Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

"Ở đâu cần ở đó có chúng tôi"

28/08/2007 15:44

Được TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá là “CLB hoạt động tốt nhất và mạnh nhất trong khối các CLB tại miền Bắc”, ngày 27/9 tới đây, CLB sinh viên Tuyên truyền PC TNXH & HIV/AIDS sẽ cùng với hai đội thi khác tham dự đêm chung kết toàn miền Bắc “Hành trang của bạn và tôi”, với nội dung tuyên truyền kiến thức về sức khoẻ sinh sản do Bộ Y tế tổ chức.

Nằm sâu trong khuôn viên ký túc xá ĐH Kinh tế quốc dân, CLB có 100 thành viên thường xuyên với 3 mảng hoạt động chính: tình nguyện địa phương, hoạt động tuyên truyền, thực hiện dự án.

CLB đã tổ chức chương trình “Ngày hội văn hoá” hướng về cội nguồn và tuyên truyền nếp sống lành mạnh cho sinh viên trong trường. Hàng năm, CLB đều mở “chiến dịch chung sức cùng cộng đồng” phổ cập kiến thức SKSS và HIV/AIDS cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Kế hoạch dài lâu

Để duy trì hoạt động lâu dài và phát triển, không thể chỉ bằng lòng nhiệt tình, mà phải có những kế hoạch, những dự án khả thi và kinh phí. Ban đối ngoại của CLB chịu trách nhiệm chính công việc này. Chứng kiến cảnh đi tìm và thương thuyết với các “mạnh thường quân” mới thấm thía nỗi nhọc nhằn của những người tìm nguồn nuôi sống CLB.

Việt Dũng, thủ lĩnh CLB đã kể cho nghe về những kỷ niệm “đau thương” khi đi xin tài trợ. Lần mò đến các công ty xin đều bị từ chối. May sao được một công ty hứa tài trợ 30 triệu đồng để làm chương trình. Nhưng sát ngày tổ chức chương trình liên lạc với công ty tài trợ thì được báo là sếp của họ chưa về nên không ký duyệt được. Cảm giác lúc đó như rơi từ trên trời xuống - Dũng tâm sự.

Sau những trải nghiệm thấm mồ hôi đẫm nước mắt, những “lính mới” - đều phải tập đi “ngoại giao” khi gia nhập CLB, có sự kèm cặp bởi các thành viên kinh nghiệm - những nhà kinh tế tương lai đã tích luỹ thêm cho mình rất nhiều kỹ năng mà giảng đường không đem lại.

m áp như một gia đình

Đến từ những môi trường khác nhau, các thành viên phải nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính - học tập và cố gắng vượt qua những hạn chế của bản thân để sinh hoạt trong một tập thể.

CLB luôn nhận được sự ủng hộ của các “các bậc tiền bối”. Cảm động nhất là mỗi lần đội tình nguyện của CLB xuất quân thì tất cả các anh chị lại cùng về dặn dò, cổ vũ cho tới khi xe chuyển bánh và mở rộng vòng tay đón đội trở về.

Hữu Tùng,  thành viên đã bỏ tiền túi ủng hộ CLB 10 triệu đồng lúc khó khăn tâm sự: điều khiến Tùng tìm đến và tự nguyện gắn bó với câu lạc bộ là bởi những kiến thức, kỹ năng sống mà CLB đã đem đến cho thành viên.

đây giống như một gia đình, nơi đây ai cũng được chia sẻ”. Không ít thành viên xúc động khi nhớ về những lần đi xin tài trợ mệt lả vì dầm mưa và đói, lúc tỉnh dậy, mở mắt đã thấy cơm, sữa mà thành viên ở nhà đã lặng lẽ mang tới... 

Blog của CLB:  http://360.yahoo.com/sinh_vien_tuyen_truyen

Hoàng Kim

 

 

 

 

Tags: