Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Ban đầu chỉ là những cái ôm của chàng trai cô đơn, một lữ khách trên chính quê hương mình là Juan Mamn, phong trào “Free Hugs” đã lan rộng cả nước Úc rộng lớn, đến châu Mỹ xa xôi, đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… và giờ đã lan đến cả Việt Nam.
![]() |
Phong trào đã thu hút sự chú ý và ủng hộ của không chỉ những tấm lòng rộng mở sẵn sàng sẻ chia, những trái tim cô đơn cần an ủi mà còn của tất cả những ai mong muốn cho một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhóm bạn trẻ Nguyễn Thị Khánh Huyền, Phạm Thị Vân Hà, Phạm Tuấn Anh, Mai Diệu Linh, Nguyễn Xuân Thành - hiện là học sinh khối chuyên Toán, Tin - Đại học Khoa học tự nhiên HN - đã khơi dậy lại phong trào này và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các blogger cũng như các cư dân mạng.
Khởi động mỗi ngày
Ngày nào Khánh Huyền - hay còn gọi là Chip cũng cùng các bạn cập nhật thông tin về Free Hugs trên blog của mình, sử dụng Y!M, tham gia các diễn đàn để tuyên truyền cho kế hoạch của nhóm.
Huyền cho hay: “Ý tưởng ban đầu là do em đọc được một số tài liệu về Free Hugs, và tự hỏi là tại sao không tổ chức một sự kiện như thế tại Hà Nội. Sau đó em có cho thăm dò trên mạng, và có tới 94% người ủng hộ”. Vậy là kế hoạch “Free Hugs - Ôm trọn trái tim" trên cả ba miền đất nước được thực hiện với sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều cư dân mạng và các bạn trẻ.
![]() |
Có những đêm, đồng loạt nick chát Y!M đều sáng lên khẩu hiệu “Free Hugs! Free Love”. Cư dân mạng xôn xao truyền tay nhau link blog về Free Hugs để tận mắt chứng kiến, rủ nhau cùng đăng kí tham gia.
Sự ngại ngần vốn có của bản tính Á Đông trong cách thể hiện tình cảm đã dần được giải tỏa, nhiều bạn lè lưỡi lắc đầu trước những cái “ôm yêu thương” chỗ đông người nay đã mạnh dạn hơn, hòa nhập vào không khí chung đầy yêu thương của Free Hugs.
Có rất nhiều bạn trẻ bộc lộ tâm sự, lòng nhiệt tình ủng hộ cho chương trình qua những dòng tin offline, comment blog hay trên các diễn đàn. “Mình đã đọc về Free Hugs từ rất lâu, nhưng có lẽ do quá bận rộn với những buồn bực trong cuộc sống của mình, đến giờ mình mới biết ở Việt Nam cũng có những người trao cái ôm yêu thương cho nhau. Mình rất mong được tham gia cùng bạn” (Pygmy_girl).
Thậm chí có những em nhỏ chỉ 14 tuổi cũng rất háo hức với chương trình: “Em khâm phục các anh chị quá, em rất thích Free Hugs. Có thể em mới 14 tuổi còn hơi nhỏ để tham gia nhưng khi lên cấp 3, nhất định em sẽ tham gia chương trình này, các anh chị có thể nhận em làm thành viên tương lai không. Cảm ơn anh chị đã chứng tỏ cho mọi người biết thế hệ teen Việt năng động và tràn đầy tình yêu thương!” (Thủy Tiên)
“Chiến dịch yêu thương” bắt đầu
![]() |
Khánh Huyền hào hứng khoe: “Bọn em tổ chức Free Hugs lần này tại cả 3 miền Bắc Trung
Kèm theo những entry blog thân thiết, giới thiệu đến các trường Đại học, trường Trung học phổ thông, tổ chức những buổi thuyết trình, giao lưu sôi nổi, phong trào đã lan rộng nhanh chóng trong giới trẻ.
Cách tham gia thật đơn giản. Chỉ cần một tấm bảng với dòng chữ Free Hugs, cùng một tấm lòng rộng mở bước ra phố, bạn đã có thể trao và nhận những cái ôm với những người cần chia sẻ.
Tại Hà Nội: Chiến dịch sẽ bắt đầu từ 7g sáng thứ bảy ngày 28/7, khởi hành từ Hồ Gươm, tiếp đến sẽ là Nhà Thờ Lớn và Nhà Hát Lớn. Tại TP.HCM: "Free hugs" bắt đầu từ 7g30 sáng Chủ Nhật, ngày 29/7, từ công viên trước Nhà hát Thành Phố, công trường Quốc Tế, dọc theo Đại lộ Lê Lợi, đến công viên 23/9 và Phạm Ngũ Lão. Tại Nha Trang: bắt đầu từ 8g sáng thứ bảy ngày 28/7, khởi hành từ Sailing Club và đi dọc bãi biển. Trạm cuối cùng tại quảng trường 2/4.
Bạn có thể đăng kí tham gia chương trình qua nick Y!M free.hugs_vn hoặc email: freehugsvn@gmail.com, và thông tin chương trình cập nhật hàng ngày tại blog http://au.360.yahoo.com/free.hugs_vn
Thu Trang