» Chủ tịch thị trấn: Ôm xác vợ là chuyện "chưa có tiền lệ" » Vụ chồng ôm xác vợ: "Đã có lúc 2 anh định trói ba lại" » Vụ ôm xác vợ 7 năm: "Đá bóng" cho lãnh đạo Cục » Người ôm xác vợ và những kỷ niệm từ thời thanh mai trúc mã » Chuyên viên văn hóa "bối rối" về chuyện "ôm xác vợ 7 năm" » Người ôm xác vợ mắc hội chứng “Ái tử thi”
Xin đừng làm tổn thương người sống! (07/12/2009 03:37)
Chuyện người đàn ông này ôm xác vợ gần 7 năm qua các này chức trách nên tìm cách giải quyết có tình có lý không làm tổn thương người sống. Trong câu chuyện mà giáo sư kể về một người vợ tuần nào cũng mang hoa đến mộ chồng, tôi thấy cũng chưa bằng gì so với câu chuyện của cha tôi. Xin được kể mọi người nghe. Mẹ tôi mất năm 2004,đến nay đã được 6 năm, trong khoảng thời gian nay, gần như ngày nào cha tôi cũng lên mộ mẹ tôi. Công việc của ông trên mộ rất đơn giản: Lau mộ, thay nước cho hoa, thắp nhanh và ngồi chơi với mẹ tôi, ông chỉ về khi hết tuần nhang đầu và thắp thêm tuần nhang nữa. Ngày nào cũng vậy, ông đi từ lúc 4h30 đến 6 giờ thì về(đó là mùa hè) Mùa mưa thì ông đi vào buổi sáng. Tất cả những người trên khu nghĩa trang Quy Nhơn ai cũng biết ông. Nhiều lần chúng tôi cũng can ngăn ông nhưng ông luôn nói rằng: để lên chơi với mẹ mày chứ để mẹ mày buồn!!! Việc cha tôi ngày nào cũng lên mộ mẹ tôi làm cho chúng tôi rất cảm kích về tình cảm của ông dành cho người mẹ đã khuất. Chúng tôi luôn nhìn vào tình cảm của ông dành cho mẹ mà tự nhủ lòng phải làm sao để giữ gìn hạnh phúc và sự tôn trọng lẫn nhau trong đời sống vợ chồng.
(Phạm Thùy Cầm)