Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Giới trẻ Hà thành với "mùa hoa cải bên sông"

29/11/2009 12:43

(VTC News)- Cứ vào khoảng cuối tháng 11, giới trẻ Hà thành lại nô nức rủ nhau đi chụp ảnh hoa cải bên triền đê sông Đuống.

Khi hoa cải nở vàng vào đầu đông, giới trẻ đổ xô đến chụp ảnh, nhiếp ảnh gia tìm cảm hứng sáng tác còn những chủ vườn cải cũng kiếm được bội tiền.

“Hoa cải không giống những loài hoa khác bởi nó là một loại rau, mộc mạc và giản dị như cái chính cái tên của loài hoa này. Nhìn những bông cải vàng tươi, rực rỡ mình lại nhớ về những kỉ niệm khi còn thơ bé". Một bạn nữ chia sẻ lý do mình dành tình yêu cho hoa cải chứ không phải là một loài hoa khác.

Mùa cải vàng rực rỡ bên triền đê sông Đuống.

Nhiều bạn trẻ lần đầu sang thăm vườn cải đã phải thốt lên “ Đẹp quá!” rồi nhanh chóng chọn cho mình những góc đẹp để tạo dáng. Còn đối với Thu Hằng - sinh viên ĐH Thuỷ Lợi đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cảnh vườn hoa cải ra hoa: “Từ lâu mình đã nghe về mấy cánh đồng hoa cải bên sông Đuống. Hôm nay, mình mới có dịp đến xem. Còn đẹp hơn mình tưởng tượng”.Nhiều năm trở lại đây, rất nhiều bạn trẻ ở Hà Nội rất thích đi chụp ảnh tại các vườn hoa cải, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Vườn cải thu hút rất đông các bạn trẻ vào dịp cuối tuần.

Chú Hùng, chủ một vườn cải cho biết, thời điểm đông nhất có thể lên tới hơn 100 người. Các bạn nữ tha hồ tạo dáng, thể hiện cá tính còn các tay máy thì thỏa sức chụp. Cô dâu chú rể cũng tận dụng cơ hội để lưu lại những khoảnh khắc lãng mạn. Bình thường, giá vé vào các vườn cải để chụp ảnh thường là 20 nghìn/lượt.

“Hoa cải có dáng vẻ mộc mạc chân chất của thôn quê. Cánh hoa mỏng manh nhưng lại rực rỡ. Đó chính là điều mà mình rất thích ở nó. Mình yêu loài hoa này từ khi đọc được bài thơ "Mùa hoa cải" của nhà thơ Nghiêm Thị Hằng", Thu Hằng chia sẻ.

Đối với những ai chưa một lần sang tận nơi thì Hùng, một tay máy nghiệp dư chia sẻ: “Sau khi đi qua cầu Đuống được gần 200m thì rẽ phải đi theo con đường đê về phía cầu Phù Đổng, từ chỗ ngã rẽ khoảng 3km gặp vườn cải ngay chân đê bên phải. Đây là những vườn cải trồng sớm nên thu hút rất đông các tay thợ ảnh và mẫu đến chụp."

Chia sẻ về kinh nghiệm chụp ảnh hoa cải, Hùng cho biết thêm: “Chụp hoa cải bạn nên mang theo một chiếc khăn mỏng, màu sắc nhẹ nhàng hoặc một chiếc ô nhỏ thì tạo dáng sẽ rất hợp, khi lên ảnh sẽ đẹp và lãng mạn hơn ”.

Chùm ảnh giới trẻ Hà thành rộn ràng với mùa hoa cải bên sông.

 
Sắc vàng của cải lung linh trong nắng.
Thu hút ong bướm.
 
 
 
Những thiếu nữ Hà Thành say đắm trong sắc vàng rực rỡ.
Những góc nhìn về vườn cải.

Phạm Thịnh

Hãy chia sẻ với chúng tôi những cảm xúc của bạn khi được đắm mình trong sắc màu lung linh của những vườn cải bên sông Đuống.

Tags: 
Viết thảo luận


Mã xác nhận: loading...