Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Xe ôm tình nguyện "trơ mặt ra làm mà vẫn thấy vui"

09/07/2008 01:01

Đây là tâm sự rất thật của Nguyễn Thị Hoài Thương, cán bộ Đoàn phường Bồ Đề-quận Long Biên (Hà Nội) khi kể về việc làm thầm lặng của những đoàn viên thanh niên trong đội xe ôm tình nguyện tại bến xe Gia Lâm, giúp các thí sinh và người nhà ở các tỉnh, thành phố về Hà Nội dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008.

4 năm đã qua nhưng Thương vẫn chưa quên câu chuyện về hai bố con nhà ở Cao Bằng về Hà Nội thi đại học năm 2005. Khi ấy đã gần trưa, vừa xuống khỏi xe, cô con gái đã bị ngất ngay tại gốc cây xoan trong bến vì say xe. Hai bố con lại phải về tận khu Bách Khoa, cách bến xe Gia Lâm quãng 7-8km, trong khi giá xe ôm bị "hét" quá cao.

Hãy yên tâm ngồi sau chúng tôi. Ảnh minh họa - Tiền Phong.

Trước tình cảnh ấy, Thương đã nhờ một bạn thanh niên tình nguyện của phường lấy xe máy chở hai bố con về. Do không để lại địa chỉ, nên phải vài tháng sau, bức thư cảm ơn với những lời lẽ giản dị của người bố gửi về Tổ 19 - phường Bồ Đề mới đến tay Thương và các bạn.

Và câu hỏi trăn trở bấy lâu "tham gia chương trình tiếp sức mùa thi ở bến xe có rất nhiều sinh viên tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng, đoàn viên thanh niên địa phương phải nghĩ cách làm nào cho hiệu quả ?" đã có lời giải.

Ý tưởng đội xe ôm tình nguyện ra đời từ đấy và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều bạn đoàn viên thanh niên trong phường, nhất là những bạn điều kiện kinh tế gia đình khá giả, có xe máy và tự lo tiền xăng xe.

Những ngày đầu đưa đội xe ôm tình nguyện vào hoạt động thật sự khó khăn. Một số người bảo không nên làm vì lý do không an toàn. Các chú xe ôm ở bến xe cũng làm khó dễ không ít, bởi "không dưng bị mất miếng cơm manh áo". Những lúc khó quá, các bạn phải nhờ đến công an can thiệp.

"Phải trơ mặt ra để làm đấy chị ạ, việc tốt không phải ai cũng hiểu và thông cảm ngay được" - Thương tâm sự.

Lúc đầu đội xe ôm chỉ có 3 xe máy, với 14 bạn đoàn viên thanh niên thay nhau chở thí sinh về nơi trọ, địa điểm thi hoàn toàn miễn phí. Có những điểm thi như Học viện Hậu cần cách bến xe 8 km, nhưng lại không có tuyến xe buýt, thí sinh gặp được các anh xe ôm trong trang phục áo xanh tình nguyện mừng không kể xiết.

Kiên trì làm được 2 năm, đội mới được Quận đoàn hỗ trợ thêm tiền xăng xe.

Đến mùa tuyển sinh ĐH-CĐ 2008 này, đội đã có 10 xe máy hoạt động liên tục với sự tham gia của 28 thanh niên tình nguyện của 4 phường là Bồ Đề, Gia Thuỵ, Ngọc Lâm, Ngọc Thuỵ, chia làm 2 ca (sáng từ 6h30 đến 11h30, chiều từ 11h30 đến 17h30).

Liên tục chạy xe trời nắng cũng như mưa từ những ngày đầu tháng 7 đến nay, nhưng trên gương mặt những chàng trai của đội xe ôm tình nguyện không lúc nào thiếu nụ cười. Họ cũng được tiếp thêm sức mạnh với những lời động viên, chia sẻ của sinh viên tình nguyện các trường ĐH Nông nghiệp 1, Khoa học tự nhiên, Kinh tế quốc dân, Luật, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Hậu cần đang làm nhiệm vụ phát bản đồ, chỉ dẫn tuyến xe buýt, điểm thi, nơi trọ cho thí sinh và người nhà tại bến xe Gia Lâm.

Những cuộc giao lưu, liên hoan nho nhỏ giữa các đội chỉ với quạt giấy, vải thiều, kẹo bánh, đàn ghi ta thực sự là những kỷ niệm vui của mùa tuyển sinh.

Mỗi người một việc, những sinh viên và thanh niên tình nguyện tại bến xe Gia Lâm đang chung tay, góp sức cùng với hàng ngàn thanh niên tình nguyện Hà Nội giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả cho nhiều thí sinh, để lại ấn tượng đẹp về lớp thanh niên Thủ đô đang trên đường phát triển và hội nhập.

Theo TTXVN

Tags: