Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Những “Gigabyte yêu thương” gửi miền Trung

05/09/2007 14:38

Trận lũ lớn hung bạo đầu tháng 8 năm 2007 đã gây ra bao nhiêu đau thương mất mát cho đồng bào miền Trung. Không chỉ biết ấm yên cho riêng mình, nhiều bạn trẻ đã hành động để làm vơi bớt nỗi khổ cực của các cụ già, các em nhỏ nơi cơn lũ đi qua.

 

Trong chuyến tình nguyện vào xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 8 năm 2007, Bùi Tùng Sơn cậu sinh viên năm 3 trường đại học Kiến Trúc Hà Nội, thành viên nhóm tình nguyện Quê Hương đã được chứng kiến tận mắt những mất mát của đồng bào.

 

Nhà cửa tan hoang vì lũ.


Từ thị xã Hà Tĩnh vào đến Hương Khê chừng 50km, thêm 10km nữa để tới xã Hương Thủy… xã này nằm bên dòng sông Ngàn Sâu, năm nào cũng phải chứng kiến cảnh nước lên gây ngập lụt. Năm nay lũ về quá nhanh, quá dữ, gây thiệt hại về vật chất quá lớn khiến  người dân lâm vào cảnh lao đao.

 

“Sau 12 tiếng, chúng tôi tập kết tại UBND xã Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh. Trước đó có cơn mưa ập xuống làm cái nóng dịu đi. Không khí vẫn còn mùi tanh của bùn đất, cả một cánh đồng rộng thay vì màu của lúa, ngô, đậu sắp đến kỳ thu hoạch nay là một màu nâu vàng của đất núi…"

 

“Công việc của chúng tôi bắt đầu, các bạn nữ ngồi cọ rửa những viên ngói bẩn có đầy trong góc sân, góc vườn, mấy cậu nam thì đu người trên mái nhà, đóng lại kèo và lợp ngói… Người dân ở đây ai cũng mang gương mặt lam lũ khắc khổ, mệt mỏi. Họ vật lộn với lũ, với đói… dòng nước xiết đã cuốn đi tất cả, giờ họ trắng tay…”

 

Đó là những dòng trích trong nhật ký mà Sơn đã ghi lại trong gần 1 tuần lao động tình nguyện giúp dân.

 

Tại một hộ dân mà đoàn tình nguyện đến giúp đỡ, Sơn được nghe kể lũ dữ đã về như thế nào: “Nỏ ai ngờ lũ năm ni lên nhanh, mới hơn 2 tiếng mà nước ngập từ sân, vào nhà rồi lụt cả mái. O chỉ kịp mang cái vô tuyến lên xà nhà … Lũ vào cuốn hết… O và em sợ ngồi ru rú trên mái nhà nhìn sách vở, đồ đạc, quần áo cứ thế mà trôi đi. Xuống nước lúc đó chỉ có chết! 11 h đêm trời tối mịt. O và em chỉ biết ngồi im ở trên mái chờ trời sáng”.

 

Những người bạn tình nguyện lợp lại ngói giúp dân.


Cùng với Sơn còn có nhiều bạn trẻ khác tham gia tình nguyện hỗ trợ đồng bào, họ phối hợp với đoàn viên địa phương làm những công việc như dọn dẹp vệ sinh, vét bùn, khơi giếng, dựng lại nhà, rồi phân phát hàng cứu trợ là quần áo, lương thực tới tận tay người dân.

 

Kết thúc chuyến tình nguyện, về đến Hà Nội, Sơn nghĩ đến ngay tới việc quyên góp sách vở để giúp đỡ các em học sinh vùng bị lũ. Cùng bạn bè, chàng trai trẻ này xây dựng kế hoạch mang tên “Quà tặng năm học mới” với hy vọng sẽ có 1.000 cuốn vở  để trao tặng 855 em học sinh ở xã Hương Thủy. Kế hoạch này đăng tải trên Mạng Thông Tin Tình Nguyện Việt Nam - www. Aoxanh.net - được rất nhiều blogger ủng hộ.

 

Thanh niên tình nguyên tham gia phân phát quần áo.

Blogger Kin Kin - Nguyễn Hồng Yến - người biên soạn cuốn sách 1 MB Yêu (cuốn sách tập hợp các bài viết của các blogger Việt), khi biết kế hoạch của Sơn đã kêu gọi các blogger quyên góp tiền nhuận bút.

Trên blog của mình Hồng Yến  viết: 1 MB Yêu - chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở 1 megabyte, phải không nhỉ? Tớ chợt nghĩ thế này... Chắc ai cũng biết, những người dân Hà Tĩnh của chúng ta đang từng ngày từng giờ khắc phục hậu quả của trận lũ lịch sử vừa rồi. Những ngôi nhà trống hơ trống hoác, những cánh đồng không một sức sống, những đứa trẻ ngơ ngác không biết nương tựa vào ai - thèm một miếng cơm no, một cốc nước sạch. Sao chúng ta, không biến 1 MB Yêu thành những GB Yêu nhỉ?

Blog của Hồng Yến với lời kêu gọi "Những GB Yêu".


Từ ngày phát động là 29/8 đến ngày 2/9, số tiền Yến quyên góp đã được hơn 2 triệu đồng. Theo dự định của Yến sẽ có một buổi gặp mặt các blogger để chính thức gửi món quà này tới các em học sinh miền Trung thông qua đại diện Mạng Thông Tin Tình Nguyện Việt Nam.

 

Còn rất nhiều những người trẻ có tấm lòng như thế, họ sinh hoạt trên các diễn đàn thanh niên, tự tìm hiểu thông tin, tự tổ chức đi vào miền Trung để hỗ trợ đồng bào. Có thể khi đến với đồng bào họ mang theo số tiền không nhiều, lượng hàng không lớn, nhưng thể hiện rằng: những người trẻ không chỉ biết đến mình mà còn biết chia sẻ và thương yêu.

 

Bài: Minh Hiền - Ảnh: Tùng Sơn 

 

THÁNG NHẮN TIN TỰ NGUYỆN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN.

Soạn tin: <Lời nhắn> gửi 1400. Mỗi tin nhắn đến bạn đã góp 5.000 VNĐ vào Quỹ ũng hộ. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Uỷ ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

 

Tags: