Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Mẹ cháu bé bị đâm kim phủ nhận "phá hoại" gia đình Duân

19/11/2009 13:12

(VTC News) - Chị Nguyễn Thị Thanh, mẹ của bé bị kim đâm lút đầu, khẳng định chị chưa bao giờ có ý định phá hoại hạnh phúc của gia đình anh Nguyễn Mạnh Hồng - chị Đỗ Thị Kim Duân, mà chỉ mong muốn “có thêm một đứa con cho nhà đỡ neo người”.

Chị Thanh: Từng có ý định bỏ thai nhi


Trước nhiều ý kiến cho rằng bản thân mình là nguyên nhân dẫn đến hành động điên cuồng của hung thủ Đỗ Thị Kim Duân (đâm kim khâu lốp vào đầu bé Nguyễn Nhật Minh 40 ngày tuổi), chiều 18/11, chị Nguyễn Thị Thanh (thường trú xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên), mẹ bé Minh, đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và cởi mở với phóng viên của VTC News.

Chị Nguyễn Thị Thanh và bé Nhật Minh trong viện Đa khoa TW Thái Nguyên.

Theo lời chị Thanh, chị đã kết hôn một lần và có với người chồng cũ một đứa con gái. Chị mở quán bán đồ ăn sáng để nuôi con. Đến năm 2008, anh Nguyễn Mạnh Hồng (trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội), thầu xây dựng một số công trình ở xã Cúc Đường, thường xuyên đến quán chị ăn sáng...

Thời gian này, anh Hồng hay qua lại chăm sóc mẹ con chị. Khi chị có thai với anh Hồng, chị đã từng có ý định bỏ thai nhi này vì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh Hồng. Nhưng chính anh Hồng không cho chị phá bỏ thai nhi. Thêm vào đó, việc cậu ruột của chị gặp chuyện, đứa con gái lớn đã mắc bệnh từ mấy năm nay, nên chị quyết định giữ lại. "Có thêm một đứa con cho nhà đỡ neo người”, chị Thanh nói.

Khi chị quyết định giữ lại đứa bé, anh Hồng thường xuyên gọi điện thoại, đòi lên thăm con. Nhưng sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh Hồng, chị đã từ chối nhiều lần. Chị luôn nghĩ sẽ tự mình nuôi con chứ không nhờ vào sự giúp đỡ của anh Hồng. Chị cũng không đòi hỏi anh Hồng phải có trách nhiệm đối với chị và bé Nguyễn Nhật Minh.

Nhưng cùng với thời điểm này, vợ anh Hồng, Đỗ Thị Kim Duân biết chuyện chị mang thai với chồng mình nên đã nhiều lần đòi “lên nhà chị cho biết” (theo lời chị Thanh - pv) và chị Thanh cũng đồng ý. Do vậy, hôm đối tượng Duân tìm đến nhà, chị không mảy may nghĩ đến việc Duân “sẽ ra tay với bé Minh”.


Ngay sau khi bé Minh được các bác sỹ cứu sống, chị đã gọi điện, thông báo mọi chuyện với anh Hồng nhưng anh Hồng không tin. Đến khi biết đấy là sự thật, anh Hồng đã lên Thái Nguyên nhưng luôn miệng “làm thế nào để Công an thả Đỗ Thị Kim Duân ra” (vẫn lời chị Thanh kể - pv).

"Sau khi đối tượng Duân bị Công an bắt giữ, anh Hồng và gia đình cũng có lên thăm mẹ con tôi vài ba lần. Nhưng với tôi, mọi chuyện thế là đã đủ rồi, tôi không muốn dây dưa gì với anh Hồng nữa nên đã đề nghị anh Hồng đừng lên Thái Nguyên thăm mẹ con tôi", chị Thanh cho biết.


Chị Thanh từng buộc anh Hồng "phải có trách nhiệm"?


Cũng trao đổi với phóng viên VTC News, anh Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, hiện anh không thể liên lạc được với chị Thanh. Sau chuyện xảy ra với bé Minh, chị Thanh đã không còn giữ số điện thoại cũ. Ngay khi bé Minh nằm viện, anh và gia đình đã lên thăm và hỗ trợ tiền viện cho mẹ con chị. Chỉ đến mấy ngày gần đây, anh mới bị chị Thanh “cấm cửa” (lời anh Hồng nói - pv).

Theo chị Hằng, chị dâu của anh Nguyễn Mạnh Hồng, trước ngày Duân tìm đến nhà chị Thanh, chính chị đã có lần chứng kiến cuộc trao đổi điện thoại của Duân với chị Thanh. “Hôm đó, Thanh còn nói, trước sau gì anh Hồng cũng sẽ lên với mẹ con Thanh, anh Hồng phải có trách nhiệm với Thanh và bé Minh... Rất nhiều lần chị Thanh gọi điện thoại đến số máy của anh Hồng và bị Duân bắt được”, chị Hằng khẳng định.

“Trước thời điểm xảy ra vụ án, Hồng cũng đã nhiều lần kể với tôi chuyện Hồng có “bồ” trên Thái Nguyên, và cô bồ đòi Hồng phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ta...”, chị Hằng nói.

Về tình trạng sức khỏe của bé Nguyễn Nhật Minh sau khi ra viện, trao đổi với VTC News trong chiều 18/11, chị Nguyễn Thị Thanh cho biết: “Vết kim đâm trên đầu bé Nguyễn Nhật Minh đã liền, đang lên da non. Tuy nhiên, có thể do ảnh hưởng thời tiết, từ hôm ra viện đến nay, Minh rất quấy. Nếu một vài ngày tới, Minh vẫn còn quấy khóc, chị sẽ cho cháu đến bệnh viện khám lại”.

Gia Huy

Tags: 
Viết thảo luận


Mã xác nhận: loading...