Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
“Biết gì chưa, cái T bị tung ảnh sex lên mạng đấy. Link đây này vào mà xem”, “Có vụ chửi nhau hay lắm, ầm ĩ các blog đấy”, “thằng X bị lên thớt rồi”... – đó là những thông tin được đa số giới trẻ săn đón trên mạng.
Tin chiến tranh, khủng bố trên thế giới hay thiên tai lũ lụt ở miền Trung không còn tạo sức hút cho độc giả tuổi teen mà nhanh chóng trở thành những câu chuyện “Xưa như Diễm”. Những xì-căng-đan của các teen mới là những chủ đề “hợp thời” mà lớp trẻ đặc biệt quan tâm dù đó là “hot boy, hot girl” hay chỉ là một người bình thường như bao người khác - đây mới là “trào lưu thời thượng” ?!
|
|
Khoe thân trên blog |
Chủ nghĩa “tự sướng” và những nạn nhân
"Tự sướng" theo như lời kể của NamK - 1 bloger khá nổi tiếng trong cộng đồng blog Việt: "Những người theo chủ nghĩa này là những người rất yêu bản thân, luôn muốn tự thể hiện mình trước đám đông, thích phô bày và tán dương về bản thân. Thậm chí tự dựng lên một hình mẫu lý tưởng khác hẳn với con người thật của mình. Đã có không ít cô bé cậu bé trả giá đắt cho việc tìm kiếm những lời tán thưởng ảo dành cho mình".
Cô bé T xinh xắn thì khóc ấm ức nhiều ngày vì hối hận đã đăng những tấm hình không mảnh vải che thân của mình lên blog trong một phút thiếu suy nghĩ để đến bây giờ cô bất lực nhìn những tấm hình của mình được phát tán rộng rãi.
Nếu bố mẹ, người thân của T.A hay T. vô tình bắt gặp sẽ nghĩ thế nào? Có chắc họ cho rằng các em chỉ đơn giản là “nạn nhân”? Còn cô bé T thì ngoài hình minh họa là tấm ảnh nằm trong bồn tắm với tư thế và bộ dạng không mấy đẹp mắt, cô còn bị “bóc mẽ” (???) cơ số chuyện xấu.
Những thông tin về đời tư của cô được các “thám tử nghiệp dư” khai thác triệt để, từ chuyện trong nhà ngoài ngõ đến chuyện thầm kín cá nhân. Hay chuyện T. hay bốc phét, lân la làm quen nhiều người, bị tình nghi ăn cắp điện thoại cũng được đưa lên bàn tán xôn xao, người người chửi, nhà nhà chửi dù chẳng biết hư thực thế nào. Thậm chí chỉ vì nạn nhân không khả ái cũng bị biêu riếu vì: “Xấu cũng có tội vì nó xúc phạm người nhìn” ???
Gần đây nhất cư dân mạng xôn xao với clip quay cảnh thay quần áo của các nữ sinh tại một lớp học của trường PTTH ở Hà Nội. Đáng lẽ đó chỉ là một trò đùa vui của cô gái tên H. nhưng chỉ một chút sơ ý, H. đã vô tình tiếp tay biến nó thành trò đùa ác ý khiến bao nhiêu gương mặt bạn học của em trở thành “trò mua vui” cho hàng ngàn người xem.
Công nghệ lăng xê và tệ nạn trá hình
Sự phát triển của các diễn đàn rồi đến blog khiến công nghệ lăng xê có đất màu mỡ để phát triển vì tất cả chúng đều “hoàn toàn miễn phí”. Chẳng vì thế mà những cô gái “cứu net” phiêu bạt từ các diễn đàn về ở ẩn trong blog cá nhân. Họ tự bao biện cho hành động của mình với lý do: Ở ngôi nhà ảo ấy họ được quyền tự do tối đa, có thể làm bất cứ thứ gì mình thích, đưa lên bất cứ hình ảnh nào họ muốn, từ chối hay tiếp khách là chuyện của họ, sẽ chẳng ai bắt chẹt hay làm gì được ...
Hàng loạt các blog các cô gái “khoe thân tìm bến đỗ” ra đời như thế, kẻ non tuổi thì tò mò, kẻ giàu kinh nghiệm thì thoả sức “nghiên cứu kiểm tra”. Còn những giao dịch sau đó thì nhà cung cấp Yahoo cũng đành “bó tay”.
Cứ như thế những cái tên như P. Ớt, Y. , L. và cả những cái nickname Tây hợp thời truyền tay nhau nhanh chóng.
Thiên sứ công lý hay những kẻ ác ý?
Mỗi khi có xì-căng-đan là các tay viết nghiệp dư được dịp thể hiện tài năng bằng việc sản sinh ra nhiều bài viết, biện luận, phỏng vấn như những nhà báo chuyên nghiệp. Họ tự cho mình là thiên sứ của công lý, vì chính nghĩa.
|
|
Miss Audition Bảo Thy cũng bị đem ra bêu xấu, bịa đặt trên blog |
Hết chuyện lăng mạ nhà báo - dịch giả Trang Hạ đến chuyện bức hình ca sĩ nhóm Mây Trắng sơ xuất hở ngực khi trình diễn rồi chuyện nói xấu, nghi ngờ Miss AU - Bảo Thy phẫu thuật thẩm mỹ.
Dẫu biết rằng chuyện khen chê là tự do ngôn luận của mỗi người nhưng nếu đào sâu bới móc đời tư xúc phạm nhân phẩm người khác lại là chuyện đáng bàn. Chuyện blog của Nỡm bị Yahoo Việt Nam xóa vĩnh viễn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ý kiến cá nhân “quá khích” làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác bởi những tác hại ở sau những lời lẽ góp ý pha miệt thị kia là những điều mà ngay cả người viết ra cũng khó có thể tưởng tượng hết được.
Vấn đề thế giới ảo ngày càng trở nên nhức nhối khi hành lang pháp lý chưa hoàn chỉnh, việc thành lập ban thanh tra blog cũng không thể một tay càn quét nếu như không được sự hỗ trợ của các cơ quan liên quan khác.
Thế giới vô cùng rộng lớn và càng rộng lớn hơn trong thế giới mạng, những mặt trái là điều không tránh khỏi và hiểm họa của nó thì không ai có thể dự đoán trước được.
Ngọc Yến