Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Lắng nghe những tâm sự rất thật của phái mày râu về những thứ làm nên ác mộng của họ trong tình yêu.
Đủ loại ngày kỷ niệm
Nếu các chàng quên béng ngày kỉ niệm một năm cả hai chính thức “lên chức” người yêu thì có lẽ chàng xứng đáng “lãnh đủ” thái độ hờ hững, giận hờn của nàng. Nhưng nếu đó là ngày kỉ niệm…5 tháng nụ hôn đầu tiên của hai người chẳng hạn, thì có lẽ là một thử thách quá lớn đối với trí não của các Adam vốn không “nhạy bén” trong chuyện ghi nhớ những “tiểu tiết” như vậy. Hoàng Phúc (22 tuổi) than thở: “Bạn gái tôi tức tối kết luận tôi là một người tồi tệ, vô tâm, hững hờ khi không thể nhớ ra rằng hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm… rưỡi chúng tôi quen nhau! Trời ạ, không lẽ cô ấy đếm từng ngày cơ à?...”.
Thật sự, đối với các chàng trai, những dịp lễ kỉ niệm hàng năm là “hợp lý” và “khả thi” để ghi nhớ. Còn những dịp kỉ niệm “tùy hứng” và “lẻ tẻ” của các nàng thì quả thật là “làm khó” cho các chàng, không biết đường đâu mà lần.

"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Các nàng… mau nước mắt
Các chàng trai có thể rơi nước mắt khi chứng kiến người thân qua đời hoặc khi không giành được… chiếc cúp vô địch trong trận chung kết World Cup chẳng hạn. Ngoài ra, cánh đàn ông rất hiếm khi “khoe” nước mắt của mình. Trong khi đó, các nàng lại có vẻ khá “phung phí” nước mắt khi có thể khóc mọi lúc mọi nơi: khi xem tivi, đọc sách hoặc thậm chí chỉ vì con mèo nhà hàng xóm qua đời,… Những lúc nhìn nàng nhỏ lệ, thật sự các chàng trai thấy “mụ mị cả người đi, tay chân lóng ngóng”, thậm chí có chàng còn căng thẳng đến mức… phát cáu.
Văn Tú (25 tuổi) tâm sự kinh nghiệm “đau thương” của mình: “Chúng tôi đang ngồi trong quán ăn thì chợt mắt cô ấy rưng rưng chực khóc. Hóa ra nàng đang thương cảm cho người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ăn lủi thủi ở góc kia. Nàng nghĩ rằng “có thể vợ ông ấy mất rồi cũng nên, thật tội nghiệp”. Trong khi tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng “có lẽ ông ấy đang “trốn” vợ đi ăn một mình ấy chứ!”.
Ca cẩm cả ngày về… cân nặng
Những sự dao động, trồi sụt được phe đàn ông cập nhật từng phút giây là giá vàng, giá cổ phiếu hoặc tỉ số bóng đá trong khi đối với các nàng chính là… số cân nặng! Thật sự thì không có chàng trai nào có khả năng nhận ra bạn gái mình bị tăng lên 200,300gram cả đâu.

Trung Nguyên (25 tuổi) nửa đùa nửa thật: “Tôi và bạn gái đã chạy vòng vòng suốt buổi tối để tìm mua cho cô ấy một bộ cánh ưng ý nhất. Cô ấy đã thử gần cả chục bộ, và tôi thấy bộ nào cũng ổn cả, trong khi cô ấy lại luôn miệng “trông em béo đến là kinh!”. Sau màn shopping chúng tôi đi xem phim, vào rạp chiếu phim có vẻ ổn hơn, vì ở đấy tối om, chẳng còn biết ai mập ai ốm nữa!”.
Các nàng có quá nhiều bạn bè
Các chàng trai không thể phủ nhận ưu điểm của phụ nữ là rất giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ, các nàng có thể giữ liên lạc với đồng nghiệp cũ, bạn học hồi phổ thông, thậm chí là với… chị gái của người yêu cũ.

Minh Trí (24 tuổi) chia sẻ câu chuyện của mình: “Cứ mỗi lần tôi ghé chơi nhà cô ấy là cô ấy đều nài nỉ tôi cho phép cô ấy giới thiệu khi thì bạn học cũ hồi phổ thông, khi thì bà hàng xóm ngày xưa ghé thăm… Thế rồi họ ngồi nói chuyện huyên thuyên cả buổi, ôn lại chuyện xưa cũ, trong khi tôi chẳng biết cách nào chen nổi một câu vào cuộc hội thoại đó…”
Khả năng giữ mối liên lạc tốt với bạn bè, mọi người là một ưu điểm của phái đẹp nhưng đừng để những mối quan hệ ấy xuất hiện quá nhiều vào chuyện tình cảm của bạn, kẻo có ngày tình yêu “đội nón ra đi” đấy!
Thiên Ý