Chuyện hi hữu: Cầm dao "cướp" nhà, cố thủ bên trong

07/12/2009 16:16

(VTC News) - Khoảng 10 giờ sáng ngày 6/12, tại một căn nhà ở hẻm 166 đường Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, TP.HCM, một thanh niên bất ngờ lao vào nhà dân dùng dao uy hiếp, đuổi hết mọi người ra đường rồi đóng cửa cố thủ bên trong.

Theo những người chứng kiến vụ việc kể lại, trong căn nhà lúc đó có hai cô gái đang nấu ăn ở bếp, thì bất ngờ một thanh niên hớt hãi chạy ào vào. Khi 2 người chưa kịp định thần, gã thanh niên đã nhặt lấy 2 con dao mà các nạn nhân đang làm bếp rồi đe dọa, đuổi hết ra ngoài.

Trước sự việc đó, người dân đã nhanh chóng báo lực lượng công an đến để giải quyết, trả lại nhà cho các "nạn nhân".

Ngay sau khi nhận được tin báo, hơn chục cảnh sát, dân phòng và hàng trăm người dân bao vây nhưng không thể tiếp cận vì đối tượng khá manh động. Cứ đến gần là đối tượng này dùng các vật dụng trong nhà ném ra.

Theo lời kể của chủ nhà (xin được giấu tên), trong căn nhà cấp bốn này có một gác gỗ, gã thanh niên cố thủ ở phía trong. Cảnh sát phá cửa và lần theo lối cầu thang cũ kỹ để leo lên, nhưng bị đối tượng dùng các vật dụng ở trên ném xuống. Đặc biệt, đối tượng lại cầm 2 tay 2 con dao to bản, tỏ ra hung hãn sẵn sàng tấn công, nên không thể tiếp cận.

Suốt gần 2 giờ liền, đối tượng vẫn không chịu rời nơi cố thủ. Thậm chí, cảnh sát đã phải nổ đến 3 phát súng chỉ thiên để thị uy, gã thanh niên vẫn không hề sợ hãi. Nhưng khi đại diện lực lượng chức năng đứng ra thuyết phục và có nhắc đến từ “tình mẹ”, thì bất ngờ đối tượng lại đồng ý đọc số điện thoại của mẹ mình và yêu cầu được gặp mẹ.

Ngay khi thấy mẹ xuất hiện tại hiện trường, đối tượng đã khóc và bỏ hung khí, "ngoan ngoãn" nghe lời cảnh sát.

Tại trụ sở Công an phường 15, đối tượng khai nhận tên là Lý Hoàng L. (31 tuổi, ngụ quận 10 - tên chính xác của đối tượng được đề nghị chưa công bố). Lý do khiến L. hành động như vậy là do L. "có cảm giác như có người đang truy sát mình"(!?)

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm sáng tỏ vụ việc.

Sỹ Hưng
Tags: