Lịch trình buổi sáng ngày 6/12 của cựu TT Bill Clinton là điểm nóng “sôi sục” của phóng viên các báo nhiều ngày nay. Điện thoại của Vụ báo chí- Bộ ngoại giao, Đại sứ quán Mỹ, Quỹ Bill Clinton… dồn dập đổ chuông cả ngày nhưng không ai biết buổi sáng duy nhất ở Hà Nội ngài Bill sẽ làm gì, đi đâu?
“Trực chiến”
Nguồn tin bế tắc, các phóng viên (PV) tự “tìm đường” bằng cách trực chiến sáng ngay trước cửa phụ khách sạn Hilton.
6h sáng, trời Hà Nội mù mịt một lớp sương dày đặc. Chiếc xe Ford trắng mang biển ngoại giao Mỹ cùng bốn xe thùng khác nằm im phăng phắc. Một vài nhân viên an ninh Mỹ chậm rãi đi lại.
Phóng viên ảnh của hơn 10 tờ báo chia ra thành hai tốp luân phiên chuyển đổi chỗ từ cổng phụ sang cổng chính và ngược lại. Một số báo cử 2-3 phòng viên “gài gắm” khắp từ lầu 1 lên lầu 6 khách sạn Hilton đề phòng không “bỏ sót” một động tĩnh.
|
|
Pnóng viên vây quanh Bill Clinton. |
Hãng AP huy động cả ba phóng viên văn phòng đại diện chia thành ba hướng: một PV “canh” cổng trước, hai PV “chực” cổng phụ tay lăm le máy ảnh, sổ, máy ghi âm sẵn sàng “xông trận” khi nhân vật xuất hiện. Mọi động thái trong và ngoài khách sạn liên lạc liên tục qua tin nhắn và các cuộc gọi.
8h45 phút, phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng xuất hiện ở cổng phụ khiến mọi người nhẹ nhõm vì chắc ngài Bill vẫn còn yên vị trong khách sạn.
Gần 1 tiếng sau, xe phó Thủ tướng rời sảnh cùng lúc với xe Ford bốn chỗ mà ông Bill đã đến HN tối qua.
Tất cả nhào nháo gọi điện “xác minh” liệu có phải dấu hiệu cựu TT đã rời khách sạn? Nhưng bên trong sảnh, đội an ninh Mỹ và Việt
!0h02 phút. Trời đổ mưa nặng hạt. Một số PV ngán ngẩm bỏ về vì được nguồn tin báo lại ngài cựu TT đã ra ngoài bằng đường hầm từ 1h trước. Chỉ còn PV Tiền Phong, AP, VTC News, Vietnamnet, Thế Giới và Việt
Đến 11h, vì quá suốt ruột, PV báo Thế Giới và Việt Nam đã giả vờ làm khách dự hội thảo đánh liều vào thang máy lên thẳng tầng 7 nghe “phong phanh” là nơi cựu TT ở.
Trong chuyến trở lại Việt
PV báo Thế giới và Việt
Phòng ở của cựu TT cùng đoàn tuy tùng nằm toàn bộ ở dãy hàng lang bên phải và đây là khu vực cấm không thể xâm nhập. Hai vệ sỹ áo đen trước cửa phòng Bill lạnh lùng ngó ra.
Một số vệ sỹ khác thì uống cafe và ăn bánh, thậm chí vui vẻ cười chào một kẻ lạ mặt như tôi tại Bar Club ngay giữa sảnh.
Tuy nhiên, những ngoại lệ an ninh mang phong cách Mỹ thì vẫn vậy. Một nhân viên Đại sứ quán Mỹ tiết lộ: “Họ thay đổi kề hoạch liên tục và dự trù rất nhiều phương án cho một tình huống. Đêm 5/12, an ninh sứ quan nhận lệnh chuẩn bị cuộc đi bộ của cựu TT lúc 23h nhưng sau đó bị huỷ. Kế hoạch thăm viện Nhi chuyển sang BV Việt Pháp được chuẩn bị kỹ càng cũng bị ngừng không lý do.”
May thay phong cách ngẫu hứng, bất ngờ của người Mỹ lại giúp phóng viên VN có bộ ảnh dạo phố độc đáo của cựu TT Bill Clinton
Cuộc rượt đuổi trên đường phố
Trong lúc tất cả phóng viên mệt mỏi chuẩn bị “buông súng” thì ngài Bill Clinton quyến rũ trong bộ vét xanh xám, cà vạt đỏ nổi bật trên nền áo trắng tươi cười xuất hiện.
Thật bất ngờ, ông đã không bước lên chiếc xe thùng màu trắng đang nổ máy, mở cửa sẵn mà đi thẳng về phía phóng viên VN.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, PV AP đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi một PV chụp ảnh, một PV khác cầm sẵn máy ghi âm và giấy bút làm một cuộc phỏng vấn trực tiếp duy nhất.
Chuyến dạo bộ từ khách sạn Hilton sang Bưu điện Trung tâm TP.Hà Nội đã trở thành cuộc “rượt” đuổi vất vả đối với các PV.
Ngài cựu TT bước một bước, PV ảnh phía trước lại đón đầu chạy lùi một bước. Có những pha gay cấn, mặc kệ vệ sỹ, dân tình chen lấn xô đẩy, các PV vẫn xông vào chọn những góc độ đẹp nhất ghi lại.
|
Đến bưu điện HN, ông Bill lên xe ô tô, anh em lại mồ hôi nhễ nhại, hớt hải chạy bộ về cổng phụ khách sạn Hilton.. tìm xe máy.
Thì ra vì quá mải mê chụp ảnh lại không lường trước tình huống thú vị này nên mọi người vứt xe chổng chơ ngay trước cổng.
May mắn là các xe vẫn giữ nguyên hiện trường dù chân mọi người tê cứng, mỏi nhừ vì cuộc chạy lùi “kinh hòang” trên đường phố.
Săn ảnh và chữ ký
Người may mắn nhất trong cuộc chiến “săn ảnh và chữ ký” của cựu TT Bill Clinton là một phóng viên trẻ báo Thế Giới và Việt
Ngay khoảnh khắc Bill Clinton đến gần PV Việt Nam để vẫy chào, cô này đã liều mạng xông ra, một tay cầm máy ghi âm, một tay khoác ngay khuỷ tay cựu TT, miệng nhanh nhảu đề nghị chụp ảnh.
Vừa khoác tay chụp ảnh, vừa xin được một chữ ký hiếm hoi vào quyển hồi ký của bà Hillary, lại vừa ghi âm phỏng vấn nhân vật, thật không may mắn nào bằng.
Hình thức xin chữ ký của ngài cựu TT “muôn hình muôn vẻ”. Khôn như PV Tiền Phong thì ngồi đợi trước trong sảnh rồi đi theo đoàn tuỳ tùng của Bill Clinton. Khi ngài cựu TT dừng lại vẫy người dân, anh này đã nhanh chóng giơ quyển hồi ký xin chữ ký. Một số em học sinh xin luôn vào vở hoặc sổ học tập.
Tại KS Sheraton, nào là vé mời, giấy phát biểu, thẻ ra vào, thẻ tình nguyện, ảnh chân dung...tất cả những gì có thể ký đều được tận dụng.
Những người kém may mắn “tự an ủi” bằng cách ngồi vào ghế ngài Bill đã ngồi để chụp ảnh.
Người hạnh phúc nhất buổi giao lưu chiều 6/12 có lẽ là anh hùng Châu Á Nguyễn Thị Huệ. Khi nghe chị nghẹn ngào tâm sự về chuyện đời buồn tủi của mình, ông Bill Clinton đã nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay chị. Cái nắm tay đó đã làm ấm áp cả hội trường...
Phương Hoàng Lan