Những cái tên một thời khét tiếng, hoạt động liều mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An với những đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý lớn liên tỉnh, thậm chí liên quốc gia, từng là nỗi ám ảnh của lực lượng công an địa phương.
Giáp mặt với súng ngắn và lựu đạn (Kỳ I)
Chuyên án bí số 700H
Xuất phát từ ngã ba Diễn Châu kéo dài đến cửa khẩu Nậm Cắn, Kỳ Sơn và thông qua Lào với chiều dài hơn 300km. Lợi dụng địa hình phức tạp, lực lượng Công an phụ trách trên địa bàn còn mỏng, bọn tội phạm buôn bán ma tuý chớp thời cơ hoạt động tấp nập ngày đêm.
|
| Một bố già sa lưới. |
Năm 2000, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng- Phó trưởng Phòng PC17 Công an Nghệ An được giao nhiệm vụ phụ trách tuyến đường này. Tháng (7/2000), trên tuyến đường quốc lộ 7B từ thị trấn Mường Xén đi vào bản Ta Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn xuất hiện một số đối tượng tội phạm ma tuý là người nước ngoài. Chúng hoạt động bằng cách đưa hêrôin vào sát khu vực biên giới Việt
Trong các đường dây ma tuý đó nổi lên các đối tượng là Mùa Bá Dềnh (trú tại Phà Niên - Noọng Hét - Xiêng Khoảng, Lào) và Hạ Nỏ Và (nguyên Trưởng công an huyện Noọng Hét bị sa thải).
Chuyên án mang bí số 700H được xác lập để trực tiếp đấu tranh, nhưng trong tình thế như vậy, bắt buộc các trinh sát phải "nhập vai" để khi vào cuộc không bị phát hiện. Với các "vai diễn" là những trùm gỗ lậu, qua hơn một tháng trời ăn sương nằm gió, sống chung với sên vắt, muỗi rừng...
Theo các trinh sát, sau những đêm thức trắng, căng mắt chờ nhưng vẫn không thấy đối tượng xuất hiện, anh em tuy đã quá mệt mỏi khi phải chống chọi với lũ muỗi rừng và loài ruồi vàng, sên vắt khát máu, cuối cùng các đối tượng cũng đã xuất hiện. 5 giờ sáng ngày 30/7/2000, khi màn sương ở các vùng rẻo cao còn chưa ráo mặt người thì đối tượng lù lù bước đến. Đó là Mùa Bá Dềnh. Nắm rõ được "quà" của Dềnh luôn mang theo bên hông mình là một khẩu súng K44 cùng với túi hàng sau lưng tiến sâu vào lãnh thổ Việt
Tuy nhiên, ngay sau đó, tên Dềnh bất ngờ rút con dao nhọn để ở ống quần ra và đâm thẳng vào người các trinh sát. Không để y kịp thực hiện tội ác của mình, các trinh sát đã nhanh tay khống chế. Mùa Bá Dềnh bị bắt, tang vật thu giữ được gồm 6 bánh hêrôin, 4.000 tiền kíp Lào, 1 khẩu súng K44, 5 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng), 1 dao găm nhọn. Chuyên án thành công trọn vẹn.
Triệt phá cứ điểm đỉnh Pù Lôm
Đỉnh Pù Lôm nằm cách trung tâm xã Lượng Minh khoảng 4km đường chim bay nhưng con đường ngược dốc lên đỉnh trùng điệp, hiểm trở. Vào đầu năm 1998, tại xã Lượng Minh bỗng nhiên xuất hiện các đường dây buôn bán ma tuý. Các đối tượng thường dùng súng tổ chức cảnh giới trên những lối mòn độc đạo, những người lạ mặt không bao giờ được "tiếp đón" thân thiện. Vì vậy, nơi đây cũng là địa điểm lẩn trốn khá an toàn cho đồng bọn của chúng khi bị truy nã.
Các lực lượng kiểm soát ma tuý ở huyện và chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức ra quân triệt phá nhưng vẫn không thể kiểm soát được tình hình. Và địa điểm này đã được nhân dân trong vùng đặt cho cái tên C5 - bất khả xâm phạm.
Thung lũng này trở thành một chốt điểm, "thánh địa" riêng của bọn buôn lậu ma tuý. Nguồn hêrôin từ nước ngoài vận chuyển vào được tập trung ở khu vực này khiến nơi đây nghiễm nhiên trở thành cái "rốn" ma tuý dọc theo tuyến QL 7A. Tuy nhiên, chỉ những đối tượng quen biết, đã từng mua bán, trao đổi ma tuý nhiều lần trong các đường dây mới được đến đây.
|
|
Chúng luôn lợi dụng những nơi có đồi núi hiểm trở. |
Ma tuý ở PùLôm ban đầu chỉ xuất hiện nhỏ lẻ do một số đối tượng người Mông cấu kết với người địa phương vận chuyển ma tuý từ Lào rồi qua đường tiểu ngạch tập trung về đây. Sau đó, từ tâm dịch là Pù Lôm, ma tuý lan nhanh đến nhiều địa bàn khác.
Ở Pù Lôm nổi lên một trong những tên trùm là Lô Văn Tuấn, sinh năm 1953, nguyên là Trưởng bản Xốp Mạt, (xã Lượng Minh, Tương Dương). Tuấn mang trên mình 3 lệnh truy nã liên quan đến một số vụ án buôn bán ma tuý. Tuấn có nhiều thủ đoạn, bản thân Tuấn trước đây làm Trưởng bản nên có rất nhiều vệ tinh là người trong Bản làm người báo tin, tay sai cho Tuấn. Bởi vậy, việc tiếp cận để bắt Tuấn trở nên vô cùng gian truân. Phía ngoài, Tuấn luôn có Vi Văn Luân (Luân già), Lô Văn Công cùng trú xã Xá Lượng, là những tay sai đắc lực và đều có lệnh truy nã lấy khu vực này làm nơi ẩn náu canh gác.
Mặc dù trốn truy nã nhưng chúng đã cấu kết với nhiều đối tượng khác thường xuyên tổ chức buôn bán hêrôin với số lượng lớn. Sau khi bố trí cho trinh sát nội tuyến nắm chắc được quy luật hoạt động, phương thức, thủ đoạn, vai trò, vị trí của từng đối tượng trong đường dây..., kế hoạch mai phục bắt Lô Văn Tuấn được triển khai.
Vì chưa xác định được Tuấn nằm ở vị trí nào, vũ khí để ở đâu, bởi vậy lệnh tấn công tạm dừng để hội ý, tất cả đều phải án binh bất động. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, lúc trời ráo mưa cũng là lúc Tuấn nghe thấy tiếng thú rừng vọng tới, Lô Văn Tuấn nhổm dậy vác súng đi săn.
Nhận thấy thời cơ đã đến, tín hiệu phá án được phát ra. Nghe có tiếng động sột soạt, Tuấn giật mình và liền quay mũi súng về phía các trinh sát sẵn sàng nhả đạn. Khi Tuấn chưa định hình được vị trí có tiếng động thì từ phía sau, các trinh sát mũi khác nhanh chóng tấn công quật ngã bắt gọn tên Tuấn. Tên trùm phải thất thủ trước gọng kìm không thể thoát của lực lượng công an.
“Cáo già” sa lưới
Năm 2003 tình hình ma tuý thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt
Mắt xích quan trọng là đường dây buôn bán, vận chuyển hêrôin từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh chủ yếu qua 2 tuyến chính là cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Đường dây này do cùng một đối tượng tên Trần Văn Hợi (1972), trú tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cầm đầu.
Cùng với Hợi còn có Trần Văn Hương (em ruột của Hợi), Nguyễn Trọng Hiến và Phạm Văn Tĩnh, cùng trú tại xã Hưng Long, Hưng Nguyên (Nghệ An).
|
|
Sa lưới lực lượng chức năng. |
Quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra chuyên án được biết, năm 2002, Hợi đã cấu kết với nhiều đối tượng người nước ngoài vận chuyển hêrôin qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Thủ đoạn của chúng là đóng hàng chục bánh hêrôin vào trong các thùng bánh kẹo, văn phòng phẩm để che mắt các lực lượng kiểm tra. Khi đưa ma tuý lọt vào nội địa, Hợi cho đàn em chia nhỏ, cắt đường rừng núi, sau đó bằng nhiều phương tiện chuyển về Hưng Long (Hưng Nguyên) và đem đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh- thành trong cả nước.
