Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Sau chuyến đi với tư cách là “Đại sứ văn hoá” Việt Nam sang Mỹ, Nguyễn Đỗ Thuỳ Anh trở về với cuộc sống thường nhật bận rộn của mình. Dù khá bận với công việc sau chuyến đi dài, Thuỳ Anh vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. VTC NEWS đã có cuộc trao đổi thú vị với Thuỳ Anh trong những ngày đầu cô trở về Việt nam.
PV: Chào Thuỳ Anh, chuyến đi Mỹ với vai trò là đại sứ văn hoá của bạn vừa kết thúc, Thuỳ Anh cảm thấy thế nào?
Thuỳ Anh: Đó là chuyến đi của những cảm xúc được chia sẻ, những niềm vui được nhân lên gấp bội, và những kỷ niệm không thể nào quên. Trong chuyến đi này, những “đại sứ văn hóa” đại diện cho sinh viên Việt Nam đã có dịp gặp gỡ, giao lưu với công dân Mỹ, mà chủ yếu là thanh niên Mỹ, và điều đặc biệt hơn là những bạn trẻ Mỹ gốc Việt để giúp họ hiểu hơn về đất nước, văn hoá, con người Việt Nam, và đây cũng là dịp để bọn mình có cơ hội hiểu hơn về cuộc sống của họ.
| Thùy Anh trên đất Mỹ |
PV:
Hành trình của các bạn đã đi qua những đâu?PV: Mỗi nơi các bạn tham gia những hoạt động gì?
Thuỳ Anh: Địa điểm đầu tiên là thành phố San Francisco - California.
Những ngày đầu tiên tại San Francisco cũng là những ngày kín đặc lịch làm việc và hoạt động, tuy nhiên chủ yếu tập trung về các chủ đề: Sự tham gia của thanh niên vào tiến trình chính trị, công nghệ và sự đóng góp của công nghệ cho đời sống, vai trò của truyền thông với xã hội.
Cụ thể là bọn mình đến các địa điểm như trường De Anza College để tìm hiểu về các hoạt động của thanh niên vào tiến trình chính trị thông qua các cuộc thảo luận. Bởi thời điểm này, cuộc bầu cử ở Mỹ đang trở thành một sự kiện chính trị thu hút sự quan tâm của rất nhiều thanh niên Mỹ.
| Cùng các bạn trẻ Mỹ |
Bọn mình cũng tới "đại bản doanh" của tập đoàn Google Inc. để tìm hiểu về môi trường làm việc đóng vai trò quan trọng như thế nào trong công việc khi giúp con người cống hiến và phát huy tối đa sự sáng tạo của mình cho công việc.
Những nhân viên tại Google có nói vui với bọn mình rắng: Ở đây chỉ có giường ngủ là không có, còn lại tất cả các yêu cầu của cuộc sống sinh hoạt đều được đáp ứng đầy đủ. Bật mí với bạn một chút: Những người Mỹ cũng khá "ghen tị" với bọn mình, vì họ cũng hiếm có cơ hội được tới Google Inc.
Một hoạt động có tính "điểm nhấn" khác tại San Francisco là đến Viện Marin Headland, một trung tâm giáo dục về môi trường. Tại đây, bọn mình được tham dự một giờ học về môi trường dành cho học sinh tiểu học.
Điều làm mình thực sự thấy ngạc nhiên là những học sinh 7-8 tuổi có thể thuyết trình rất hay về ảnh hưởng của môi trường tới cuộc sống và sự trả giá của con người khi làm hại đến môi trường.
Tuy nhiên ấn tượng sâu đậm nhất của mình là việc được gặp rất nhiều người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi tại đây, những người đã rất thành công trong công việc,họ luôn khao khát được trở lại đất nước. Họ không bao giờ ngừng tự hào vì là người Việt Nam.
Điểm đến tiếp theo là Chapel Hill - North Carolina, tìm hiểu và trực tiếp tham gia vào các hoạt động tình nguyện trợ giúp cộng đồng. Tại đây, bọn mình cũng được sống với gia đình bản xứ người Mỹ để tìm hiểu về đời sống, văn hóa của họ cũng như giúp những "người bạn" Mỹ hiểu rõ về Việt Nam.
Địa điểm cuối cùng mà đoàn đặt chân là Washington DC, tại đây bọn mình đã tham dự rất nhiều hoạt động chào mừng ngày lễ Quốc Khánh nước Mỹ (4.7)
PV: Bạn cảm nhận cuộc sống của giới trẻ Mỹ như thế nào?
Thuỳ Anh: Mình cảm nhận rất rõ sự cởi mở và thẳng thắn khi tiếp xúc với các bạn trẻ người Mỹ, cho dù chủ đề mà chúng tôi nói đến có là gì đi nữa. Có nhiều điều mình cảm thấy rất thú vị! Ở các trường đại học, sinh viên tham gia rất tích cực hoạt động cộng đồng! Thanh niên Mỹ sống và cố gắng hết nhiệt huyết cho hoạt động đó. Và hoạt động cộng đồng thì kéo dài suốt năm chứ không theo đợt như ở Việt Nam mình.
Nhưng có lẽ điều mình tâm đắc nhất chính là lối sống của các sinh viên Mỹ. Họ cố gắng hết mình cho công việc mình làm. Bất kể đó là việc gì: học hành, nghiên cứu, hay đơn giản chỉ là làm vì một sự quan tâm nào đó của họ. Theo mình, đó cũng chính là động lực của sư phát triển!
| 3 đại sứ Văn Hóa Việt Nam cùng gia đình bản xứ người Mỹ |
PV:
Các bạn đi vào đúng dịp ở Mỹ đang diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống, giới trẻ Mỹ tham gia vào hoạt động chính trị đặc biệt này của họ như thế nào?Mình thấy, trong cuộc đua trở thành ứng cử viên tổng thống giữa Obama và Clinton của Đảng dân chủ, Barack Obama đã chiến thắng vì giới trẻ bầu rất nhiều cho ông. Họ bị thuyết phục bởi sự trẻ trung và những chính sách mới của Obama. Và họ hi vọng Tổng thống mới sẽ mang lại những điều mới mẻ cho cuộc sống của họ.
PV: Sau chuyến đi này, điều gì Thuỳ Anh cảm thấy vẫn còn hối tiếc và chưa hài lòng?
Thuỳ Anh: 10 ngày là khoảng thời gian không quá ngắn nhưng có lẽ mình vẫn muốn kéo dài ra thêm nữa để mình được có cơ hội tìm hiểu về sự khác biệt của nước Mỹ được nhiều hơn, đồng thời có thể gặp gỡ và trao đổi nhiều hơn với các bạn trẻ Mỹ về đất nước Việt Nam. Còn một chút thiếu sót có lẽ là việc bọn mình mang theo hơi ít tài liệu về văn hóa Việt Nam để... tặng cho họ.
Xin cảm ơn Thuỳ Anh.
Lan Anh (thực hiện)