Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - “Ồ, nhà báo đến nhầm nơi rồi, về việc này nhà báo lại chưa nắm rõ vấn đề. Việc an táng cũng như quy định chôn cất người chết là việc của Bộ Y tế, sao lại sang hỏi bên Văn hoá…”, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, ông Vương Duy Bảo cho phóng viên VTC News biết như vậy khi được hỏi về vụ việc người đàn ông ôm xác vợ 7 năm ở Quảng Nam.

Suôt 7 năm trời, ông Vân ôm "tượng vợ" ngủ, như bà Sương vẫn sống bên ông và các con. (Ảnh: Dương - Lân)
Khi phóng viên đặt câu hỏi với trách nhiệm là một phòng tham mưu cho Cục về quản lý Nhà nước trong việc tang lễ và nếp sống văn hoá, việc này không lẽ Phòng Nếp sống văn hóa không biết, chuyên viên Kiên nói: “Thì biết là thế, nhưng chúng tôi cần phải kiểm tra sự việc rồi mới trả lời được, còn chưa biết sự việc cụ thể thế nào chúng tôi chưa thể phát ngôn lúc này. Về thời gian để trả lời cho dư luận biết cũng chưa biết chính xác khi nào, vì còn phải xem lãnh đạo Cục có ý kiến thế nào đã. Còn cách tốt nhất 2 hoặc 3 hôm nữa các anh cầm giấy giới thiệu sang văn phòng của Cục, khi đó lãnh đạo Cục sẽ phân công ai phát ngôn về sự việc trên, lúc đó mới rõ được...". Khi phóng viên VTC News tìm đến và đặt câu hỏi, ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục phó Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch) nói: "Ồ nhà báo đến nhầm nơi rồi, về việc này nhà báo lại chưa nắm rõ vấn đề. Việc an táng cũng như quy định chôn cất người chết là việc của Bộ Y tế, sao lại sang hỏi bên Văn hoá… Nhà báo phải tìm hiểu ở dưới địa phương và hỏi chính quyền ở đó chứ, sao lại sang Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch mà hỏi?" Khi phóng viên đặt vấn đề là đứng dưới góc độ của người làm quản lý văn hoá, ông nghĩ gì về việc người đàn ông ôm xác vợ trong 7 năn qua? Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở Vương Duy Bảo chỉ nói gọn: “Đó là một việc làm trái với phong tập tập quán của dân tộc ta. Việc này gây ảnh hưởng đến môi trường. Theo quy định người chết chỉ được để trong nhà 36 tiếng là mang đi chôn cất”. Như VTC News đã đưa tin, ngày 30/11 phóng viên VTC News đã đến Phòng Nếp sống văn hóa để ghi nhận quan điểm về vụ việc này. Tại đây, chuyên viên tên Nguyến Duy Kiên sau khi gọi điện báo cáo cấp trên của mình đã hẹn chúng tôi sáng 2/12 đến làm việc. Tuy nhiên, đến sáng 2/12, khi VTC News trở lại thì những gì phóng viên đón nhận được lại không như lời hứa hẹn ban đầu. Chuyên viên Kiên cho biết: “Hiện Lãnh đạo Cục Văn hoá cơ sở không có ở nhà. Chúng tôi cũng đã liên hệ với Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch (Quảng Nam - pv) để kiểm tra tình hình rồi. Hiện các cán bộ văn hoá trong đó đang tổ chức họp để kiểm tra tình hình sự việc. Tuy nhiên, nếu như có trả lời thì chúng tôi cũng chỉ trả lời như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin".
Như vậy, sau 5 ngày "lặn lội" sang Cục Văn hoá cơ sở để hỏi về những quy đinh trong vấn đề tang lễ, với mong muốn ghi nhận được quan điểm của các cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa giúp dư luận hiểu về sự việc hơn, thì rốt cuộc chỉ nhận được câu trả lời: không phải việc của bên văn hoá, đó là việc của bên y tế.
Kiên Cường