XÃ HỘI

Có điện nhưng phải đốt đèn dầu 23/11/2006 08:28

Nhiều năm nay hàng trăm hộ dân ở ấp Giồng Giữa, xã Lịch Hội Thượng, huyện Long Phú (Sóc Trăng) sống ngay dưới đường dây điện nhưng vẫn “khát” điện.

Do điện quá yếu nên quạt máy trong nhà anh Thạch Lợi phải... “trùm mền”.

Những hộ này đều có kéo đường dây vào nhà, gắn đồng hồ điện hẳn hoi nhưng điện vẫn chập chờn, có khi cả ngày không mở được một bóng đèn nên phải đốt đèn dầu...

Ngoài ra ở ấp Giồng Giữa hiện vẫn còn hàng trăm hộ sử dụng điện “chia hơi” và phải trả tiền “hụt hơi” vì giá điện quá cao nhưng điện vẫn chập chờn. Đây là những hộ sử dụng điện câu đuôi, phải mua điện với giá vượt mức quy định của ngành điện vì đường dây do hai hộ mua bán điện tư nhân là ông Trần Văn Đức và Nguyễn Quốc Khởi quản lý.

Theo ông Lâm Hoàng Phước - Trưởng phòng kinh doanh Điện lực Sóc Trăng - hiện nay ông Đức và ông Khởi quản lý đường dây đang xuống cấp nghiêm trọng với khoảng 250 hộ sử dụng điện câu đuôi. Sử dụng điện như thế này không chỉ người dân thiệt thòi vì điện thế yếu, trả tiền điện với giá cao mà còn không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn điện.

“Chúng tôi đã đề nghị ông Đức và ông Khởi bàn giao toàn bộ đường dây cho ngành điện quản lý để nâng cấp, sửa chữa cho người dân sử dụng điện an toàn nhưng hai hộ này yêu cầu chúng tôi phải trả cho họ một phần giá trị đầu tư trong khi ngành điện không có vốn”- ông Phước nói.

Còn ông Nguyễn Văn Nhiệm - Giám đốc Điện lực Sóc Trăng - khẳng định: “Nếu hai hộ này giao lại cho điện lực mà buộc phải hoàn vốn thì chúng tôi không nhận”.

(Theo Tuổi Trẻ)

Nội dung nổi bật

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.