Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

“Ngã ngửa” giá vé gửi xe tại Lễ hội hoa Hà Nội

31/12/2009 03:00

(VTC News) - Rút kinh nghiệm từ những năm trước, người dân đến tham quan Lễ hội hoa Hà Nội đã tìm đến các bãi gửi xe do BTC lựa chọn để có mức giá "an toàn". Tuy nhiên, không ít người đã phải "ngã ngửa" với mức giá cao đột biến tại chính các điểm trông giữ xe này.

» Loạn phí trông xe: Nhà báo bị "hành hạ" như thế nào?
» Loạn vé gửi xe: Chưa rõ ai chịu trách nhiệm chính (!?)

Bãi xe chính thống của BTC cũng “làm giá”?

Theo tìm hiểu của VTC News, có khoảng 3 điểm trông giữ xe "chính thống" do BTC lựa chọn gần khu vực Hồ Gươm là: điểm gửi xe ở vườn hoa Lý Thái Tổ, đường Đinh Tiên Hoàng, phố Hàng Khay. Các khu vực này đều có biển trông giữ xe với mức giá trông xe ngày và đêm không vượt quá 3.000 đồng, nhân viên trông xe mặc đồng phục và có băng đỏ "trật tự viên" đeo ở tay. Song, điều bất ngờ là, khách gửi xe tại các điểm gửi xe này vẫn bị thu 10.000 đồng/xe.

Những điểm trông xe "chính thống" đều có trật tự viên đeo băng đỏ như thế này

Chị Đặng Thị Phượng (Linh Đàm, Hoàng Mai) cùng chồng và con gái đi xem lễ hội hoa, gửi xe tại vườn hoa Lý Thái Tổ, đã rất bất bình khi bị thu 10.000 đồng/xe, trong khi số tiền ghi trên vé chỉ là… 2.000 đồng. Khi thắc mắc, chị còn bị người trông xe “dọa” lại, nếu không gửi xe sớm, đến tối muộn giá có thể tăng từ 20.000 đến 30.000 đồng/xe (!?)

Cùng tâm trạng khó chịu về giá vé gửi xe, chị Nguyễn Kim Anh (ở số 666 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm) bức xúc: "Tiền vé xe quá cao so với quy định, vé ghi một giá thu tiền một giá. Nhưng một năm mới có một lần, đã đưa con đến đây mà không gửi xe thì làm thế nào”.
 
Chị Kim Anh bức xúc khi bị thu tiền gấp 5 lần giá trên vé gửi xe  

“10.000 đồng là giá chung”

Một nam nhân viên trông xe khẳng định: “Giá chung là 10.000 đồng/xe. Những ngày như thế này bãi giữ xe nào cũng có giá như vậy cả. Nếu không muốn, anh có thể đi tìm các điểm khác rồi quay về đây cũng được”. Khi chúng tôi "mặc cả" giá gửi xe, một nhân viên còn nói thêm rằng, gửi lâu thì tiền cũng phải tăng tỉ lệ thuận với thời gian gửi.

Cũng tại bãi đỗ xe ở khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, khi PV VTC News cùng với một số người dân phản ánh giá trông xe quá đắt so với vé xe có “niêm yết” giá 2.000 đồng/xe do Cục thuế Hà Nội quy định có dấu đỏ của Bộ tài chính, một nữ nhân viên ở đây chỉ biết cười trừ và không thể giải thích gì hơn vì theo chị tất cả là “giá chung”!
 
Các điểm trông xe có biển ghi giá rất "rõ ràng" nhưng thu bao nhiêu
thì chỉ có người gửi xe mới biết

Vợ chồng anh Phạm Văn Bình (ở số 16 ngách 2 ngõ 283 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng) cho biết, anh chị còn bị nhân viên trông xe ở vườn hoa Lý Thái Tổ “chém” đến 20.000 đồng/xe. Khi biết mình bị thu tiền quá đắt, anh phản đối và được trả lại 10.000 đồng. Không chỉ riêng anh Bình, còn rất nhiều người cũng chịu giá đấy khi gửi xe tại đây nhưng do không phản ứng nên vẫn phải chịu mất tiền oan.

Nhiều người dân dù bị thu tiền vé xe đắt, nhưng vẫn không có ý kiến gì hoặc có bức xúc cũng không biết “kêu” ai ngay lúc đó. Cũng không ít người cho rằng, gửi xe đắt là… hiển nhiên khi Hà Nội tổ chức sự kiện hay lễ hội gần Hồ Gươm. Đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến các bãi giữ xe mặc sức "làm giá" vào những dịp lễ hội.

Dương Lãng Hoàng

Độc giả có ý kiến gì trước tình trạng giá vé luôn bị "đội" lên quá cao lên trong các dịp lễ hội? Hãy gửi phản hồi của mình vào ô thảo luận cuối bài viết (gõ tiếng Việt có dấu để được đăng tải). Trân trọng.

Tags: 
Viết thảo luận


Mã xác nhận: loading...