Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Ngay từ chân cầu Việt Trì, Phú Thọ, khi phóng viên VTC News dừng lại định hỏi thăm về “vết chân khổng lồ”, một phụ nữ sống ở chân cầu nhanh nhảu: “Vết chân Lạc Long Quân, Âu Cơ phải không? Ở kia kìa…”. Theo chỉ dẫn của chị, tôi dễ dàng tìm ra ghềnh đá nơi có vết chân lạ...
» Video: Cận cảnh "vết chân khổng lồ" ở Phú Thọ
» Tìm thấy "bàn chân khổng lồ" thứ hai ở Phú Thọ
» Sự thật "vết chân khổng lồ" gây xôn xao ở Phú Thọ

Những đoàn người tìm đến để xem tận mắt bàn chân khổng lồ mỗi lúc một đông.
Ông Phạm Xuân An, người dân ở tổ 25 phường phường Bến Gót, đã sống ở đây từ năm 1983, cũng không biết là vết chân đó có từ bao giờ. Còn ông Chu Văn Huỳnh, giáo viên Toán tin của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Việt Trì thì khẳng định: “Gia đình tôi đã sống ở đây từ năm 1976, đến nay đã hơn 30 năm. Trước kia ở khu vực này đã có vết gót chân mờ mờ, sau đó có người đục cho nó rõ thêm”.
Chúng tôi cũng đã vào chùa Đại Bi (Phường Bạch Hạc) để tìm hiểu về những sự tích quanh bến sông này, và được ông Nguyễn Văn Thành, năm nay đã ngoài 80 tuổi, cho biết: Bạch Hạc - Bến Gót ngày nay thuộc phủ Tam Đới xưa, còn tồn tại rất nhiều di tích lịch sử văn hoá, các truyền thuyết, chuyện kể về quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Trong đó, truyền thuyết “Hoa Long Thiền Tự” kể rằng, xưa ở bến sông Lô, cạnh chùa có một tảng đá ven sông, trên mặt hằn vết gót chân (nên sau này có tên là Bến Gót). Tương truyền, đây là nơi Lạc Long Quân lập đàn tế trời và đã được tiên ông từ trên trời xuống, ngồi trên tảng đá này, đặt tên, phân định anh em cho một trăm người con do Âu Cơ sinh ra.

Theo ông Chu Văn Huỳnh, vết gót chân đã có từ rất lâu nhưng mờ mờ chứ không rõ như ngày nay.
Nhiều người khác thì lại quả quyết đây là dấu chân của một... vị thánh sống vào thời Hùng Vương, do di chuyển từ bờ tả sang bờ hữu sông Lô hình thành nên (?)
Vết chân khổng lồ là do... người đục
Trước những sự việc trên, ông Bùi Văn Tài, Phó chủ tịch UBND Phường Bến Gót khẳng định: Những câu chuyện mang màu sắc huyền bí về bàn chân khổng lồ đều do người dân tứ xứ thêu dệt nên. Trên thực tế, dấu chân khắc trên tảng đá có sự can thiệp của con người chứ không phải xuất hiện từ trước đó.

Ông Bùi Văn Tài (áo trắng) sau khi kểm tra đã khẳng định đây là vết chân do con người đục thành.
Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi cũng đã được nhóm công nhân ở xưởng đóng tàu Việt Trì đưa ra khẳng định họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình "đục" vết chân này. Không có chuyện vết chân này đã có từ xưa và mới chỉ lộ ra gần đây khi nước sông Lô cạn - như một số người đã tung tin.
Anh Nguyễn Văn Dũng, công nhân ở xưởng đóng tàu kể, vào khoảng tháng 8/2007, có một tốp thợ đến đây và bắt đầu đục đẽo phiến đá nằm bên bờ sông. Tốp thợ có 3 người gồm 2 người khoảng 40 tuổi và một người trên 50 tuổi. Thấy có người đục đá, anh Dũng cùng rất nhiều anh em công nhân ở xưởng ra xem. Trong cuộc trò chuyện sau đó, anh Dũng được biết nhóm thợ đá này ở Hải Lựu (Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, nhóm thợ nhất định không tiết lộ việc họ đục đá làm gì và ai thuê họ làm.
Anh Dũng nhớ lại: “Tốp thợ này làm rất chuyên nghiệp, một người chỉ đạo hai người trực tiếp làm, có cả bản vẽ hẳn hoi. Thậm chí anh em công nhân ở xưởng sửa chữa tàu vẫn thường xuyên lên ngồi uống nước với họ. Họ còn cho chúng tôi biết tiền công một ngày là 150 nghìn đồng”.
Anh Đinh Văn Khánh, công nhân xưởng đóng tàu, cũng là người có mặt chứng kiến thông tin thêm: “Nhóm thợ đó đục trong vòng 3 ngày, sau đó lại mất thêm 2 ngày nữa để mài cho sạch. Thậm chí họ còn xin điện của xưởng đóng tàu để làm".

Những vết đục chạy dài được hiện lên khá rõ. Theo anh Dũng, tốp thợ đục bàn chân này làm rất chuyên nghiệp, một người chỉ đạo hai người trực tiếp làm, có cả bản vẽ hẳn hoi nhưng nhất định không tiết lộ việc họ đục đá làm gì và ai thuê họ.
Theo lực lượng an ninh ở phường Bến Gót, sau khi có sự việc lạ CA phường đã cử cán bộ thường trực ở đây để bảo đảm an ninh trật tự và giảng giải cho nhân hiểu “vết chân khổng lồ” kia chỉ là nhân tạo. Chớp thời cơ, một số người dân ở khu vực định dựng lều mở hàng nước nhưng đã bị lực lượng an ninh can thiệp, dẹp bỏ kịp thời không để câu chuyện lan truyền theo chiều hướng mê tín trong dân chúng.
Theo lãnh đạo UBND phường Bến Gót, hiện biện pháp chủ yếu để trấn an người dân vẫn tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về sự việc. Bên cạnh đó lãnh đạo phường đang xin ý kiến chỉ đạo của thành phố về việc lập 1 tấm bảng chỉ dẫn tại đây để những ai đến tham quan đều hiểu đó chỉ là vết chân nhân tạo.
Phạm Thịnh