Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Bị bỏ rơi ngoài bờ nước trong đêm tối ngay từ khi mới sinh, cháu Lê Tiến Đạt được ông Lê Trung Thực - GĐ Trung tâm nhân đạo huyện Đô Lương (Nghệ An) đưa về cưu mang. Đến nay đã 6 tháng trôi qua nhưng cân nặng của cháu chỉ xấp xỉ 2,5kg.
Ông Lê Trung Thực - GĐ Trung tâm nhân đạo huyện Đô Lương kể lại, sáng 17/8/2009, bảo vệ của Trung tâm phát hiện một bé trai mới sinh được vài ngày nằm trần truồng trong bờ ngay trước cổng Trung tâm.
“Hình dạng cháu bé lúc đó ghê lắm, đầu mềm nhũn như đang chứa nước bên trong, cánh tay phải yếu ớt của cháu bị bật lòi xương, trên cánh tay có nhiều nốt đỏ như kim tiêm. Trọng lượng cháu bé lúc đó chỉ khoảng chừng hơn 1kg”, ông Thực nói. Kể từ lúc đưa cháu về cưu mang, thân hình cháu không phát triển thêm, chỉ có đầu là mỗi ngày một to lên.

Thân hình cháu Đạt không phát triển thêm, chỉ có đầu cháu càng ngày càng to.
Trung tâm đã đưa cháu Đạt xuống bệnh viện nhi Nghệ An để khám nhưng không có kết quả. Sau đó đưa ra Hà Nội, các bác sỹ ở đây kết luận cháu bị não úng thủy, cần phải tiến hành phẫu thuật. Tổng kinh phí đi lại chữa trị cho cháu Đạt ở Hà Nội đã hơn 10 triệu đồng.
Bà Hoàng Thị Tình - PGĐ Trung tâm buồn bã cho biết, kinh phí để tiến hành phẫu thuật rất cao, với khả năng của trung tâm hiện nay là không thể. Nhưng càng để lâu sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng của bé nên Trung tâm rất cần đến sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để cháu Đạt sớm được chữa trị.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về : Trung tâm sản xuất - dạy nghề và giới thiệu việc làm nhân đạo Đô Lương, xóm Trần Phú, xã Lưu Sơn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Hồng Thắng