Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Hàng nghìn con gà chết vứt "nghẽn" suối, thú y thờ ơ

23/01/2010 07:01

Con suối nằm giữa địa bàn hai xã Đồng Tiến và Tiên Phong (thuộc huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) bốc mùi hôi thối nồng nặc do hàng trăm bao tải chứa gà chết vứt dọc suối, môi trường nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Đàn gà nhà chị Lưu Thị Hân đã chết 500 con trong tổng đàn 1.200 con (Ảnh: Laodong) 

Người dân quanh vùng cho biết, hiện tượng này xuất hiện cách đây đã gần 1 tháng, vậy mà cán bộ thú y và chính quyền địa phương dường như không hề hay biết, chỉ khi thông tin đến với báo chí, mới đây các cơ quan chức năng cấp huyện, xã mới cử nhân viên đến vớt gà chết ở dưới suối lên tiêu hủy.


Bà Đào Thị Tường Vi, Trạm trưởng Trạm thú y huyện Phổ Yên cho biết: xã Đồng Tiến và Tiên Phong là hai địa phương trọng điểm chăn nuôi gia cầm của huyện. Số hộ tham gia chăn nuôi lên tới gần 4.000 hộ với trên 150.000 con gia cầm các loại. Hộ nuôi ít cũng có tới 500 con gia cầm, còn hộ nuôi nhiều lên tới hàng nghìn con.
Hàng trăm túi đựng gà chết vứt đầy con suối (ảnh: VDC)  

Theo bà Vi: "Chiều 18/1, Trạm nhận được thông tin từ xã báo là phát hiện một vài bao tải gà tại suối đập tràn giáp ranh giữa xã Tiên Phong và Đồng Tiến, ngày 19/1, trạm đã cử người phối hợp với chính quyền địa phương vớt được 4 bao tải gà chứa khoảng 20 - 30 con đem đi tiêu hủy theo đúng quy trình".

Bà Vi cũng cho biết số lượng gia cầm chết ở hai xã này không nhiều và cũng mới chỉ xuất hiện được một tuần nay, nguyên nhân chết được xác định là do các bệnh thông thường như: hen, tiêu chảy, ecoli, tụ huyết trùng...


Tuy nhiên, qua tìm hiểu tại một số gia đình ở xã Tiên Phong, hiện tượng gia cầm chết hàng loạt đã bắt đầu có từ một tháng nay và vào thời điểm này tại khu vực con suối vẫn còn hàng chục bao tải chứa xác gia cầm chết bị thối rữa, ruồi bầu đen.

Ông Lê Chính Tiến, Trưởng xóm Tân Thành (xã Đồng Tiến) cho biết: "Trong tổng số 80 hộ của xóm thì có tới 70 hộ chăn nuôi gia cầm, hiện tượng gà chết rải rác đã xuất hiện gần 1 tháng nay, nhiều hộ nhanh tay bán tháo số gà còn lại để thu được chút vốn, còn nhiều hộ mất trắng hoàn toàn vì không kịp xoay xở.

Theo ước tính, số gà chết trong xóm cũng lên đến 4 - 5 nghìn con (Ảnh: VDC) 

Theo ước tính sơ bộ, số gà chết trong xóm cũng lên đến 4 - 5 nghìn con. Chị Lưu Thị Hân ở xóm Tân Thành (xã Đồng Tiến) cho biết: đàn gà nhà chị bị chết khoảng 500 con trên tổng đàn 1.200 con, hiện trong số đàn gà còn sống vẫn có con có biểu hiện bệnh, chị đã tự mua thuốc, rắc vôi bột khử trùng trong khu vực chăn nuôi.

Hiện tượng gà chết không chỉ xuất hiện ở xóm Tân Thành mà còn rải rác ở các xóm: Hoàng Vân, Hoàng Thanh, Thái Bình, An Bình, Con Trê... Xóm bị thiệt hại nặng nề nhất là Bình Tiến (xã Tiên Phong) với gần chục hộ hoàn toàn "trắng chuồng", hộ thiệt hại ít cũng mất từ 100 đến 200 con.

Trước việc lượng gia cầm chết nhiều và nhanh như vậy, cách xử lý nhanh và đơn giản nhất của người chăn nuôi là lén lút vứt xuống suối. Chính vì vậy mà có những lúc khu vực suối ở đây bị nghẽn lại bởi hàng chục bao tải xác gia cầm gây mồi hôi thối nồng nặc. Một người dân làm việc gần con suối cho biết: "Những ngày có nhiều gia cầm chết, người ta còn dùng cả xe ngựa chở gà vứt ra suối".


Ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên cho biết cũng mới nhận được thông tin trên và thừa nhận: "Nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên trước hết phải nói đến ý thức của người chăn nuôi, khi xảy ra dịch bệnh đã không báo cho cơ quan chức năng. Thứ hai, chính quyền địa phương chưa sâu sát với tình hình tại địa bàn. Và cuối cùng, cán bộ thú y cơ sở còn thiếu trách nhiệm với công việc".

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục đã cử cán bộ tới địa bàn hai xã Đồng Tiến, Tiên Phong để nắm bắt thực tế và có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo TTXVN

Tags: