(VTC News) - Khoảng 20h15 tối qua (29/12), một vụ hoả hoạn lớn đã xảy ra trên phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, Hà Nội thiêu rụi một căn nhà. Cả gia đình đang sinh sống trong đó may mắn thoát nạn.
Khoảng 20h, gia đình chị V trú tại số 4 ngõ 58 phố Trần Bình đang ăn cơm bỗng điện phụt tắt. Sau đó, hệ thống điện trong nhà chập chờn nhiều lần, lúc có lúc mất. Khoảng 5 phút sau, chị V nghe thấy một tiếng nổ lớn. Dây điện cháy sáng và bắt đầu bén vào đống gỗ ép và xốp để trong nhà.
 |
| Căn nhà số 4 ngõ 58 phố Trần Bình (Cầu Giấy) bị "bà hoả" ghé thăm |
Quá hoảng sợ, chị V bế đứa con nhỏ chạy ra khỏi nhà. Chồng chị V nhanh trí chạy vào khu vực bếp và đóng kín van bình ga. Do trong nhà chị V có nhiều vật dễ cháy như giấy báo, gỗ, xốp… nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên trong toàn bộ ngôi nhà.
Một người hàng xóm nhà chị V cho biết: "Vừa nghe thấy tiếng nổ lớn ở cạnh nhà, tôi chạy luôn sang xem thì thấy ngọn lửa đã bốc cao lên trần nhà”.
Sau khi có tin báo, lực lượng cứu hoả đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn, toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
 |
Ngọn lửa làm một mảng trần bị sập, tấm biển quảng cáo phía trước nhà biến dạng
|
Theo quan sát của phóng viên VTC News, sức nóng của vụ cháy còn làm biến dạng những tấm biển quảng cáo phía trước cửa nhà. Do mái nhà sơ sài chủ yếu được làm bằng gỗ, luồng nên ngọn lửa đã bén lên làm cháy phần lớn mái nhà.
Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ khu nhà để điều tra làm rõ nguyên nhân .
Phạm Thịnh