Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Chủ tịch thị trấn: Ôm xác vợ là chuyện "chưa có tiền lệ"

03/12/2009 17:24

(VTC News) - Ngày 2/12, chúng tôi trở lại thị trấn Hà Lam để tìm hiểu tiếp về cách giải quyết của chính quyền địa phương đối với sự việc ông Lê Vân, 59 tuổi, trú tổ 12 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ôm tượng có hài cốt vợ chung sống suốt 7 năm ròng.

» Vụ chồng ôm xác vợ: "Đã có lúc 2 anh định trói ba lại"
» Vụ ôm xác vợ 7 năm: "Đá bóng" cho lãnh đạo Cục
» Người ôm xác vợ và những kỷ niệm từ thời thanh mai trúc mã
» Chuyên viên văn hóa "bối rối" về chuyện "ôm xác vợ 7 năm"

Tại UBND thị trấn, ông Trần Trọng Sanh, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên, chưa có tiền lệ và đã vượt khỏi tầm giải quyết của Thị trấn. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, nhằm đảm bảo anh ninh trật tự, tránh trường hợp mê tín dị đoan đối với những người hiếu kỳ, UBND thị trấn Hà Lam đã có văn bản gửi huyện Thăng Bình đề nghị can thiệp”.

Theo ông Trần Trọng Sanh, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam, việc ông Vân giữ bức tượng chứa xác vợ cũng là chuyện bình thường.

Cũng theo ông Sanh, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tốt nhất là vận động ông Vân đem hài cốt đi chôn. Chính quyền thị trấn Hà Lam đã lập một tổ kiểm tra đến nhà ông Lê Vân để đề nghị hợp tác. Tuy nhiên, khi những cán bộ thị trấn này đến nhà đều bị ông Vân từ chối tiếp xúc và kịch liệt phản đối.

Ông Sanh cho biết thêm: “Ông Vân còn nói là nếu chính quyền địa phương hay ai đó đem xác vợ ông ấy đi chôn lại mà ông xảy ra chuyện gì, thì người đó phải chịu trách nhiệm. Lâu nay, ông Vân cũng không có chuyện mê tín dị đoan, cúng bái gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh của người dân. Lúc tôi còn làm hợp tác xã, ông Vân làm tổ trưởng tổ đá hơn 30 người, anh em vẫn thường xuyên gặp nhau, nói chuyện vui vẻ. Ông Vân có đức tính rất tốt, rất bình thường, không có tiền sử bệnh gì cả. Lâu nay, người dân sống xung quanh biết chuyện cũng không có phản ứng, làm đơn kiến nghị gì hết”.

Tổ kiểm tra do UBND Thị trấn Hà Lam cử xuống để làm việc nhưng bắt gặp sự phản ứng của ông Lê Vân.

“Hơn nữa, nếu có hài cốt trong bức tượng đó thì quan trọng có phải hài cốt của vợ ông Vân hay không, mà địa phương cũng không có khả năng giám định ADN để xác định nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, có phải vợ ông Vân hay không nữa. Việc này cũng cần có hướng giải quyết dứt điểm để còn định hướng dư luận xã hội. Còn nói ông Vân không bình thường thì chúng tôi cũng đề nghị huyện đưa ông Vân đi khám mới biết được. Tôi nghĩ ông Vân để lại bức tượng mà ông ấy nói có hài cốt vợ trong đó cũng là chuyện bình thường”, ông Sanh chia sẻ.

Trước đó, Trung tá Phan Thanh Ngạt, Trưởng Công an thị trấn Hà Lam ký giấy mời ông Lê Vân lên trụ sở làm việc, nhưng ông từ chối không nhận giấy mời và cương quyết không ra khỏi nhà, để “tránh chuyện chính quyền thị trấn Hà Lam và huyện Thăng Bình đột nhập vào nhà", đem xác vợ ông đi.

Thùy Dương - Bửu Lân

Tags: 
Viết thảo luận


Mã xác nhận: loading...