Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Chỉ ít giờ sau trận hòa của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở SEA Games 25 (ngày 2/12), hàng trăm “quái xế” đã tràn ra đường để quậy tưng bừng. Có gần 250 phương tiện đã bị tạm giữ.
Mặc dù có sự hỗ trợ rất tích cực của Đội tuần tra dẫn đoàn - PC 26 TP.HCM, nhưng Đội CSGT Chợ Lớn và Phú Lâm (đều phải trực chiến 100% toàn bộ chiến sĩ và cả chỉ huy) vẫn có một đêm làm việc vô cùng vất vả.

Một đối tượng bị CSGT tóm gọn dù có ý định "tẩu thoát".
Tuy nhiên, Đại úy Liêm cũng cho biết, cho tới thời điểm đó, địa bàn anh phụ trách là "bình yên" hơn nhiều hơn so với khu vực Chợ Lớn. Do vậy, hơn 10 xe mô tô của Đội CSGT Phú Lâm cũng phải sang hỗ trợ cho Đội CSGT Chợ Lớn. Như vậy, tính vào thời điểm gần 1h sáng nay (3/12), đã có gần 50 xe mô tô 750cc và 250cc của 3 Đội CSGT là Chợ Lớn, Phú Lâm và Đội tuần tra dẫn đoàn, để quyết tâm dập tắt ngay nạn tụ tập, đi thành đoàn, nhóm, gây rối trật tự an toàn giao thông đường phố về đêm.
![]() |
| Trong khi truy đuổi quái xế, 1 xe mô tô 750cc của CSGT đã bị ngã. |
Tại khu vực bến xe Chợ Lớn (Q.5) kéo dài đến chợ Bình Tây đổ về hướng cầu Hậu Giang (Q.6), vào khoảng hơn 1h sáng, khi thấy có rất nhiều nhóm thanh thiếu niên dàn hàng ngang, chạy xe thành đoàn, có một số biểu hiện gây rối, lãnh đạo Đội CSGT Chợ Lớn và Đội tuần tra dẫn đoàn buộc phải nổ 4 phát sung chỉ thiên để thị uy. Theo một CSGT thuộc Đội CSGT Chợ Lớn thì đây là các phát súng để nhằm cảnh cáo, yêu cầu các nhóm giải tán. Và sau đó, từng tốp thanh thiếu niên nháo nhào tìm đường tháo chạy khi thấy lực lượng CSGT bủa vây.
Gần 1h30 sáng 3/12, tại ngã tư Minh Phụng - Hậu Giang (Q.6) lượng CSGT tuần tra - dẫn đoàn đã chèn xe và bắt nóng 3 xe máy của những đối tượng cầm đầu nhóm chạy xe tốc độ cao, lạng lách. Khi có tín hiệu dừng xe của CSGT, những đối tượng này không dừng lại mà tìm cách tháo chạy thoát thân bằng "đường máu" là húc thẳng vào xe mô tô của CSGT và cả xe của nhóm phóng viên VTC News đang tác nghiệp tại hiện trường! Trong lúc chặn đầu xe để bắt đối tượng, một mô tô CSGT bị ngã, tuy nhiên những đối tượng này cũng đã bị bắt sau đó. Các quái xế này có các xe mang BKS sau: 51H2-1351, 52K6-7192 - 51R2-5809.
Gần 2 giờ sáng, tại đoạn Nguyễn Trãi - Bùi Hữu Nghĩa (Q.5), một xe máy do hai đối tượng điều khiển đã bị CSGT rượt đuổi, tên cầm lái cho xe chạy lên vỉa hè với tốc độ kinh hoàng, bất chấp nguy hiểm với các bậc thềm nhà nhô lên sụt xuống, hay những trụ điện, cây xanh dọc bên lề đường.
Cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Chạy khoảng 100m tên ngồi sau vội nhảy xuống xe, tên còn lại thì cho xe chạy lòng vòng quanh những con đường có các hẻm nhỏ. Khi đến khu phố 930/5/15 Phan Văn Trị, P.7, Q.5 tên này cho xe vọt lên bậc tam cấp của hẻm dù các bậc này là khá cao. Tuy có sự hỗ trợ của lực lượng CSCĐ và CSHS, nhưng vì mô tô phân khối 750 của CSGT to lớn cồng kềnh nên không thể lọt qua được con hẻm quá nhỏ. Với bản chất liều lĩnh, xem thường tính mạng mà đối tượng đã bất chấp tất cả và sau đó đã chạy thoát.
![]() |
| Một đêm làm việc vô cùng vất vả của lực lượng an ninh đườn phố TP.HCM. |
Tính đến 6h sáng ngày 3/12, theo báo cáo nhanh từ phòng CSGT đường bộ TP.HCM (PC 26) thì chỉ trong vòng vài giờ đêm ngày 2 và rạng sáng ngày 3/12/2009, chỉ riêng tại khu vực “nóng” nhất về tệ nạn đua xe trái phép ờ TP.HCM hiện nay là quận 5 và 6, đã có ít nhất gần 250 phương tiện các loại bị tạm giữ vì các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Trao đổi với chúng tôi vào sáng nay (3/12), Thượng tá Võ Văn Vân, Phó trưởng phòng PC 26 TP.HCM cho biết, nhằm trấn áp và tóm gọn toàn bộ các đối tượng có ý định gây rối giao thông đường phố trong dịp Sea Games 25 đang diễn ra, PC 26 đã chỉ đạo cho toàn bộ các Đội, Trạm trực thuộc trực chiến 100% quân số, kể cả toàn bộ chỉ huy và lãnh đạo các Đội.
Như vậy, có thể thấy đêm đầu tiên sau trận bóng đá của đội tuyển U23 VN đã báo hiệu các chiến sĩ CSGT sẽ có một tháng làm việc vô cùng vất vả để giữ bình yên cho đường phố và người dân.
Việt Dũng - Huy Cường