Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

@ tập làm "thợ gốm"

27/08/2007 22:57

Với bàn xoay và một ít đất đã luyện kỹ, những “thợ gốm" là khách tham quan tự sáng tác theo ý thích, sau đó, chủ lò gốm sẽ nung thành sản phẩm gửi đến tận tay.

Đó là thú chơi "nghệ thuật" của nhiều bạn trẻ Hà Nội. Cứ mỗi độ cuối tuần, hàng đoàn nam thanh nữ tú từ Hà Nội lại đổ về Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội để hưởng những giờ phút thư giãn công việc “người thợ gốm”.

 

Qua cầu Long Biên rẻ tay phải đi thẳng đường đê Chương Dương khoảng 10km là về đến xã Bát Tràng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội.

Chợ Gốm xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội


Đến đây, các bạn trẻ thường vào các cửa gốm để  tự mình làm một hình thù gì mà mình thích bằng đất sét. Sau một hồi sáng tác, sản phẩm của các bạn sẽ được chủ hàng cho đi nung trước khi gửi lên 32 Hàng Giấy, Hà Nội, hoặc là địa chỉ bất kỳ nào đó theo yêu cầu khách.

 

Theo chị Hương, một chủ cửa hàng ở chợ Gốm sứ Bát Tràng, dịch vụ nặn đất làm vật dụng mình thích mà các bạn trẻ đã làm ở đây đã có từ lâu, nhưng độ hai tháng trở lại đây đã thành phong trào. Ngày càng nhiều bạn trẻ kéo về tìm nặn đất nên dần dà, các chủ cửa hàng đang xem đây là một trò tiêu khiển ăn nên làm ra.

 

Mỗi lần nặn một sản phẩm, du khách có thể phải bỏ ra 10.000đ. Nếu muốn mang đi nung thì phải trả thêm 10.000đ nữa. Để sản phẩm đến được tay mình thì phải trả thêm 10.000đ để sau khi nung, các chủ hàng sẽ chuyển lên Hà Nội và gọi điện cho khách đến lấy. Như vậy, để hoàn tất một sản phẩm không biết hình thù như thế nào thì mỗi bạn cũng phải bỏ ra 30.000đ/sản phẩm.

 

Thuỷ và Nam đang say sưa nặn đất vui vẻ nói: "Bây giờ em cũng mới biết dịch vụ này. Nghe các bạn đi về nói là hay lắm nên tụi em đi xe buýt qua đây chơi". Vừa nói hai bạn vừa đưa lên hai chiếc cốc - sản phẩm mà họ hì hụi làm cả buổi sáng.

 

Đón được sở thích này của giới trẻ, chị Hương, chủ cửa hàng bán đồ sứ tại chợ giới thiệu: “Đầu tiên, phải nhúng tay vào nước, sau đó nặn đất sét bằng tay, không cần khuôn cũng được”.

 

“Gần 3 năm đầu tư dịch vụ này, chúng tôi hầu như không tốn kém gì ngoài một ít đất sét, đồ vẽ và mấy bàn xoay. Vậy là có thể kinh doanh ngon lành.” - Chị Hương cho biết.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về thú chơi này:

  

Những bàn xoay phục vụ du khách nặn tượng bằng đất sét

 

Chủ cửa hàng đang hướng dẫn cho khách

 

"Các nghệ nhân tài thật, mình cố mãi cũng chỉ được thế này"

 

Sản phẩm được các thợ nghiệp dư nhọc công mà thành, sau đem phơi nắng

 

Bộ đồ vẽ lên các sản phẩm trước khi đem nung

 

Hai bạn đang say sưa với sản phẩm mà mình nhọc công từ sáng

 

Thanh Bình

Tags: