Chuyện ít biết về Brezhnev

05/12/2006 09:56

Ngày 19/12/2006 là tròn 100 năm ngày sinh của cố tổng bí thư của Liên Xô. Nhiều người đã viết và nói về ông. Nhưng chỉ có một người ghi lại được hình ảnh của vị tổng bí thư, như ông vẫn từng thế trong đời thường, đó là Vladimir Musaelian, nhà nhiếp ảnh riêng của ông.

Nhà nhiếp ảnh này đã mở triển lãm trưng bày những bức ảnh hiếm hoi, mà một phần trong số đó tổng bí thư cũng chưa được nhìn thấy lần nào.

 

Vladimir Musaelian phục vụ riêng cho Brezhnev trong suốt 13 năm, cho đến ngày tổng bí thư qua đời. Hiện ông làm cố vấn về các vấn đề sáng tạo cho hãng thông tấn ITAR- TASS và vẫn tiếp tục chụp ảnh. Ông luôn nhớ về thời Brezhnev và về vị tổng bí thư. Song, hoàn toàn không phải vì “thời đó sống tốt hơn”. Mà bởi vì ông luôn dành cho Brezhnev lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng to lớn.

 

Năm 1972, tại nhà nghỉ của chính phủ ở Crưm, Brezhnev đã tiếp thủ tướng Cộng hoà liên bang Đức Villi Brandt. Đoàn đại biểu Đức đã bị “sốc”, khi sau các cuộc đàm phán, tổng bí thư Liên Xô đã mời bạn đồng nghiệp Villi “thư giãn” đôi chút trong bể bơi. Thế là cuộc gặp gỡ diễn ra không chỉ “thiếu cravat”, mà còn “không có cả quần áo” nữa.

 

Bơi thư giãn

 

Năm 1974, tổng bí thư đón tiếp tổng thống Mỹ Gerald Ford tại Vladivoxtok. Hiểu rất rõ về cái lạnh của khí hậu nước Nga, tổng thống Mỹ đã đem theo mình chiếc áo khoác làm bằng lông thú (lông sói, lông hải ly và lông cáo) rất đắt tiền để mặc.

 

Ai dè tổng bí thư rất thích chiếc áo này, nên tổng thống Ford “đành” để nó lại tặng cho vị chủ nhà.

 

Thích áo lông thú

 

Brezhnev và Fidel Castro cùng ngồi trong chiếc ca nô và cùng uống rượu. Họ “ăn mừng” món quà tuyệt vời của Fidel: trong thời gian chuyến thăm của những người đứng đầu các nước XHCN anh em, người ta đã tặng Castro chiếc ca nô cánh ngầm đắt giá thời bấy giờ.

 

Brezhnev không thể bỏ được thói quen hút thuốc của mình.

 

Trong cuộc gặp với tổng bí thư Đảng cộng sản Bungari Todor Djivcov, việc đầu tiên là mời hút thuốc.

 

Người ta đã chế cho ông những điếu thuốc có đầu lọc dài, nhưng ông thậm chí chẳng thèm thử chúng. Lần khác, các bác sĩ đã nghĩ ra một chiếc hộp đựng thuốc đặc biệt cho tổng bí thư. Chỉ có thể lấy điếu thuốc ra khỏi hộp sau 45 phút, nếu sớm hơn hộp sẽ không mở được. Nhưng thế cũng chẳng ích gì. Bởi ông có thể “bắn” nhờ của những người xung quanh. Cứ thử không cho ông “hút ké” xem!

 

Sở thích chính của tổng bí thư là thú đi săn. Tổng bí thư với bạn đồng nghiệp Nam Tư Broz Tito ăn mừng cuộc đi săn thành công ở khu vực săn bắn “Zalesie” ở Ukraine.

 

Không ít lần những cuộc đàm phán với người đứng đầu một quốc gia nào đó được bắt đầu bằng việc Brezhnev kể chuyện tiếu lâm. Bằng cách đó, ông làm không khí chính thức của cuộc đàm phán bớt căng thẳng, gây được thiện cảm với người đối thoại.

 

Vơi Fi del Castro

 

Ai kể một câu chuyện hay có thể được tổng bí thư tặng quà. Ông rất thoải  mái tặng quà mọi người. Chẳng hạn, ông thường tặng đồng hồ cho các chiến sĩ cảnh sát giao thông khi họ đi tháp tùng đoàn xe của ông.

 

Và ông cũng vui lòng nhận quà, dù sau đó không phải lúc nào ông cũng sử dụng chúng.

 

Trong thời gian thăm Cộng hoà liên bang Đức, Thủ tướng Villi Brandt đã tặng ông chiếc Mercedes đời mới. Khi trở về Matxcova, Brezhnev  lại “trung thành” với những chiếc xe yêu thích của mình- chiếc Zil nội địa và Rolls-Roys.

 

Đoàn Phương (theo Kp. Ru)

Tags: 
!-- Histats.com START (hidden counter)-->