Cuối năm 2002, Công an TP.HCM phá một số đường dây ma tuý lớn có nguồn gốc từ Nghệ An. Thấy có "động" và bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc nên Hợi đã trốn sang Lào. Tại đây, y đã thay tên, đổi họ để tiếp tục hoạt động.
Là kẻ ranh ma trong nghề buôn "hàng trắng", lại ở thế cùng đường nên Hợi đã tổ chức hoạt động, hình thành đường dây đưa ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam với quy mô lớn, khép kín, chặt chẽ. Y đã thuê người nước ngoài vận chuyển trót lọt nhiều chuyến hàng ma tuý về Việt Nam với hàng ngàn bánh hêrôin, hàng vạn viên ma tuý tổng hợp, sau đó giao cho Trần Văn Hương, Nguyễn Văn Hiến và Phạm Văn Tĩnh đưa đi tiêu thụ.
13 giờ ngày 9/2/2003, các trính sát nhận được nguồn tin "Tàu cập bến", tức ma tuý đã lọt qua cửa khẩu vào Việt Nam qua đường Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), sáng cùng ngày, khi thấy có 2 chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát nước ngoài đã nhập cảnh nhưng không có biểu hiện gì nghi vấn. Hai chiếc xe ô tô tiếp tục từ cửa khẩu Cầu Treo vẫn từ từ lướt về Vinh như không có chuyện gì.
Điều tra mở rộng vụ án, lực lượng công an bắt tiếp 12 đối tượng khác. Những tên này đều khai nhận đã buôn bán trót lọt 356 bánh hêrôin, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, thế nhưng, đối tượng cầm đầu là Trần Văn Hợi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và trốn ra nước ngoài ẩn náu ở nhiều nơi như Lào, Thái Lan…
Hợi liên tục thay tên đổi họ, thay hình đổi dạng.... Điều quan tâm là dù ở mọi nơi, mọi địa điểm, Hợi không ngừng hoạt động buôn bán ma tuý và luôn mang theo trong người súng, lựu đạn, sẵn sàng nổ súng, tung lựu đạn bất cứ ai mà y nghi là đang theo dõi, phát hiện để bắt mình và đề phòng đồng bọn thanh trừng lẫn nhau.
Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt do đồng chí Thượng tá Hồ Xuân Hoà - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Nghệ An làm tổ trưởng và 9 đồng chí khác lên đường sang nước bạn Lào phối hợp với lực lượng Công an của bạn để truy bắt đối tượng Trần Văn Hợi. Nhiệm vụ đầu tiên của tổ công tác đặc biệt là phối hợp với Công an tỉnh PôlyKhămXay, Cục phòng chống ma tuý Lào để xác định hành tung của Trần Văn Hợi. Tổ công tác đã lần ra từng địa điểm ẩn náu của Hợi.
Tuy nhiên, Hợi là tên “cáo già” có nhiều kinh nghiệm lẩn trốn nên y luôn thay đổi chỗ ở, có nơi Hợi chỉ ở một vài ngày rồi chuyển chỗ khác, có chỗ khi Tổ công tác đến thì Hợi vừa đi khỏi. Qua trinh sát, tổ công tác nắm được nguồn tin Trần Văn Hợi đang ẩn náu tại một địa điểm ở TP Viên Chăn (Lào) cùng với 2 tên đồng bọn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chính xác, tấn công bất ngờ, chỉ một vài phút đồng hồ ngắn ngủi, Hợi đã bị bắt cùng 2 đối tượng đồng bọn là Lê Thanh Hưng, Nguyễn Văn Kết khi chúng không kịp nổ súng, ném lựu đạn chống trả.
Ngọc Bình