Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Xuất phát từ nhiều hoàn cảnh, một số tên con trai “Lọ Lem” nhưng có ưu thế về ngoại hình, giọng hát... lao vào cuộc sống, mong đổi đời. Có những hotboy nỗ lực và được đền đáp xứng đáng nhưng số khác vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của những cám dỗ.
Sở hữu một ngọai hình khá bắt mắt, giọng hát đủ để làm người khác phải ngồi hàng giờ lắng nghe, anh chàng N (quê Cà Mau) quyết định khăn gói lên Sài Gòn làm ca sĩ. Nuôi giấc mộng đổi đời bằng sự hào nhoáng của giới showbiz, anh chàng tìm mọi cách vươn lên nhưng cũng không quên phương châm “nghèo cho sạch”. N làm tất cả những nghề từ chạy bàn, phát tờ rơi chỉ để dành tiền đóng nhà trọ và học thanh nhạc. Công sức của N có lẽ đã được đền đáp phần nào khi anh chàng được nhiều phòng trà cho hát hàng đêm với mức cát-xê cũng kha khá.

(Ảnh minh họa).
N rùng mình kể lại: “Nhớ lần đầu mới đặt chân lên Sài Gòn vẫn còn bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm xin ở đâu người ta cũng không cho hát. Có lúc nản chí định về lại quê nhưng cũng may bám trụ lại được. Sắp tới mình sẽ tham gia tranh tài ở một cuộc thi âm nhạc nào đó để có danh hiệu, dễ tìm show hát hơn!”.
Cũng đam mê nghệ thuật như N nhưng anh chàng K (18 tuổi) may mắn hơn khi sở hữu chiều cao lý tưởng 1m81, rất chuẩn để phát triển nghề người mẫu. Mặc dù biết trước được rằng khi dấn thân vào nghề này ít nhiều cũng phải đối mặt với cạm bẫy nhưng K kiên quyết đi lên bằng chính năng lực của mình. Thế là anh chàng hotboy “Lọ Lem” quê Đồng Tháp tập tành đi làm PB, sau đó là đi diễn những show nhỏ; cơ hội đến, K được mời đóng nhiều clip cho ca sĩ, thậm chí bây giờ nhắc đến K mọi người vẫn dành cho K một cái nhìn thiện cảm như một teen biết vươn lên bằng năng lực của chính mình.
Tuy nhiên, không phải hotboy “Lọ Lem” nào cũng đều ý thức rằng đồng tiền chân chính mới giúp mình tồn tại lâu dài. Một số lại chạy theo những xa hoa phù phiếm rồi bắt đầu trượt ngã.
Xuất thân từ một gia đình lao động nghèo ở quận 8 nhưng ba mẹ T vẫn rất tự hào vì cậu con trai nổi tiếng đẹp trai nhất xóm. Học hết cấp 3, T được một “chị” lớn hơn gần 20 tuổi giới thiệu vào công ty của chị ấy làm thêm, chỉ khoảng 4 tiếng một ngày nhưng thu nhập đến 300USD/tháng. Công việc chỉ đơn giản là ngồi văn phòng và… gõ máy tính.
Biết “tình ý” của bà chị hơn mình gần gấp đôi tuổi đời nhưng thay vì tránh né, T lại lấy làm tự hào và làm "bàn đạp" để tiến thân. Được “chị” bao bọc, mua xe, T nghiễm nhiên bước chân vào thế giới người mẫu teen hào nhoáng. Nhưng sau đó một vài tháng thì cái tên T lại mất tích. Ai ngoài cuộc thì cứ nghĩ T lao vào học cho năm cuối cấp để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nào ngờ trong cuộc mới hiểu, hóa ra T bị bà chị tịch thu toàn bộ xe máy, điện thoại di động và bị đuổi khỏi công ty vì phát hiện T cặp kè với một nhỏ lớp 11 cùng trường. Sau một thời gian "trắng tay", T cũng... nghỉ học luôn.
“Lọ Lem” thời @ - sướng hay khổ?
May mắn được trời phú cho một thân hình chuẩn, một gương mặt đẹp thế nhưng nhiều hotboy lại nhanh chóng sa ngã trước những vật chất hào nhoáng. Một hotboy khá có tiếng trong giới người mẫu teen ở Sài Gòn cũng đã từng mất tích một cách khó hiểu sau khi “nổi đình nổi đám” trong giới. Tuy nhiên chỉ có bạn bè anh chàng “Lọ Lem” này mới biết sau khi sống buông thả và “qua đêm” cùng khá nhiều người tình để được cung phụng quần áo, xe mới, “dế” đắt tiền… anh chàng đã suy sụp khi phát hiện mình nhiễm HIV. Giờ đây tương lai đổ sụp trước mắt, việc học cũng chấm dứt, dằn vặt chính mình thì đã muộn...
18 tuổi, rời quê với hai bàn tay trắng nhưng hiện tại anh chàng hotboy “Lọ Lem” có nickname khá dễ thương Nunanuno chia sẻ: “Ban đầu lên Sài Gòn mình cũng chỉ ở nhà trọ rẻ tiền, ăn mì tôm, nói chung cuộc sống khó khăn giúp mình hiểu ra được nhiều điều. Tuy nghèo nhưng không sa ngã, đó là phương châm sống của mình!”. Có lẽ chính vì điều này mà chỉ trong vòng ba năm chăm chỉ làm người mẫu ảnh, diễn viên và cả PB, anh chàng hotboy này đã tự “sắm” cho mình xe máy, điện thoại “xịn” và cả một dàn máy tính để phục vụ cho công việc cá nhân. Ai cũng phải thầm ganh tị và thán phục anh chàng vì những nổ lực rất đáng trân trọng của tuổi mới lớn.
Nếu bạn là một hotboy “Lọ Lem”, bạn hãy chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Thành công hoặc sa ngã sẽ có khoảng cách rất ngắn nếu như bạn không đủ bản lĩnh đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Kenny Sang