Tuy đã ngoài ngũ tuần, vợ con đùm đề, nhưng rủng rỉnh tiền bạc và sức khỏe cường tráng, một giám đốc đã lập “phòng nhì” với một cô gái bán cà phê, nhỏ tuổi hơn con gái mình. Gia đình cô gái đề nghị phải có một đám cưới để “nở mặt nở mày” với bà con ở quê...
Vào một ngày cuối tháng 8, nhiều người ở thị trấn Bến Lức (Long An) kéo đến nhà hàng Đồng Xanh để dự đám cưới ông C.T, trên 50 tuổi, giám đốc một công ty TNHH ở TPHCM với cô H., trên 20 tuổi, quê ở xã Thanh Lợi, huyện Bến Lức.
Khi mọi người nâng ly chúc mừng đôi uyên ương, các ca sĩ hát những bài tình ca, thì bất ngờ có người khách không mời mà đến bước lên sân khấu. Người khách này không hát, cũng không phát biểu chúc mừng cô dâu, chú rể. Rồi ông ta nói: “Thưa bà con, tôi là Đặng Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bến Lức. Chúc bà con ngon miệng, nhưng hãy xem như một bữa tiệc bình thường, trả tiền để được ăn món ngon, chớ không phải đi ăn cưới. Vì lễ cưới này hoàn toàn bất hợp pháp”.
Thoáng nhốn nháo, người khách một lần nữa ra hiệu giữ trật tự, nói tiếp: “Thưa bà con, ông C.T đang có vợ con ở TPHCM, chính vợ của ông đề nghị chính quyền địa phương can thiệp vì đám cưới này không hợp pháp. Còn tôi là người do UBND thị trấn Bến Lức cử đến làm việc này”.
Trước khi rời sân khấu, vị đại diện chính quyền một lần nữa đề nghị bà con cứ dùng tiệc tự nhiên, nhưng yêu cầu nhà hàng Đồng Xanh thu dọn những thứ có liên quan đến hôn lễ: ảnh cưới, chữ “trăm năm hạnh phúc”, hai trái tim lồng vào nhau, đôi chim cắn mỏ...
Khi mọi người tĩnh tâm lại, họ quay sang tìm “cô dâu, chú rể”, thì cả hai đã biến mất từ lâu. C.T là một người thành đạt, có vợ và 2 con, nhà cao cửa rộng ở phường 13, quận 10-TPHCM. Con gái lớn của ông đáng tuổi chị so với người con gái ông cưới ở Bến Lức.
Tiền bạc rủng rỉnh, mặt khác dù đã đứng tuổi, nhưng nhờ năng rèn luyện thể thao, ông vẫn giữ được dáng vẻ phong độ của thời trai tráng, nhờ vậy, giám đốc C.T đã làm mê muội được cô H. từ quê lên TPHCM bán cà phê.
Lúc đầu, cô H. chấp nhận làm “phòng nhì”, hai người kín đáo đi lại với nhau trong một thời gian dài. Khi gia đình H. biết chuyện thì dường như không thể ngăn cản, họ đề nghị ông C.T làm một đám cưới để nở mày nở mặt với bà con ở quê nhà. Lúc đầu, ông C.T không chấp nhận vì sợ bị lộ, nhưng trước những giọt nước mắt của người đẹp, ông giám đốc đành chiều theo. Đám cưới được tổ chức tại thị trấn Bến Lức, thực khách toàn là họ hàng của cô dâu.
Ngay khi tiệc cưới đang diễn ra ở nhà hàng Đồng Xanh thì vợ ông C.T đến gặp ông Đặng Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bến Lức, trình giấy kết hôn, hộ khẩu có tên ông C.T, các khai sinh con do ông đứng tên cha... Ông Trí liền gọi điện đến chính quyền nơi cư trú của ông C.T xác minh xem ông còn chung sống với vợ hay không.
Có kết quả xác minh, ông Trí đích thân đến nhà hàng Đồng Xanh tuyên bố đám cưới của ông C.T với cô H. là không hợp pháp. Ngay sau đó, UBND thị trấn Bến Lức đã thông báo vụ việc với UBND phường 13, quận 10- TPHCM để xử lý hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng của ông C.T.
Chưa biết hành vi của ông C.T bị xử lý ra sao, nhưng việc ông cưới vợ “lậu” đã lan truyền khắp nơi. Cũng may, người vợ chính thức của ông đã khôn khéo phá vỡ đám cưới “lậu” này mà không hề xảy ra xô xát.
(Theo Người Lao Động)