Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Rơi từ tầng 5, bé trai 5 tuổi thoát chết kỳ diệu

03/12/2009 14:31

Người dân phường 2, quận 8, TP HCM mấy ngày nay xôn xao chuyện bé trai Nguyễn Hoàng Anh Tuấn mới 5 tuổi, rơi thẳng xuống đất từ sân thượng tầng 5, ở độ cao khoảng 17m, nhưng chỉ bị thương nhẹ.

Sự việc xảy ra tối 29/11. Hiện, bé Tuấn đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM.

Bé Tuấn may mắn chỉ bị thương nhẹ sau khi rơi từ độ cao 17m.

Chị Trần Thị Ánh, ngụ đối diện nhà cháu Tuấn cho biết, khi nghe kêu cứu, mọi người chạy ra thấy bé Tuấn ngất xỉu, sùi bọt mép. Sau khi được chị Ánh hô hấp nhân tạo, bé Tuấn tỉnh lại, kêu đau. Sau đó, bé được đưa đến Bệnh viện Điều Dưỡng quận 8 gần đó để cấp cứu.

Chị Nguyễn Thị Kim Cương, người nhà bé Tuấn cho biết, tối ngày 29/11 cháu nghịch phá nên bị mẹ mắng. Sau đó, bé theo mẹ và chị Cương lên sân thượng. Do nghịch ngợm, bé Tuấn giật ổ khóa trên tay, đẩy chị Cương vào trong, rồi đóng cửa và bấm khóa. Mẹ Tuấn muốn phạt con nên kêu chị Cương tắt đèn ngoài sân để dọa bé.

Sau đó, Tuấn kêu mẹ mở cửa,  nhưng cửa đã bị chính bé khóa phía ngoài lúc trước nên chị Cương phải chạy xuống lầu dưới, trèo từ cửa sổ lên sân thượng để tìm cách mở cửa cho Tuấn thì không thấy cháu đâu nữa. Lúc chị Cương chạy ra bên hông nhà nhìn xuống dưới đất thì thấy Tuấn đã nằm dưới đất.

Ngôi nhà nơi bé Tuấn bị rơi xuống đất. Ảnh: Tấn Thuấn. 

Bác sĩ Đặng Văn Thới (khoa mắt Bệnh viện An Bình, cũng là ông Ngoại cháu Tuấn) cho biết, sau được đưa vào Bệnh viện Điều Dưỡng, quận 8, Tuấn tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy chụp cắt lớp đầu, siêu âm và kiểm tra các bộ phận khác. Kết quả, cháu không bị chấn thương nào nghiêm trọng, chỉ bị gãy khớp gối, nên được chuyển sang Bệnh Viện Nhi Đồng I điều trị.

Thăm bé tại bệnh viện Nhi Đồng I hôm nay, chúng tôi quan sát thấy bé Tuấn đang ngủ trưa khá ngoan. Chị Nguyễn Thị Mai Thi, mẹ cháu Tuấn dù vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng cho biết đến hôm nay sức khỏe bé bình thường, ăn được, ngủ ngoan, chơi game trên máy điện thoại, biết chọn kênh xem tivi.... Ai cũng chia sẻ niềm vui với sự may mắn của bé Tuấn và gia đình.

Theo Báo Đất Việt

Tags: