Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Miss S-Class: Muốn đi du học để có thêm nhiều cơ hội

16/01/2010 08:08

(VTC News) - Vượt qua vòng sơ khảo và 6 thí sinh khác trong vòng chung kết cuộc thi Miss S-Class, cô bạn đến từ Học viện ngoại giao có cái tên đặc biệt Thiều Nhật Anh đã giành được danh hội hoa khôi. Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận danh hiệu này, Nhật Anh cho biết: “Đây là một bất ngờ lớn đối với em”.
 
- Trước hết, xin chúc mừng Thiều Anh vì kết quả đã giành được trong cuộc thi vừa rồi. Thiều Anh đến với Miss S-Class như thế nào?

Thiều Nhật Anh. 
- Em đến với cuộc thi hết sức tình cờ. Đây là cuộc thi do nhóm sinh viên S-Goup (ĐH Ngoại thương Hà Nội) tổ chức trong khuôn khổ cuộc thi tìm ý tưởng marketing do LG khởi xướng. Cô bạn thân của em phụ trách event này đã gợi ý em tham gia. Gia đình không ai biết em tham gia cuộc thi này, mọi thứ đều do em tự chuẩn bị. Thậm chí hôm diễn ra cuộc thi chung kết (ngày 2/1 vừa qua), cũng không có ai đến cổ vũ em. Chính vì thế khi giành được danh hiệu hoa khôi em thật sự bất ngờ.

- Bạn có cái tên thật đẹp và đặc biệt quá, Thiều Anh có thể giải thích thêm ý nghĩa tên gọi của mình?

- Tên Thiều Nhật Anh là do mẹ em nghĩ ra. Mẹ muốn em không phải chờ đợi lâu mỗi khi có bài thi hay kiểm tra gì. Vì tên mẹ em bắt đầu bằng vần V mà (cười), chắc mẹ đã thấu hiểu được nỗi khổ của việc chờ đợi hồi còn đi học vì tên nằm cuối sổ. Hơn nữa, chắc mẹ muốn em có một cái tên sáng, thông minh nên đặt cho cả hai chị em cùng tên là Anh. Em biết khi đặt tên ấy cho con, mẹ cũng đặt nhiều hi vọng nên càng phải cố gắng nhiều hơn.

Nhật Anh tại đêm chung kết Hoa khôi Miss S-Class. 
- Nhật Anh có thể kể thêm về gia đình của mình?

- Bố em là quân nhân còn mẹ làm viên chức bình thường. Em rất thần tượng chị gái của mình. Chị ấy là một cựu sinh viên của trường Đại học khoa học tự nhên, rất năng động trong các hoạt động xã hội, học giỏi và hòa đồng. Chị ấy giành được học bổng VEF đi Mỹ nhưng quyết định ở lại Việt Nam làm việc. Bây giờ chị đã lấy chồng và có một gia đình hạnh phúc. Em cũng hi vọng mình sẽ được một phần của chị.

- Ước mơ của Thiều Anh là gì?

- Sau khi học xong sẽ đi du học ở nước ngoài lấy bằng thạc sĩ. Em muốn mình sẽ trở thành một người làm maketting giỏi.

- Nhiều bạn trẻ hiện nay chọn con đường du học vì cho rằng môi trường đào tạo ở Việt Nam thiếu chuyên nghiệp, Thiều Anh có nghĩ thế không?

 
- Cũng một phần là như thế, em thấy nếu đi du học thì sau này mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Em cũng muốn đi sang các nước khác xem họ học và làm thế nào. Quãng thời gian học đại học ở Việt Nam cũng rất đáng quý vì nó trang bị cho em nhiều kiến thức và kĩ năng nền tảng. Hai năm cũng nhanh thôi mà. Quan trọng là sau đó em sẽ trở về nước làm việc. Không đâu bằng nhà mình, ở đây em còn có gia đình, bạn bè và nhiều điều thân thuộc khác. Mình chỉ sống thật nhất trên mảnh đất mà mình sinh ra.

- Nếu phải nhận xét về mình, Thiều Anh sẽ nói…

- Em là một người biết thể hiện một cách tự nhiên nhất những gì mình có. Nói chung là tự tin. Em thấy điều nổi bật nhất và cảm thấy hài lòng nhất ở bản thân mình là hay cười.

-Việc học của Thiều Anh ở Học viện ngoại giao thế nào?

- Em đang học năm thứ hai chuyên ngành kinh tế quốc tế. Nói chung là rất vất vả vì vừa phải học kinh tế, vừa phải học tiếng nên bọn em được các thầy ưu ái nhiều. Ở trên lớp, em rất khâm phục các bạn sinh viên ngoại tỉnh bởi các bạn ấy rất cố gắng. Mọi người hòa đồng và rất cởi mở.

 
- Sở thích của Thiều Anh là gì?

- Em thích tụ tập bạn bè, ca hát, mặc dù hát rất tệ. Ngoài ra em thích không khí thân mật của gia đình. Em không làm thêm ở đâu cả vì chỉ muốn ngoài giờ học căng thẳng thì về nhà, giúp mẹ bán hàng, (nhà em có một cửa hàng nhỏ). Đối với em, gia đình là nơi bình yên và có những người quan trọng nhất.

- Cảm ơn Thiều Anh vì cuộc trò chuyện này. Chúc bạn ngày càng xinh đẹp và học giỏi hơn!
 

Họ và tên: Thiều Nhật Anh
Ngày/tháng/năm sinh: 18/06/1990
Chiều cao: 1m60
Cân nặng: 52kg
Đến từ: Hà Nội
Lớp/Trường: Lớp KT35A Học viện Ngoại giao Việt Nam
Tham vọng, mục tiêu: Đi du học sau khi tốt nghiệp đại học và làm việc trong ngành marketing.
 
 
Bài: Trương Oanh
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tags: