Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Những trùm ma tuý trong vỏ bọc Việt kiều

22/11/2006 09:37

Điều hành từ Anh quốc, móc nối sang Thái Lan, mua heroin và ma tuý tổng hợp ở Lào và cuối cùng, bán thứ “hàng trắng” chết người này sang HongKong - tất cả những công đoạn gieo rắc cái chết trắng đó đều được thiết lập, tổ chức thực hiện bởi cặp tình nhân Phạm Thị Thanh - Lê Mạnh Lương, những trùm ma tuý giấu mình trong vỏ bọc Việt kiều.

Chân dung những ông trùm ma túy quốc tế

Ngày 21/11/2006, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý và vũ khí quân dụng do các Việt Kiều cầm đầu. Trong số này, nhân vật đầu tiên phải kể đến là bị cáo Trần Văn Hợi, một trùm ma tuý tại thủ đô Viên Chăn, Lào.

Trần Văn Hợi, tên gọi khác là Hải hoặc Hùng, nguyên quán tại Hưng Xá, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Năm 2001, cùng với Phạm Văn Hạnh, tức Hạnh “Cầm”, một nhân vật khét tiếng trong giới buôn “hàng trắng”, Trần Văn Hợi đã thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Nghệ An vào Đồng Nai. Thời gian này, Trần Văn Hợi đã bán cho Hạnh “Cầm” 50 bánh heroin với giá 200.000USD.

Heroin tang vật mà các bị cáo đã mua bán, vận chuyển trái phép

Trong một chuyến vào Đồng Nai gặp Hạnh “Cầm” để thanh toán tiền mua bán heroin, Trần Văn Hợi gặp 2 “đại gia” khác trong giới tội phạm ma tuý là Nguyễn Văn Hải, tức Hải “Luận” và Trần Văn Lệ, tức Lệ “mập”.

Sau khi được Hải “Luận” và Lệ “mập” bao một chuyến du lịch cùng các mỹ nhân chân dài tại  Đà Nẵng, Trần Văn Hợi quyết định cắt cầu Hạnh “Cầm” để làm ăn lớn với 2 đại gia.

Để có nguồn hàng cung cấp cho Hải “Luận” và Lệ “mập”, Trần Văn Hợi móc nối với một nhóm đối tượng tại Lào, mua bán hàng trăm bánh heroin.

Chỉ trong vòng 4 tháng, Trần Văn Hợi đã bán cho Hải “Luận” và Lệ “mập” số “hàng trắng” với khối lượng khủng khiếp: 515 bánh heroin. Trong các phi vụ giao hàng, Trần Văn Hợi thường dùng xe máy, vận chuyển heroin với số lượng lớn, trong đó chuyến hàng giao cho Hải “Luận” vào tháng 9-2002, Trần Văn Hợi đã vận chuyển tới 120 bánh heroin.

Khi ma tuý được tập kết tại địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Hải “Luận” và Lệ “mập” dùng xe Ford Escape BKS 52T 7487 hoặc Toyota Cruiser, BKS 52T 9575 từ TPHCM di chuyển bằng đường bộ ra đón hàng.

Sau khi thanh toán tiền, Hải “Luận” lên máy bay trở về TP.HCM bằng đường hàng không, trong khi Lệ “mập” cùng đám đàn em phóng ôtô vào Đồng Nai cất giấu ma tuý trước khi đem gieo rắc số hàng trắng này tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Cho đến thời điểm này, đường dây ma túy do Hải “Luận”, Lệ “mập” và Trần Văn Hợi cầm đầu vẫn là tổ chức tội phạm về ma tuý lớn nhất tại Việt Nam đã bị phát hiện, triệt phá với số lượng ma tuý đã mua bán, vận chuyển lớn hơn nhiều so với đường dây mua bán 1 tấn ma tuý của trùm Trịnh Nguyên Thuỷ.

Trước khi bỏ trốn sang Lào để trở thành một trong những “đầu nậu” cung cấp ma tuý tại thủ đô Viên Chăn, Trần Văn Hợi đã bị công an Việt Nam ra 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tuy nhiên, nhân vật giữ vai trò điều hành thực sự trong các phi vụ mua bán ma tuý xuyên quốc gia của tổ chức tội phạm này là “nữ quái” Phạm Thị Thanh.

Phạm Thị Thanh, tức Sếnh, 43 tuổi, quê Kiến An, Hải Phòng, đã vượt biên trái phép sang Hong Kong từ năm 1989.

Phạm Thị Thanh là tình nhân của Lê Mạnh Lương, quốc tịch Anh, trước khi bị bắt trú tại số 82 Ryan, Close Kidbrooke, London.

Khi Lê Mạnh Lương bị công an Việt Nam bắt giữ, Phạm Thị Thanh đã bỏ trốn khỏi Hong Kong và bị Cơ quan CSĐT-Bộ Công an phát lệnh truy nã.

Lê Mạnh Lương, tên gọi khác là Hai, sa lưới các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam trong phi vụ vận chuyển 199 bánh heroin qua cửa khẩu Cha Lo vào tháng 6-2004.

Lê Mạnh Lương có vợ và 2 con tại Vương quốc Anh, có 5 người em khác đang sống tại Anh, Úc và New Zealand.

Lê Mạnh Lương có một bản liệt kê số lượng tiền án, tiền sự mà những đối tượng hình sự trong nước phải ngán sợ: 12 lần bị toà án Vương quốc Anh kết án vì liên quan đến 16 tội danh gồm trộm cắp, tàng trữ đồ ăn cắp, cố ý gây thương tích và tội chống lại bản án của Toà.

Lần cuối cùng, tên này ra khỏi nhà tù là vào tháng 9/2002 tại nhà tù Norwwich.

Được sự phân công của người tình, Lê Mạnh Lương bỏ nghề trộm cắp vặt trong các cửa hàng ở Anh sang Hong Kong nhận tiền của Phạm Thị Thanh rồi nhập cảnh vào Thái Lan, Lào mua heroin của Trần Văn Hợi và các đối tượng ma tuý khác.

Trong những lần đi lại như con thoi giữa Anh, Hong Kong, Lào và Việt Nam, Lê Mạnh Lương còn có một bạn đồng hành là cô em dâu Trần Thị Hiền, tức Mai, trú tại số 51 Telemann Squre, London, Vương quốc Anh.

Cô em dâu của Lương cũng là một cao thủ trong lĩnh vực chôm chỉa với 6 lần bị Toà án Vương quốc Anh đưa ra xét xử về hành vi trộm cắp tài sản trong cửa hàng và chống lệnh Toà án.

Sau khi mua heroin từ Lào, Lương và Hiền thuê người vận chuyển qua biên giới còn bản thân bay về Việt Nam đợi sẵn ở Hải Phòng hoặc Quảng Bình, Quảng Trị.

Cả 2 đối tượng này đã phải ra trước vành móng ngựa trong phiên xét xử tại TAND tỉnh Quảng Bình.

Công Tiến

Tags: