Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Ngư dân bắt được cá mập 1 tấn: Trắng tay vì chôn cá

07/02/2010 13:54

(VTC News)  - Sau nhiều cuộc ngã giá bất thành, trong đêm 5/2, con cá mập nặng hơn 1 tấn do gia đình ông Nguyễn Trọng bắt được tại vùng biển thuộc xã Xuân Hải (thị trấn Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), đã phải đem chôn trước sự chứng kiến của nhiều người.

» Bí ẩn những con cá khổng lồ dạt biển Việt Nam
» Bắt sống cá mập dài 5m ở Phú Yên

Những tưởng việc bắt được con cá mập sẽ đem về cho gia đình một khoản tiền kha khá, tuy nhiên, trái với những dự đoán, 2 ngày sau khi bắt được cá cũng là khoản thời gian mà gia đình ông Nguyễn Trọng quá mệt mỏi vì những cuộc ngã giá bất thành và cả những tin đồn khiến không ai dám mua con cá mập.

Ngày 4/2, ngay sau khi bắt được con cá này, đã có một số thương lái ngỏ ý mua với giá 29 triệu đồng nhưng ông Trọng ra giá 50 triệu đồng.

Sau nhiều cuộc ngã giá không thành, con cá mập nặng hơn 1 tấn này đã được đem chôn. Ảnh: Báo Khoahọc&đời sống

Ngay sau đó, Viện Hải dương học Nha Trang cũng liên hệ với gia đình ông Trọng để thương lượng mua con cá với giá 22 triệu đồng nhằm phục vụ cho việc trưng bày và nghiên cứu. Sau nhiều lần đắn đo, gia đình ông Trọng đã đồng ý bán. Tuy nhiên, khi kiểm tra, cán bộ của Viện phát hiện con cá mập đã bị cưa mất hàm răng, không thể bảo quản và nghiên cứu nên quyết định không mua nữa.

Ngay trong chiều 4/2, gia đình ông Trọng dùng tàu kéo cá ra khu vực biển Mũi Tấn (Khu I – TP.Quy Nhơn, Bình Định). Một số chủ nhà hàng, khách sạn tại đây đặt vấn đề hỏi mua riêng vi cá với giá 1,5 triệu đồng nhưng gia đình ông Trọng không đồng ý. Sau đó, gia đình ông Trọng đã thuê xe cẩu cá mập lên ướp đá lạnh, chờ xẻ thịt bán và ông đã bán được con cá này cho bà Nguyễn Thị Thơm (phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) với giá 30 triệu đồng.

Sau khi xẻ thịt, bà Thơm đưa con cá về Quy Nhơn nhưng tại đây lại xuất hiện tin đồn đó là cá ông trôi dạt vào bờ nên rất linh thiêng và ai ăn thịt cá sẽ rất… xui. Ngay lập tức. bà Thơm đã cho xe chở cá trở lại địa phương và trả cho ông Trọng do... không bán được.

Do cá đã bị xẻ thịt và không còn ai hỏi mua nên đến tối ngày 5/2, gia đình ông Trọng đành phải đem cá đi… chôn trước sự chứng kiến của nhiều người. Ông Đinh Văn Phong, trưởng CA xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũng xác nhận, toàn bộ các bộ phận của con cá mập khổng lồ nặng hơn 1 tấn đã được đem chôn tại một động cát ven biển thuộc thôn này.

Ngoài khoản chi phí vận chuyển cá khoảng 4 triệu đồng, dàn lưới “câu cơm” (trị giá khoảng 20 triệu đồng) bị rách bươm, ước tính gia đình ông Trọng thiệt hại thêm khoảng 6 triệu đồng nữa, tổng cộng khoảng 10 triệu đồng.

Lâm Viên (tổng hợp)

Tags: