(VTC News) - Điều tôi sợ nhất là không được quyền nuôi con, vì con tôi là cháu đích tôn trong dòng họ nhà chồng rất mực giàu có và có thế lực.
Lần đầu gặp anh (chồng tôi bây giờ) tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp phóng khoáng, ga lăng và hài hước của anh. Tình yêu sét đánh khiến tôi u mê khi kết hôn với anh chỉ sau một tháng quen và yêu nhau.

Tôi phải làm sao để dành quyền nuôi con khi gia đình chồng rất có thế lực? Ảnh minh hoạ
Về sống với nhau tôi nhận ra anh chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, anh không lo lắng cho bản thân chứ đừng nói đến lo lắng cho vợ con. Vì là con trai duy nhất trong một gia đình giầu có, được nuông chiều từ nhỏ nên chỉ biết ăn tiêu khi tôi sinh con anh ấy vẫn đi chơi về muộn. Mặc dù được bố mẹ chồng lo cho rất đầy đủ nhưng tôi vẫn bất bình với người chồng vô trách nhiệm.
Khi con tôi đã cứng cáp, tôi đã xin bố mẹ cho ra ở riêng, thực lòng tôi muốn chồng tôi phải biết gánh vác cuộc sống gia đình, không muốn anh phụ thuộc vào bố mẹ mãi. Nhưng anh vẫn vậy, trách nhiệm gia đình mình tôi gánh vác. Anh suốt ngày đàn đúm rồi nhậu nhẹt, không những thế anh còn bài bạc.
Tôi không sao tiếp tục chịu đựng được nữa nên muốn ly dị. Điều tôi sợ nhất là không được quyền nuôi con, vì con tôi là cháu đích tôn trong dòng họ nhà chồng. Nếu ly dị chồng tôi phải làm thế nào để có quyền nuôi con?
Hồng Minh (Hải Phòng)
Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn phố (1900 571288, http://www.tamlynganpho.com)
Hồng Minh thân mến!
Đúng là vẻ bề ngoài chưa thể nói lên nhiều điều phải không bạn, nhất là trong quan hệ vợ chồng. Lúc này, các bạn đã có con thì chuyện ly dị không chỉ thuộc về hai bạn nữa mà còn liên quan trực tiếp đến sự phát triển của đứa con. Chính vì vậy, chỉ nên ly dị khi không có một lựa chọn nào khác. Khi còn có cơ hội để cải thiện hôn nhân, bạn đừng ngần ngại!
Một ngày cũng nên nghĩa, dù còn tình cảm hay không, bạn vẫn có thể nhìn anh ấy bằng con mắt thông cảm hơn bởi có thể môi trường lớn lên đã làm cho anh ta trở thành người như vậy mà anh ấy quên đi nội lực của mình, các tiềm năng của mình. Bạn nên trò chuyện nghiêm túc với anh ấy, rằng lúc này anh ấy không còn là đứa trẻ nữa mà đã là người đàn ông có vợ, có con.
Do được nuông chiều từ nhỏ, anh ấy có nhiều khó khăn để gánh vác trách nhiệm (vì từ nhỏ tới giờ không phải chịu trách nhiệm gì hết), nhưng bạn sẽ cùng anh ấy xây dựng một cuộc sống mới, độc lập và tự khẳng định. Hãy cho anh ấy thời gian và tình yêu bạn ạ. Nếu sau thời gian ấy và bằng tình cảm thân thương ấy của bạn mà anh ấy không thay đổi gì thì lúc đó bạn quyết định ly dị cũng chưa muộn.
Bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần cho mình nếu phải ly dị: những khó khăn về mặt tâm lý, về dư luận xã hội, về kinh tế…
Về con cái, nếu giữa hai bạn không tự thỏa thuận được, theo quy định của Pháp luật, nếu con bạn chưa đến 4 tuổi thì cháu sẽ được với mẹ, còn nếu cháu lớn hơn 4 tuổi và nhỏ hơn 9 tuổi thì sẽ có sự can thiệp của tòa án xem là cháu sẽ ở với ai (xét đến công ăn việc làm, thu nhập của vợ/chồng và các điều kiện khác). Sau 9 tuổi thì cháu sẽ có quyền lựa chọn được ở với bố hay với mẹ.
Trong chuyện này, tốt nhất bạn nên tìm đến sự trợ giúp của một luật sư, người này sẽ tư vấn cho bạn một cách cụ thể và giúp bạn các thủ tục cần thiết nếu bạn muốn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn.
Đứa trẻ sau 4 tuổi ở với ai không là yếu tố then chốt nếu như cả hai bố mẹ dù đã chia tay vẫn đều yêu thương cháu và tạo mọi điều kiện để cháu phát triển, đặc biệt có thể gặp bố/mẹ mình khi cháu nhớ, cháu cần.
Chúc bạn có đưa ra quyết định sáng suốt cho hạnh phúc của mình.
Phương Khanh (ghi)