Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Cỏ chết "cháy", người và trâu bò bỏ ruộng vì... ngứa

31/01/2010 13:21

(VTC News) - Nước thải từ Công ty CP bao bì Sabeco Sông Lam đổ ra ngoài mương thoát nước chung của khu công nghiệp gần một năm nay khiến cá chết, dân bỏ ruộng vì ngứa.

» Một nhà máy bia bị truy thu hơn 1 tỷ phí bảo vệ môi trường
» Phạt công ty vỡ hồ chứa nước thải hơn 100 triệu đồng
» Kinh hoàng, 5 năm sống chung với...nước thải
» Bắt quả tang một xưởng nấu bia xả thải gây ô nhiễm môi trường

Cá nổi trắng - cỏ chết "cháy" - trâu bỏ chạy

Vừa qua một số người dân xã Hưng Đông (TP.Vinh, Nghệ An) phản ánh với VTC News về việc Công ty cổ phần bao bì Sabeco Sông Lam nằm trong khuôn viên khu công nghiệp Bắc Vinh của xã Hưng Đông, chuyên sản xuất bao bì giấy carton, bao bì lon nhôm hai mảnh và nắp đang xả nước thải trực tiếp ra cánh đồng nông nghiệp lúa, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng khiến cá dưới mương nước chết ngạt, người dân phải bỏ ruộng do bị... ngứa.

Ngày 29/1, PV VTC News có mặt tại xã Hưng Đông để tìm hiểu thực hư. Tại đây, theo quan sát con mương thoát nước đi qua khu công nghiệp bám đầy rều và váng vẩn đục, dùng chiếc que khuấy nhẹ lên sẽ xuất hiện những dòng nước đen ngòm từ dưới cuộn lên, kèm theo mùi hôi thối.

Không chỉ có con mương duy nhất chảy từ phía công ty ra, những con mương cách xa công ty đến cả trăm mét cũng chịu cảnh tương tự. Nhiều thửa ruộng "trồng" được mỗi… bèo tây, lớp đất mặt ruộng bị váng vẩn đục bám dày cả chục cm. Có ruộng cỏ bám dày đặc nhưng cỏ đã bị chết "cháy đen" từng vùng rộng.

Nước trong mương nổi váng nâu và đáy mương bám đầy gợn bẩn

Chị Nguyễn Thị Phúc ở xóm Yên Vinh, xã Hưng Đông đang làm đất cấy bức xúc, nếu đi làm không mang ủng về nhà sẽ ngứa rồi gãi như bị ghẻ. Nói đoạn chị chỉ tay sang thửa ruộng bên cạnh cày dở dang: "Khi sáng họ cày được mấy lối thì trâu ngứa quá giật dây chạy, nên phải bỏ dở đấy”.

Còn gia đình nhà chị Trần Thị Quế, đội 7, xóm Trung Mỹ, Hưng Đông nằm cách cánh đồng một con đường cho biết, khổ nhất là đến mùa nắng nóng, gió Đông Tây thổi hắt vào nhà kèm theo mùi hôi thối. Nước máy bơm vào cống sau 3 ngày không chùi rửa sẽ bám từng tảng rều. Đàn vịt 50 con nhốt ngoài đồng đẻ chỉ được một lứa rồi thôi, bắt vịt mổ làm thịt cũng có cảm giác không an toàn.

Một vùng cỏ lớn vị "cháy" rụi 

Ngay từ thời điểm Công ty Sabeco vận hành có dấu hiệu ô nhiễm, UBND xã có công văn gửi cấp UBND thành phố Vinh xử lý nhưng UBND thành phố lại xử lý nhầm. Cụ thể là lúc đó cần xác minh hai nơi có gây ô nhiễm môi trường hay không, trại giam Nghi Kim chảy ra cánh đồng rau Đông Vinh và Công ty Sabeco chảy ra HTXNN1.

Nhưng trớ trêu thay, người tiến hành kiểm tra lại nghe nhầm đi xác minh kiểu "râu ông này cắm cằm bà kia", kết luận trại giam Nghi Kim không thể chảy ra HTXNN1 và Công ty Sabeco không thể chảy ra đồng rau Đông Vinh?!. Vô tình để cho tình trạng ô nhiễm của Công ty Sabeco chảy ra HTXNN1 được "hợp thức hóa".

Từng mảng rều lớn dính lấy nhau 

Mỗi năm xã Hưng Đông có 2 lần tiếp xúc với cử tri nhưng khi dân đề đạt ý kiến lên xã không được giải quyết. "Nói bất lực thì không phải là bất lực, nhưng tôi muốn có một cơ quan có thẩm quyền cao hơn đứng ra chủ trì vấn đề này nếu không sẽ còn ô nhiễm dài dài?!" - ông Dinh nói.

Sai đó, nhưng khi nào khắc phục?

Chiều ngày 20/1/2010, khi công ty Sabeco Sông Lam đang tiến hành xả nước màu trắng đục và nâu kèm theo mùi hôi hắc ra ngoài môi trường, người dân tiếp tục thông báo lên chính quyền địa phương và BQL khu công nghiệp Bắc Vinh đến kiểm tra.

Lần này chính quyền địa phương báo cho Phòng PC 36 (Cảnh sát môi trường công an tỉnh Nghệ An) phối hợp xử lý. Tại hiện trường, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phụ trách môi trường Công ty Đầu tư phát triển khu công nghiệp Bắc Vinh cũng thừa nhận sự việc dân phản ánh là đúng sự thật, ngoài ra còn thấy cá chết nổi ở ngay miệng cống.

Người làm đồng phải đi ủng mới dám lội xuống nước 

Trước sự chứng kiến của nhiều ban ngành, bà Phan Quỳnh Nga - Trưởng phòng tổ chức công ty - Đại diện Công ty bao bì Sabeco nhận trách nhiệm, nước thải nhà máy chưa xử lý được chảy ra mương thoát nước có màu trắng đục, mùi hôi hắc lẫn màu nâu.

Chính quyền xã Hưng Đông yêu cầu nhà máy Sabeco Sông Lam và Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Vinh phải chịu trách nhiệm xử lý chất thải đảm bảo không ô nhiễm môi trường mới được thải ra môi trường tự nhiên. Đồng thời có trách nhiệm xác định và đền bù thiệt hại về hoa màu, đất canh tác, chăn nuôi cá của các hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp nước thải của khu công nghiệp Bắc Vinh.

Biên bản xử lý có chữ ký của đại diện chủ cơ sở, đại diện chính quyền địa phương và đại diện nhân dân địa phương

Tuy nhiên vào ngày 29/1, tức 9 ngày sau khi lập biên bản xử lý, UBND xã Hưng Đông chưa nhận được thông tin nào từ phía Cảnh sát môi trường công an tỉnh Nghệ An cũng như phía nhà máy Sabeco về tình hình sự việc.

Chiều cùng ngày, Trung tá Trần Phúc Thịnh - Đội trưởng đội phòng chống tội phạm gây ô nhiễm và suy thoái môi trường thuộc Phòng Cảnh sát môi trường (PC 36) Công an Nghệ An cho VTC News biết, "hiện nhà máy đang cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải...".

Hồng Thắng


Tags: