Với đoàn Mỹ an ninh luôn là vấn đề tối quan trọng, vì vậy, việc bảo vệ phu nhân Laura Bush ở Việt Nam trong những ngày qua đều có những “độc chiêu” mang đậm phong cách Mỹ.
'Độc chiêu' bảo vệ phu nhân TT Mỹ
|
| Bà Bush bên cạnh cách phu nhân và phu quân của các vị lãnh đạo cao cấp(ảnh VTC) |
Hai tuần trước ngày khai mạc APEC, đội tiền trạm của Mỹ gần hai chục thành viên đã thăm dò, khảo sát tất cả những địa điểm bà Laura sẽ thăm viếng như Văn Miếu, Bảo tàng Dân tộc, Rạp múa Rối nước TW.
Tại đây, họ quan sát, đo đạc, chụp vẽ bản đồ chi tiết từng lối ra, ngõ vào thậm chí từng bậc cầu thang lên xuống của Văn Miếu.
Hàng chục cuộc họp với Vụ Lễ tân lên phương án, kế hoạch tỉ mỉ về giờ giấc, lịch trình, lối ra vào, cả vị trí cho phóng viên đứng chụp hình sao cho các phu nhân được “ăn ảnh” nhất.
Tất cả nhân viên tiếp cận đoàn phu nhân TT Mỹ từ lái xe, an ninh, lễ tân, báo chí, sỹ quan liên lạc người Việt Nam đều phải kiểm tra, xác minh kỹ càng lý lịch.
Trong khi tất cả các phu nhân đều ngồi chung một xe bus để di chuyển đến các địa điểm, thì bà Laura luôn đi trên chiếc xe Callidac chuyên dụng đem sang từ Mỹ.
Tháp tùng xe bà Laura là xe thùng chở cận vệ và bốn xe chở nhân viên cùng các thiết bị khác. Đoàn xe này luôn hú còi dẫn đầu, chạy với tốc độ 80km/h, áp sát và phong toả mọi địa điểm trước khi bà Laura bước xuống.
Theo sát bà Laura 24h/24h là một nữ cận vệ trên 40 tuổi. Ngoài ra còn gần chục cận vệ đeo kính đen trà trộn trong đám đông, hoặc làm hàng rào giữ khoảng cách mọi người với phu nhân TT Bush tối đa 5m.
Mọi di chuyển của bà Laura được phía Mỹ chuẩn bị rất kỹ càng với nhiều phương án.
Nhà ca múa dân tộc tại Văn miếu Quốc Tử Giám có hai cửa ra vào, nhưng an ninh Mỹ chặn một cửa phụ với khoảng trống vừa đủ cho bà Laura thoát hiểm.
Một trong những đề nghị của đoàn an ninh Mỹ là chuẩn bị những thông tin quan trọng về các nhân vật mà bà Bush sẽ gặp gỡ.
Người đảm nhiệm công việc rất khó khăn và “tế nhị” này là cô Nguyễn Thái Yên Hương, giảng viên Học viện Quan hệ Quốc tế, sỹ quan liên lạc chính của đoàn phu nhân TT Mỹ.
Gần một tháng, cô Hương phải tìm hiểu các thông tin quan trọng liên quan đến trình độ, học vấn, sở thích, sở trường của phu nhân chủ tịch Nguyễn Minh Triết, phu nhân Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, phu nhân Bộ trưởng Trương Đình Tuyển, bà Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội…
Mỗi chi tiết “đắt” sẽ giúp bà Bush chủ động tạo ra những cuộc nói chuyện thực sự gần gũi, thân mật với các phu nhân chủ nhà.
Phu nhân Nhật ăn kem Tràng Tiền
Giản dị, gần gũi và lịch sự, với nụ cười tươi thắm trên môi, đó là ấn tượng đặc biệt về phu nhân Akie Abe trong mắt các nhân viên Việt Nam.
Chị Khổng Thị Bình, giảng viên Học viện Quan hệ Quốc tế, sỹ quan liên lạc theo sát bà Abe kể lại: Bà ăn vận rất đơn giản, không vòng vàng, nhẫn bạc, chỉ một bộ váy trắng nền nã hoặc bộ Vest màu rêu quý phái nhưng rất dịu dàng, tinh tế đúng chất phụ nữ Á Đông.
|
| vợ chồng Thủ tướng Nhật sánh bước bên nhau |
Điều này khác hẳn phong cách chú trọng ăn mặc của người Nhật, lại ở địa vị một phu nhân Thủ tướng, có xuất thân danh giá từ gia đình kinh doanh bánh kẹo lớn nhất Nhật Bản như bà Abe.
