(VTC News) - Cùng chung nỗi buồn xa quê hương trong khoảnh khắc giao thời 2009-2010, nhưng tình yêu với đất nước và con người Việt Nam đã giúp họ, những người đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, được đón năm mới trong không khí vui vẻ và ấm cúng.
Henrique Calisto, HLV trưởng ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam: Đón giao thừa bằng bữa tiệc nhỏ với rượu champagne
Đến bây giờ, “thầy Tô”, tên thân mật mà làng bóng đá Việt Nam dành cho ông, đã sống và làm việc ở Việt Nam được 9 năm. Khoảng thời gian đó cũng giúp ông có được “thâm niên” 2 lần đón năm mới tại đất nước đáng mến này.
HLV Calisto trong buổi tập chiều 29/12/2009, gặp các cầu thủ nhí của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ HN. (Ảnh: Quang Minh).
Buổi chiều cuối năm 2009 (31/12), Calisto vẫn ra sân cùng đội U23 Việt Nam tại buổi tập cuối cùng trước khi đội tuyển sang Li Băng đá trận lượt về với đội chủ nhà (6/1/2010) trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 2011. Buổi tập diễn ra trong không khí vui vẻ. Ông cho biết, năm nay ông ở lại Việt Nam đón tết.
Hai cái Tết trước, ông cùng bạn bè Việt Nam đón giao thừa bằng những bữa tiệc nhỏ với rượu champagne và năm nay cũng thế. Từ sân tập trở về, ông tranh thủ nghỉ ngơi. Sau đó, ông đến khách sạn quen thuộc, ăn các món ăn giống như ngày Tết ở quê hương Bồ Đào Nha và ra phố xem bắn pháo hoa.
Mặc dù trong câu chuyện, ông luôn hào hứng và vui vẻ nhưng ngay trong thời khắc nhiều cảm xúc của ngày đầu năm mới, ông vẫn không giấu được nỗi nhớ quê hương và gia đình khi chia sẻ: “Ở Bồ Đào Nha, vào những ngày lễ đón năm mới như thế này, các gia đình thường quây quần bên nhau để ăn gà tây, uống rượu và xem ti vi”.
Ông còn tiết lộ, sống ở Việt Nam đã lâu, nên ông cũng có tâm trạng háo hức chờ đón cái tết cổ truyền của người Việt. Món ăn mà ông thích nhất là bánh chưng. Ông thích chỉ đơn giản bởi nó ngon và cái cách người ta làm ra nó thật là lạ.
Nhân dịp năm mới ông gửi lời chúc mừng tới các gia đình Việt Nam một năm mới đầy sức khỏe, có sức khỏe bạn có thể làm được mọi thứ và hòa bình, hạnh phúc đến cho mọi người. Còn đối với đội tuyển quốc gia, ông chúc các cầu thủ tập luyện tốt và giữ được tham vọng như vốn có. Thạc sĩ William C.Cole (Mỹ): Chuẩn bị món gà, pizza và bia để đãi bạn bè
Với anh William, thạc sĩ, giáo viên Tiếng Anh, công tác tại dự án REI-Việt Nam, 2010 là năm thứ 5 anh cùng gia đình ăn Tết xa quê hương.
Bánh chưng rất ngon nhưng anh William không biết phải diễn tả điều đó như thế nào bằng tiếng Việt. (Ảnh: DLH)
William có vợ và ba con cùng sống ở Việt Nam nên những dịp năm mới đến như thế này, anh không còn thấy trống vắng như những năm đầu tiên xa nhà. Giao thừa năm nào cũng vậy, anh cùng vợ và các con đi siêu thị để mua thức ăn, đặc biệt là món gà, pizza và bia để mời bạn. Mọi người cùng ngồi bên nhau chơi “đánh bài”, trò chơi mà anh gọi vui là “game đốt cháy thời gian”, để đợi chào đón năm mới. Cũng có năm anh cùng gia đình đi xem bắn pháo hoa.
Anh kể, với người Mỹ, Giáng sinh và ngày Lễ tạ ơn là dịp quay quần bên gia đình, cũng giống như ngày Tết Nguyên đán của người Việt, năm mới cũng là dịp để mọi người chia tay những điều phiền muộn của năm cũ.
Cũng giống như thầy Tô, William chia sẻ, anh rất thích Tết cổ truyền của Việt Nam vì có rất nhiều phong tục lạ và món bánh chưng rất ngon mà anh không biết phải diễn tả hương vị nó thế bằng tiếng Việt.
Simon Smith (Anh): “Thích được thưởng thức món ăn cùng một gia đình Việt Nam trong dịp năm mới"
40 tuổi và chưa có vợ, song cái tết thứ 2 của anh Simon Smith, hiện đang làm việc tại trung tâm Quốc tế Giáo dục, trường Đại học Hà Nội Việt Nam không buồn tẻ như cái cách đồng nghiệp vẫn thường trêu anh.
Năm trước, Simon đã một mình du lịch vào Huế và Đà Nẵng tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam, để được ăn thêm nhiều món ăn của người Việt. Ngay trong lần đón năm mới đầu tiên ở một đất nước xa lạ ấy, anh cảm thấy rất vui vì con người ở nơi đây rất thân thiện.
Simon Smith sẽ khám phá Việt Nam qua con đường du lịch. (Ảnh: DLH)
Ở Hà Nội, Simon không có nhiều bạn bè người Anh để cùng nhau đón năm mới, nên năm nay anh dự định sẽ tiếp tục đi du lịch. Song, điều mà anh cho là tuyệt vời nhất là “được đón năm mới cùng một gia đình người Việt Nam và được ăn những món ăn truyền thống Việt Nam”.
Nhớ lại khi còn ở Anh, Simon kể, anh thường cùng bạn bè uống rượu và đến các khu vui chơi giải trí, về thăm gia đình hay ngồi xem tivi để chờ năm mới đến.