“Gia đình chúng tôi có 5 sào hoa cúc thì mất trắng cả còn mong gì có hoa bán tết, mỗi sào bỏ vốn ra mất cả chục triệu thì thử tính xem 5 sào gia đình chúng tôi mất bao nhiêu tiền?”, anh Nguyễn Hữu Bích, nông dân chuyên trồng hoa ở xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội than thở. Không riêng gì gia đình anh Bích mà tất cả các hộ dân tròng hoa ở đây đều bị mất trắng vì cơn mưa đá vừa rồi. Nhiều gia đình lâm vào tình trạng nợ nần, và theo như cách nói của họ là “mất tết”.
Mang hoa đi đốt
Chúng tôi đến Tây Tựu, huyện Từ Liêm Hà Nội, không khỏi ngỡ ngàng vì những gì mà người dân đang phải còng lưng gánh chịu. Chỉ sau một trận mưa đá, cả làng nổi tiếng về nghề trồng hoa trở thành toang hoang, tiêu điều.
Còn đâu cảnh cánh đồng mà bất kỳ ai tới đây mới nhìn từ xa đã thấy một mầu vàng của Cúc, một mầu thắm của Hồng và một mầu trắng tinh khiết của hoa Thạch Thảo… trải dài như một tấm thảm tạo nên cái tên làng hoa Tây Tựu có tiếng ở Hà thành.
|
| Cả cánh đồng hoa Hồng nay chỉ còn trơ lại gốc. |
Thay vào đó là những bóng người, cặm cụi gom nhặt từng gốc Hồng còn sống, từng cành Thạch Thảo vẫn còn dính đầy bùn đất đem rửa mong cứu vớt được cây nào hay cây ấy. Vào những ngày này, miền Bắc trở lạnh; cái lạnh như cắt da cắt thịt mà người dân vẫn cứ lặn lội cứu vớt cho những cây còn chút hi vọng... Xa xa những đám khói lười nhác bốc lên từ những xác cây Hồng bị gom lại, đốt. Nhìn cả cánh đồng giờ đây trở nên trống vắng đến lạnh người...
Ít ai có thể ngờ được, sau một đêm mà nhiều hộ gia đình trở nên tay trắng!
Tây Tựu có 2.700 hộ gia đình thì có đến 2.500 hộ gia đình trồng hoa. Diện tích trồng hoa lên đến 165ha/340ha đất canh tác của toàn xã. Chiếm gần 50% diện tích đất canh tác.
Đã từ lâu người dân xã Tây Tựu chủ yếu sống nhờ vào nghề trồng hoa. Nay "trời không thương" vậy là cả làng ráng chịu.
Khi chúng tôi tiếp xúc với một số hộ gia đình mất trắng số hoa đang mơn mởn đón dịp tết Nguyên đán năm nay thì họ kêu: “Năm nay chúng tôi mất tết”. Mà họ mất tết thật. Gia đình nhà anh Vui có tất cả 9 sào diện tích, anh chị đổ hết vốn vào đó, trồng cúc. Vậy mà cả chín sào Cúc của anh chị đã “không cánh mà bay”. Nhìn cả khu đất chỉ còn lại toàn lá đã úa tàn. Anh chị đang vơ xác cây chất thành đống để đốt.
Nước mắt người trồng hoa
Cả một cánh đồng trồng hoa tan tác kéo theo nó là hàng trăm gia đình lâm vào cảnh không còn đồng vốn để khôi phục trồng mới. Sau trận bão số 6, nước ngập cả đồng đã làm cho nhiều hộ gia đình ở đây điêu đứng, ông trời lại “ném đá” xuống nát hoa và tan nát cơ đồ của bao con người. Từ trong nhà ngoài ngõ ra đến cánh đồng chỗ nào cũng nghe thấy tiếng thở dài. Hàng trăm lao động đang giải quyết hậu quả cơn mưa đá người nào mặt cũng ủ rũ, thê thảm.
Gia đình anh Bích có tổng cộng 5 sào đất chuyên trồng hoa để bán vào dịp tết nhưng đến nay mất trắng. Anh than thở: “Anh tính mà coi hai sào cúc Trắng Đồng Tiền, 2 sào cúc Chi và một sào lưu Ly Thảo đều tan theo gió hết rồi, không biết rồi sẽ sống ra sao?”.
|
| Vợ chồng anh Bích cắn răng trồng lại ruộng hoa cúc. |
Theo như lời anh Bích, mỗi một sào trồng cúc gia đình anh chị cũng phải mất chục triệu đồng mua giống, tính ra 5 sào, gia đình nhà anh mất 50 triệu đồng. Còn những nhà trồng các loại hoa khác đắt tiền hơn thì con số thiệt hại càng lớn. Nhiều gia đình ở đây mất toi cả trăm triệu đồng tiền vốn.
Cứ làm một phép tính đơn giản. Mỗi sào cúc sẽ cho thu 14 vạn bông và giá thị trường rẻ nhất cũng bán được 300 đồng/ bông thì như gia đình anh Bích tính sơ sơ mất ngót nghét năm chục triệu đồng.
Anh Bích với vẻ mặt bần thần than thở: “Tôi xót lắm, nhưng không dám thể hiện ra mặt vì sợ vợ nghĩ mà lại lăn ra ốm.”
Hàng xóm của anh Bích tên Vui còn lo sốt vó vì gia đình anh chị nợ gần trăm triệu tiền vay ngân hàng đổ vào trồng hoa bây giờ không biết trông vào đâu. Bỏ đất đi thì lấy cái gì mà sống?
Gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh cũng không ngoại lệ. Chỉ sau một tối, gia đình chị mất gọn hai sào Thạch Thảo và hai sào hoa Hồng, chị nói: “Gia đình nhà em vừa ra ở riêng nên mọi cái đang còn vay mượn, bây giờ thì hết rồi... Gia đình đã dồn sức khôi phục lại vườn Thạch Thảo bằng tiền vay ngân hàng...”.
Tình trạng chung của dân trồng hoa nơi đây là không biết trông vào đâu khi đồng vốn đã đổ hết vào hoa mà mưa đá đã làm cho tan tác.
Tết này vắng hoa Tây Tựu
Theo như sự tính toán của những hộ gia đình trồng hoa lâu năm thì tết năm nay nhất định họ sẽ không kịp có hoa để bán. Anh Bích nói: “Để có được một vụ cúc cũng phải mất ít nhất 3 tháng, vậy thì sao mà đủ hoa cung cấp ra thị trường vào dịp tết được. Bây giờ tôi phải mua 500 đồng/ cây giống mà phải trồng lại toàn bộ 5 sào”.
|
| Chỉ cách đó vài hôm cả cánh đồng còn mơn mởn xanh vậy mà nay thành thế này. |
Những hộ gia đình trồng hoa trên địa bàn Tây Tựu năm nay không kịp có hoa để bán trong dịp tết. Và như thế sẽ thiếu hụt đi một lượng hoa rất lớn cho Hà Nội vào dịp từ nay đến tết âm lịch.
Bà Nguyễn Thị Yến, chủ tịch UBND xã Tây Tựu, cho biết: “Lượng hoa cung cấp ra thị trường của xã sẽ sụt mất ít nhất là 40%, chưa kể nhiều gia đình không thể có vốn mà trồng lại số hoa đã hỏng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà toàn xã phải gánh chịu hai đợt thiên tai thì sao mà đáp ứng kịp, người dân đang gặp rất nhiều khó khăn để khôi phục lại cánh đồng hoa của mình. Tết này Hà Nội vắng hoa Tây Tựu”
Đức Thanh