Ngoài hoạt động chính thức, phu nhân TT Nhật Bản dành hầu hết thời gian cho việc thăm thú, nhìn ngắm phố phường Hà Nội.
Bà say sưa với những cửa hàng tơ lụa trên phố Hàng Gai, hấp dẫn bởi những ví thổ cẩm sắc sỡ, những chiếc nón Chuông trắng muốt trong chợ Đồng Xuân, bị “chinh phục” hoàn toàn bởi cafe Trung Nguyên và chè xanh túi lọc - thứ quà bà đã mua rất nhiều khi có cuộc mua sắm tại Tràng Tiền Plaza.
Sau chuyến shopping, mọi người rất bất ngờ khi phu nhân Thủ tướng bỏ tiền túi mua kem Tràng Tiền mời cả đoàn và bà đứng ăn thoải mái, giao lưu thân thiện với người dân tại quán kem.
Giây phút xúc động nhất của bà Abe tại Việt Nam là khi bà đến thăm trường trẻ em khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu.
Nhiều tình nguyện viên kể lại: họ thấy bà Abe nghẹn ngào rơi nước mắt khi lắng nghe những bài dân ca Nhật, dân ca ba miền Việt Nam do các em học sinh độc tấu bằng đàn bầu, sáo trúc.
Bà chu đáo tận tình thăm hỏi, tặng quà cho các em khuyết tật và hứa sẽ tìm kiếm nhiều nguồn tài trợ giúp đỡ trường.
Gia đình ông Nguyễn Mạnh Trường (Âu Cơ - Tây Hồ) thật bất ngờ khi được phu nhân Nhật Bản đến thăm. Tại đây, bà Abe đã tận mắt chứng kiến và tham dự những nề nếp sinh hoạt của một gia đình người Việt truyền thống theo đúng nguyện vọng của bà trước khi sang Việt Nam.
“Mỳ chính cánh” duy nhất
Trong 21 phu nhân lãnh đạo tham dự Apec lần này, nổi bật nhất là Giáo sư ĐH Aukerland Peter Davis, phu quân Thủ tướng New Zealand - bà Helen Clark. Đây là sự kiện ngoài lề hy hữu của Apec, thậm chí Vụ lễ tân khi tập huấn cho sỹ quan liên lạc (LO) còn đưa ra tình huống ngài phu quân Thủ tướng New Zeland sẽ không có mặt.
|
| Quý ông lịch lãm Peter Davis đang trò chuyện với tình nguyện viên (ảnh VTC) |
Trong ấn tượng của (LO) Bùi Duy Thanh Mai, phu quân Davis là một người thân thiện, gần gũi, dân dã đến bất ngờ.
Trong mọi chuyến viếng thăm Văn Miếu, Bảo tàng Dân tộc học…ông luôn đứng cạnh hướng dẫn viên và là người duy nhất đưa những câu hỏi tỷ mỷ tìm hiểu văn hoá Việt Nam.
GS Davis cũng được giới phóng viên yêu thích vì tiếp cận ông rất dễ và ông cũng sẵn lòng trả lời phỏng vấn.
Thậm chí, trong tình huống “dở khóc dở cười” ngày 19/11: Sau tiệc chiêu đãi của phu nhân chủ tịch Triết tại nhà khách Chính phủ 12 Ngô Quyền, đoàn xe phục vụ phu quân không đến đúng giờ khiến nhân viên an ninh của phía bạn và ta lo “vã mồ hôi”.
Đúng lúc đó, GS Davis tươi cười đề nghị được đi bộ về khách sạn Hilton cách đó không xa để tranh thủ ngắm nhìn phố phường Hà Nội. Câu đùa: 'Chẳng mấy khi được trốn xe ô tô' của ông khiến đoàn tháp tùng vơi một phần gánh nặng.
Trước khi rời Việt Nam, ông đã bất ngờ âm thầm đến thăm Viện bảo tàng Mỹ thuật như một du khách bình thường. Tại đây, phu quân TT New Zealand tỏ ra thích thú với những bức tượng Phật, tượng La Hán, những bức tranh cổ truyền Việt Nam.
Sự “galăng” của quý phu quân được các tình nguyện viên truyền lại như một giai thoại: Ông rất hay nhường đường cho các phu nhân đi trước nên thường xuyên bị tụt lại phía sau, hoà lẫn trong đoàn tháp tùng đông đúc.
Đến nỗi, tại Văn Miếu, nhân viên an ninh Hàn Quốc đã chặn ông lại và hỏi: Quý ông từ đâu đến vậy?
Sông Mã