Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Có một bãi rác "khủng khiếp" giữa lòng Thủ đô

17/03/2010 15:02

(VTC News) – “Bãi rác này không phải chỉ riêng dân ở đây đổ mà ở đâu đó người ta mang đến đây đổ, như một nơi tập kết, trung chuyển rác và phế thải trong khu vực. Tôi không hiểu tại sao giữa thủ đô Hà Nội mà lại có một chỗ khiếp khủng như thế này", bà Nguyễn Thị Diễm, Bí thư chi bộ Cụm 5, tổ 23A phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) phân trần.

» Dự án hồ Ba Mẫu: “Cần hỗ trợ của chính quyền, nhân dân"
» Dự án hồ Ba Mẫu: Còn nhiều việc phải làm

Những ngày qua, sự ô nhiễm của bãi trung chuyển rác thải tại lô đất số 3 thuộc quy hoạch hồ Ba Mẫu tiếp tục khiến người dân nơi đây bức xúc. Bà Nguyễn Thị Diễm, Bí thư chi bộ Cụm 5, tổ 23A phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, phản ánh:  “Có một thời gian (cách đây 2 năm), sau khi dân lên tiếng gay gắt thì bãi rác đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dân nói rằng nếu cái nền đó chưa làm gì thì để trẻ em vui chơi, nhưng sau đó lại cho đổ phế thải".


"Khi hỏi phường, phường bảo họ không chịu trách nhiệm về bãi rác vì không có thẩm quyền. Tuy nhiên, ai chịu trách nhiệm thì phường cũng phải có ý kiến vì đất này thuộc phường  quản lý mà để ô nhiễm môi trường, khiến dân xung quanh rất khổ sở. Từ Tết đến giờ họ liên tục đổ chất thải ra đây. Mùa hè sắp tới, làm sao đảm bảo sức khỏe cho người dân?. Chỗ bãi rác đó buổi tối lại là nơi tập trung các tệ nạn  nhiều xã hội, tôi không hiểu sao chính quyền địa phương lại cứ để mãi như thế được (đã được 20 năm - PV)".


Bà Nguyễn Thị Diễm, Bí thư chi bộ Cụm 5, tổ 23A, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.

 

"Bãi rác này không phải chỉ riêng dân ở đây đổ mà ở đâu đó người ta mang rác đến đây như một nơi tập kết, trung chuyển rác và phế thải trong khu vực. Tôi không hiểu tại sao giữa thủ đô Hà Nội mà lại có một chỗ khiếp khủng như thế này., Thiếu gì địa điểm mà lại cho phép để bãi rác ở giữa nơi người dân đang sinh sống, chỉ cách nhà dân có 2m. thậm chí có nhà ở ngay sát bãi rác, mùi chất thải xông lên rất khủng khiếp, rồi bụi bẩn, ruồi muỗi… Ai cho phép làm như vậy thì chính họ không nghĩ gì đến quyền lợi và đời sống của dân. Nếu phường không được quyền xử lý thì ai là người có quyền? và chúng tôi có được gặp người đó không?", bà Diễm bức xúc.

Bà còn cho biết thêm: “Về một số hộ kinh doanh vật liệu đá sỏi ở đây, tôi không biết ai đứng ra cho họ thuê mặt bằng hay họ tự động thuê. Dân cũng đã đề nghị vì ảnh hưởng đến đường đi của dân, ảnh hưởng tới việc thoát nước”.

 

Trao đổi về việc dự án kể từ khi có Quyết định của UBND TP.Hà Nội, bà Diễm cho rằng: “Nếu ngày 17/3 dự án không triển khai như dự định, chúng tôi sẽ có ý kiến vì đã có quyết định của thành phố rồi. Theo Luật nếu 30 ngày sau mà chủ đầu tư không thực hiện thì phải chuyển cho chủ dự án khác, bây giờ cứ phải làm theo quy định của nhà nước. Thật ra chúng tôi cũng muốn có ý kiến, trước đây do chưa có gì cụ thể nên chúng tôi vẫn phải chờ. Từ khi có Quyết định của UBND TP.Hà Nội, chúng tôi thấy có triển vọng hơn. Người dân hoàn toàn tin vào những chủ chương, quyết định của Nhà nước mà không biết đến bao giờ họ mới triển khai, mới làm được(?)”.

