Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy?
Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Sau khi đánh ghen với vợ cũ, Tình bỏ chạy rồi cầm một chai nước màu đen uống. Chạy được một quãng, Tình bất tỉnh và tử vong tại bệnh viện sau đó.
Lúc 02h00’ ngày 28/7 tại phòng trọ số 2, nhà số K44 Trương Minh Giảng, phường 17, quận Gò Vấp TP.Hồ Chí Minh, Lưu Văn Tình (39 tuổi, quê ở Hà Nội) ghen tuông với vợ cũ là chị Lưu Thị Hiền (27 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định, đang tạm trú nhà trên) nên đã dùng kéo đâm vào mặt chị Hiền gây thương tích rồi bỏ chạy.
Trong lúc chạy, Tình lấy một chai nước màu đen đựng trong vỏ chai trà ra uống. Chạy đến trước dãy nhà cho thuê số 10, đường số 11, phường 17, quận Gò Vấp thì nằm bất tỉnh.
Công an phường 17 đã đưa Tình cấp cứu nhưng Tình đã chết tại bệnh viện.
Hiện Công an quận Gò Vấp khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.