Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Thế hệ @ nghĩ gì nhân ngày 27-7?

27/07/2007 14:52

Đã hơn 30 năm kể từ khi đất nước hoà bình, thế hệ trẻ chỉ biết về chiến tranh và những hy sinh mất mát qua phim ảnh và sách vở hoặc câu chuyện kể lại từ các cựu chiến binh mái tóc đã bạc trắng. Liệu người trẻ đã ý thức được về quá khứ và trách nhiệm ghi nhớ để xứng đáng với thế hệ đi trước?

Vòng hoa tưởng niệm những người tuổi mãi xanh

 

Ngày 22/7, hơn 40 bạn trẻ thành viên CLB Tình nguyện trẻ Hà Nội đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi, Hà Nội. Trong khói hương nghi ngút, những bạn trẻ ấy đã xếp hàng làm lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Vòng hoa có dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ”. Nhiều bạn đã rất xúc động và nói lên cảm nghĩ của mình.

 

Vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhó ơn các anh hùng liệt sỹ”


"Mỗi chúng ta đều được hạnh phúc trong thời bình,và đều đã được nghe,được dạy rất nhiều về việc phải làm, phải biết nhớ ơn những người đã hy sinh vì chúng ta. Nói điều đó không khó nhưng để làm được, để cảm nhận được hy sinh mất mát của những người đã giành cà tuổi trẻ cho cuộc chiến không phải là điều dễ" -
 Đó là tâm sự của bạn Thanh Cúc, thành viên câu lạc bộ Tình nguyện trẻ, sau khi tham dự buổi dâng hương.

 

Còn đây là một đoạn viết của bạn Hồng Nhung trên diễn đàn Tinhnguyentre.net: “Khi những chiếc lưng áo của tình nguyện viên ướt đẫm mồ hôi và gương mặt thì đỏ hồng lên vì nóng, cũng là khi những ngôi mộ được dọn sạch cỏ và dịu mắt hơn với những cây hoa được trồng thêm lên, những lời nhắn nhủ “chúng mày cố gắng sống thật tốt, lớn thật nhanh để ra hoa làm đẹp cho ngôi nhà của các anh nhé” nghe có vẻ rất…trẻ con nhưng là những mong muốn rất thật lòng!!!”.

 

Bạn Hồng Nhung đang trồng hoa trên mộ chí một liệt sỹ


Những bạn trẻ như Nhung, như Cúc đang kết thành vòng hoa đẹp để tưởng nhớ những người đã ngã xuống khi tuổi vẫn còn xanh, vì hoà bình và thống nhất đất nước, vì cuộc sống tươi đẹp hôm nay.

 

Được biết CLB Tình nguyện trẻ hàng năm vào dịp lễ 27/07 đều có những hoạt động tổ chức cho thành viên thăm hỏi các cựu chiến binh, thắp hương tại đài tưởng niệm anh hùng Bắc Sơn và nghĩa trang liệt sỹ.

 

Bài thơ của cha và suy nghĩ của công dân @

 

Cô gái trẻ Nguyễn Minh Châu, hiện đang làm việc trong ngành ngân hàng, thông qua diễn đàn điện tử Namdinhonline đã chia sẻ với bạn bè một bài thơ do cha cô viết. Một số câu trong bài thơ ấy với tiêu đề “Về thăm Quảng Trị - Chiến trường xưa” thực sự ấn tượng:

 

- “Anh nằm bên sóng với những ai
Biển sóng rì rầm ru anh ngủ”…

- “Nơi các anh nằm nắng gió ai che?
Xin thắp nén hương lựa chỗ cắm!”…

- “Hàng vạn các anh vẫn thằng hàng
Nhường lối cho tôi tới thắp hương”

 

Bài thơ mộc mạc được người cựu chiến binh viết lên từ cảm xúc trong chuyến đi thăm chiến trường Quảng Trị nhân dịp ngày 27/07. 

 


Là người thế hệ 8x, Minh Châu không hình dung cụ thể được chiến tranh như thế nào, không thể biết người lính đã chứng kiến và đối mặt với cái chết ra sao…nhưng những câu thơ của cha giúp cho cô hiểu rằng cái giá trả cho cuộc sống hôm nay là vô cùng to lớn.

 

Minh Châu chia sẻ suy nghĩ của mình: Để xứng đáng với thế hệ đi trước thì bản thân cần phải sống có trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân. Hiện nay Minh Châu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, trong đó có dự án trao học bổng giúp đỡ con em gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình nghèo khó khăn học giỏi.

 

Có thể, trong lối sống giới trẻ đôi khi vẫn bắt gặp những hình ảnh không được đẹp mắt. Nhưng hoàn toàn có thể tin rằng công dân @ thế kỷ 21 vẫn biết tìm hiểu giá trị của quá khứ để vững tin bước vào tương lai.

 

Minh Hiền (Ảnh Hoàng Oanh)

Tags: