu, cứu giúp những phụ nữ đã và đang bị bạo hành trong gia đình, để họ không bị rơi vào con đường cùng quẫn.

Anh Đình Đoàn.
Nhà tâm lý Đinh Đoàn - Công ty tư vấn tâm lý và đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng: Hành xử do ghen tuông luôn khủng khiếp nhất

Đó là một hành động dã man. Không thể vin vào việc cô này có một quá trình bị bạo hành để biện minh cho hành động đó. Nếu không, bất cứ vụ án mạng nào xảy ra cũng có thể biện minh được lý do của mình.

Đây là hành động giận cá chém thớt. Cô này giận người chồng nhưng không làm được gì vì phụ thuộc, nên đã tìm lối thoát bằng cách trả thù vào đứa con của chồng với người tình. Đây cũng là tâm lý uất ức, dồn nén của ghen tuông. Hành xử do ghen là khủng khiếp nhất, vì bản chất của tình yêu là độc chiếm. Cái gì cũng có thể chia sẻ, chia sẻ miếng cơm manh áo lúc hoạn nạn khó khăn, lá lành đùm lá rách, xã hội đều ủng hộ. Nhưng chưa ai nói đến việc chia sẻ tình cảm, dù đó là tình thừa. Đến chị em ruột vì ghen cũng có thể tan nát.

Tôi từng biết những vụ án liên quan đến ghen rất khủng khiếp, phải diệt tận gốc như cắt của quý để tận diệt nguyên nhân ngoại tình; phải rạch chỗ kín vì "lỗi đâu đánh đấy", phải lột quần lột áo, rạch da rạch thịt, tạt axit, đánh thừa sống thiếu chết hay thậm chí có bà vợ còn đòi mổ bụng tình nhân của chồng để diệt đứa con của chồng với người đó... Tất cả vì người ta muốn xù lông để bảo vệ tình yêu không thể chia sẻ của mình.

Nhân sự việc này, cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định ngoại tình hoặc ghen tuông mù quáng. Bất cứ gia đình nào cũng có mâu thuẫn. Nhưng mâu thuẫn đến đâu phải giải quyết đến đó, đừng tích luỹ, đừng cam chịu để dẫn tới dồn nén và sau đó là bùng nổ, gây nên những hành động ghen tuông mù quáng. Ai cũng thế, nếu để dồn nén, nhiều bức xúc thì phải tìm cách xả ra, đổ lên đầu những người lép vế hơn. Do đó, bức xúc với chồng, với công việc hay với ai đó nhưng thường về nhà lại đổ lên đầu con trẻ. Như thế là không nên.  

Một số nhà tâm lý khác cho rằng, để ghen và thực hiện được hành vi giết người, bản thân người vợ tiềm ẩn xu hướng bệnh tâm thần mới có thể thực hiện một hành vi dã man, hoang dã và rất nguyên thủy như thế. Nếu phân tích theo tâm lý học, thì phụ nữ ghen theo kiểu cấu xé, giật tóc, đánh đập... chứ không phải là theo kiểu bản năng sinh tồn như ngày xưa là giết người hoặc cắt của quý.

Nguyên nhân của bệnh tâm thần hiện chưa rõ, nhưng cũng có bác sĩ chỉ ra rằng việc lao lực sẽ dẫn tới lao tâm và sau đó có thể dẫn tới tâm thần. Do đó, người vợ cần được khám chữa bệnh cẩn thận trước hoặc sau khi ra tù, tránh nguy hiểm cho người khác ngoài xã hội.

Hiền Lê

* Bạn có đồng tình với lý giải của các nhà tâm lý về vụ việc đâm kim vào đầu cháu bé 40 ngày tuổi? Hãy gửi ý kiến cho VTC News qua box thảo luận cuối bài. Trân trọng!

Tags: 
Viết thảo luận


Mã xác nhận: loading...