Vì hệ thống hạ tầng xuống cấp trầm trọng, người dân đã phải tự bỏ tiền túi ra làm đường vào nhà.

 

Chị Nguyễn Thị Minh Hương, sống tại tổ 23A, phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Các đôi nam thanh nữ tú thay vì được ung dung dạo bước bên bờ hồ thơ mộng, các cụ già đáng nhẽ được đùa vui cùng cháu nhỏ trước cửa nhà sạch sẽ cùng bầu không khí sạch sẽ, thoáng mát thì ngược lại, họ lại đang phải chịu sống trong môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Người ta thường vừa đi vừa bịt mũi nín thở hoặc trong cảnh “chuồn qua cho thật nhanh” mỗi khi có việc phải đi qua bãi rác, nơi được người dân trong vùng quen gọi là bãi rác ven hồ Ba Mẫu (Quận Đống Đa, Hà Nội).

 

Một quãng đường chưa thể gọi là dài quanh hồ Ba Mẫu nhưng những người có việc đi lại qua khu vực này luôn cảm thấy rùng mình mỗi khi nghĩ tới. Những ngày trời nắng thì bụi mù mịt chẳng khác gì sương mù ở nước Anh. Còn ngày mưa thì bùn đặc quánh lại như cháo. Ngồi trên xe máy không cẩn thận thì cả người lẫn xe đều có thể “lướt ván” trên mặt đường mà người ta thường đùa vui gọi là “đầm lầy” ấy.

 

Thế nhưng khốn khổ nhất vẫn là những gì mà các hộ dân sống quanh đó phải hứng chịu: Bầu không khí ô nhiễm nặng nề quanh năm do chất thải, ruồi, nhặng, chuột gây ra. Đó là còn chưa kể đến việc nước từ bãi rác rỉ ra rồi bốc hơi lên có mùi hôi thối mà không ai có thể chịu đựng nổi.

 

Thế nhưng câu chuyện về bãi rác ở hồ Ba Mẫu chưa dừng lại ở đó. Sau một thời gian được dọn dẹp sạch sẽ, người dân chưa kịp mừng thì mọi chuyện đâu vẫn hoàn đó. Bãi rác được trả về với hiện trạng nguyên như cũ mà tồi tệ hơn, địa điểm này còn trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng của một số hộ kinh doanh tự “mọc” ra. Những hộ kinh doanh này góp phần không nhỏ trong việc làm cho môi trường nơi đây ô nhiễm thêm rất nhiều, đã bụi nay càng thêm bụi mù mịt”.

 

Chị Hương còn cho biết thêm: “Dù suốt ngày lau chùi dọn dẹp nhà cửa nhưng dường như những cố gắng của chị chẳng ăn thua bởi nhà bẩn vẫn cứ hoàn bẩn bởi sự tác oai tác quái của bụi bặm, ruồi, muỗi, chuột, bọ là những “nhân vật” không thể thiếu trong khu vực.

 

Có những hộ dân đang sinh sống trong ngôi nhà cách bãi rác thậm chí chỉ đúng 2m. Dù không muốn nhưng họ vẫn phải sống chung với mùi chất thải xông lên nồng nặc cùng những xú uế đến ghê người bốc lên từ bãi rác.

 

Ô nhiễm là thế nhưng đây lại là địa điểm tụ tập ưa thích của một số thành phần bất hảo trong vùng. Người dân sống ở khu vực này thậm chí cứ chiều tối là không dám cho con cháu mình ra ngoài chơi, vì mỗi khi thành phố lên đèn thì đó cũng là lúc một số tệ nạn xã hội diễn ra ở đây, đặc biệt là nạn hút chích ma túy”.


Nhóm PV Xã hội

Tags: