Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Bị các chiến sĩ CSGT thuộc Đội tuần tra giao thông - dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ (PC 26) CA TP.HCM truy đuổi do đi ngược chiều, có dấu hiệu lạng lách trên đường, Phạm Đức Quốc đã cho xe chạy "trốn" vào nhà dân.
0h sáng 15/11, trong khi đi tuần tra, kiểm soát và chống nạn tụ tập, đua xe cuối tuần, thượng úy CSGT Phạm Minh Phước (Đội tuần tra giao thông - dẫn đoàn, PC 26) cùng đồng đội đã phát hiện một đối tượng lưu thông ngược chiều trên cầu Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh), và có dấu hiệu biểu diễn lạng lách xe trên đường.
Khi thượng úy Phước ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đối tượng vẫn tiếp tục cho xe chạy với tốc độ kinh hoàng, nên bắt buộc thượng úy Phước cùng đồng đội phải sử dụng 2 xe mô tô 750cc để tổ chức vây bắt đối tượng.
Đối tượng Phạm Đức Quốc cho xe chạy thẳng vào nhà dân để "trốn" sự truy đuổi của CSGT (Ảnh: N.D)
Do quá hoảng sợ khi thấy CSGT, đối tượng đã “liều” cho xe Wave Trung Quốc (biến KS 83K3 – 6204) của mình “phóng” vào một hộ dân trong một ngõ cụt (ngay đầu cầu Điện Biên Phủ) thuộc khu vực phường 15, quận Bình Thạnh để trốn CSGT.
Sự liều lĩnh này của đối tượng cũng đã làm hoảng sợ cho tất cả các thành viên trong gia đình nói trên. Dù vậy, rất may là không có tai nạn nào xảy ra. Một vài đồ đạc cá nhân trong gia đình đã bị hư hỏng.
Chỉ sau 5 phút tổ chức truy đuổi, đối tượng đã bị thượng úy Phước và một số chiến sĩ CSGT khác bắt được kịp thời.
Phạm Đức Quốc tại cơ quan CSGT vào rạng sáng 15/11 (Ảnh: N.D)
Tại cơ quan CSGT, đối tượng khai tên Phạm Đức Quốc (sinh năm 1989), hộ khẩu thường trú tại Tánh Linh – Bình Thuận, chỉ xuất trình được giấy Chứng minh nhân dân và giấy tờ xe (không có giấy phép lái xe). Được biết, Quốc hiện đang chuẩn bị vào làm tại một Công ty dịch vụ bảo vệ, và vừa cùng bạn bè đi “giải trí” cuối tuần, trên đường đi về nhà trọ.
Cũng liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông tại TP.HCM, sau một thời gian tạm lắng dịu, thì nạn tụ tập, biểu diễn, nẹt pô, đánh võng, lạng lách… xe gắn máy các loại lại tiếp tục có dấu hiệu bùng phát trở lại tại các điểm “nóng” của TP.HCM.
Chỉ tính từ 20h30 tối ngày 14/11 tới 5h sáng ngày 15/11, các Đội - Trạm trực thuộc PC 26 TP.HCM đã tiến hành tạm giam trên 250 xe gắn máy các loại tại toàn bộ 24 quận huyện của TP.HCM do vi phạm các lỗi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, tụ tập thành nhóm vào đêm khuya, biểu diễn xe,… trong đó hầu hết các loại xe này đều đã bị thay đổi kết cấu xe, không có bộ phận giảm thanh…
Riêng tại Đội tuần tra giao thông - dẫn đoàn và Đội CSGT Phú Lâm, Chợ Lớn (Đội CSGT số 3 cũ) đã tiến hành tạm giam giữ trên 150 phương tiện các loại do vi phạm các lỗi về trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Điều đáng nói khác, từ khoảng 1h đến 5h sáng nay (15/11), tại rất nhiều các tuyến đường lớn thuộc khu vực quận 5, 10, 11 (đường Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Châu Văn Liêm, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền…) xuất hiện khoảng trên 1.000 thanh thiếu niên sử dụng các loại phương tiện tụ tập thành nhóm, đi diễu hành trên đường phố, thỉnh thoảng lại nẹt pô, rú ga, phóng xe bạt mạng, gây sự kinh hoàng cho người đi đường. Thế nhưng, theo quan sát của phóng viên VTC News, sự có mặt của các chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT Phú Lâm, Chợ Lớn (đơn vị quản lý địa bàn này) để giải tán đám đông, kiểm tra hành chính các đối tượng là vô cùng ít. Do vậy, nhóm thanh thiếu niên này vẫn còn tiếp tục đi thành nhóm, diễu hành qua các đường phố cho tới sáng sớm ngày 15/11.
Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, diễu hành tại khu vực trung tâm quận 5 bằng đủ các loại xe gắn máy (ảnh chụp lúc 4h sáng ngày 15/11: N.D)
Khi chúng tôi vào trụ sở của Đội CSGT này vào lúc 3h30 sáng 15/11, Trung tá Trần Văn Thương - Đội phó Đội CSGT Phú Lâm cho biết lí do: Mặc dù đã hoạt động hết năng suất, do lực lượng quá mỏng, nên vẫn không thể nào giải tán một số lượng đám đông quá nhiều như vậy
Theo quan sát của phóng viên VTC News, sự phối hợp đồng bộ giữa các Đội - Trạm trực thuộc PC 26 TP.HCM trong việc chống đua xe, giải tán nạn tụ tập trái phép vào đêm khuya là chưa tốt, nhất là ở các điểm “nóng”, thường hay diễn ra tệ nạn này. Do vậy, việc lưu thông trên đường phố TP.HCM vào khoảng thời gian nửa đêm và rạng sáng (nhất là vào thời gian cuối tuần) vẫn luôn là nỗi sợ hãi của người dân.
Việt Dũng