Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy?
Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Sau khi bị cô gái tên Quyên đến nhà chở đi, cháu Nguyễn Thị Ngọc Diễm trú tại số 2/2, tổ 8, khu phố 3, phường Thới An, quận 12, TP.HCM, không trở về nhà nữa. Thỉnh thoảng cháu gọi điện về nhà khóc lóc bảo bị khống chế, đánh đập nhưng không nói rõ nơi bị giam giữ.
Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 23/9/1995, trú tại số 2/2, tổ 8, khu phố 3, phường Thới An, quận 12.
Chị Phạm Thị Ngọc Loan, 47 tuổi nhắc lại nỗi đau mất con bằng những dòng nước mắt ràn rụa: "Khoảng 6h chiều 17/6, cô gái tên Quyên có ghé nhà chở con bé đi và từ đó đến nay tôi không còn gặp cháu nữa. Thi thoảng cháu có gọi điện thoại về và lần nào cũng khóc lóc bảo bị khống chế, đánh đập. Tôi quay quắt đi khắp nơi tìm con nhưng đến nay vẫn không lần ra được nơi bọn ác nhơn giam cầm con bé…".
Những tiếng kêu xé lòng

Ảnh cháu Nguyễn Thị Ngọc Diễm.
Từ khi cháu Diễm mất tích, chị Loan tất tả lên quê nội ở Bình Phước, về quê ngoại ở Bến Tre, tìm gặp các bạn bè của Diễm và sục sạo khắp các hang cùng ngõ hẻm tìm con nhưng hình bóng đứa con gái út vẫn bặt vô âm tín...
Ngày 30/7, 43 ngày sau khi cháu Diễm vắng bóng trong ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo, giữa lúc chị Loan quyết trình báo vụ việc đến cơ quan Công an thì chuông điện thoại reo vang. "Lúc đó khoảng 12h30' trưa, con bé gọi số điện thoại bàn nhà kế bên nhắn gặp tôi. Do không biết chữ nên con bé chẳng biết mình đang ở đâu. Cháu chỉ nói: "Mẹ ơi con nhớ mẹ" rồi khóc nấc, sau đó thì dứt liên lạc. Do cháu gọi vào số điện thoại bàn nên tôi chẳng biết đầu số cháu gọi về là số mấy".
Tối 3/8, Diễm gọi vào máy di động của mẹ nói: "Con đang ở chợ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước), mẹ lên đón con", rồi tắt máy. Đầu số mà cô bé gọi về là 01687982850. Vừa nhận được tin, chị Loan cấp tốc lên đường nhưng sau khi quần nát chợ và những khu vực phụ cận, chị đành thất thểu trở về.
2 ngày sau, Diễm chủ động gọi mẹ cũng bằng số máy 01687982850. Cháu vừa khóc vừa nói: "Nếu thấy con gọi cho mẹ người ta sẽ giết con chết, 10 ngày nữa họ cho con về" rồi lại cúp máy. Những ngày sau đó, chị Loan liên tục gọi theo số máy Diễm gọi về nhưng chỉ nhận được âm thanh "ò í e".
Ngày 10/8, chưa tới thời hạn 10 ngày như Diễm hẹn sẽ về với mẹ nhưng vì quá thương nhớ con nên chị Loan kiên trì gọi cho số máy 0167982850. Sau hàng chục cuộc gọi không thành công, chị mừng rỡ khi nghe đầu dây bên kia đáp lời, nhưng đó không phải tiếng con gái chị mà là giọng một phụ nữ tuổi ngoài 30. Chị ta cho biết: "Lúc sáng có cô Thúy ở Vĩnh Long lên chở con Diễm đi rồi" và cúp máy. Từ đó đến nay số máy này không liên lạc được.
Chị Loan, cho biết: "Tôi có nhờ người quen làm ở ngành Viễn thông truy tìm tên thuê bao của số máy trên thì được biết người đăng ký thuê bao là Hồ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 20/8/1980, số chứng minh nhân dân là 022647162".
Hé lộ chân dung… "mẹ mìn"!
Nén lại nỗi đau, chị Loan cho biết trong buổi chiều cháu Diễm mất tích, lúc đầu chị cứ nghĩ cháu đi chơi nhưng qua 12 giờ đêm không thấy con trở về, sốt ruột chị đi tìm khắp nơi và được được một số người hàng xóm cho biết lúc chiều thấy Quyên chạy xe máy lấp ló ở đầu hẻm rồi rồ máy chở Diễm đi.
Hôm sau, bạn cùng xóm với Diễm tên Thùy mách cho chị biết: "Hôm qua khi đón em đi học về trên đường Lê Văn Khương, con thấy Diễm được một cô gái chở, cùng đó có 6 thanh niên chở nhau trên 3 chiếc xe máy kè 2 bên".
Người mẹ tội nghiệp giọng tiếp tục đứt quãng: "Quyên là công nhân của xưởng may Sao Mai VINA ở cùng khu phố 3. Trước đây Quyên có đến nhà chở con bé một lần, giới thiệu là bạn của Diễm đến rủ đi chơi, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Ai ngờ…".
Khi biết Quyên là đầu mối của sự biến mất của con gái, chị Loan cùng người nhà tìm đến xưởng may "kè" Quyên đến Công an phường Thới An để làm rõ sự việc nhưng cô công nhân người gốc Bắc, tóc tém cao như con trai phủ nhận mọi việc, bảo chỉ đến rủ Diễm đi uống cà phê, khoảng 9h tối chở Diễm về đầu hẻm.
"Sau bận đó, Quyên rời nhà trọ trốn biệt. Tôi tìm gặp chị Nguyệt, tổ trưởng tổ dân phố TA12 nơi Quyên cư trú hỏi thăm lai lịch của cô ta thì được trả lời Quyên mới dọn đến ở chưa đầy tháng, chưa nộp bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Sau đó thì Tài, bạn chơi chung nhóm với Quyên và con gái tôi cho biết, tên thật của Quyên là Yến. Để xin việc làm, không hiểu vì lý do gì mà Yến lấy hồ sơ của người khác dán hình vào".
Qua tìm hiểu sự việc, chúng tôi được một số hàng xóm của chị Loan bật mí, vụ mất tích của cháu Diễm còn có liên quan đến Linh, khoảng 25 tuổi, đã chia tay chồng, có lối sinh hoạt rất bí hiểm, ở sát nhà chị Loan. Vài ngày trước khi cháu Diễm bị "hô biến", Linh đã chở cháu đi về rất khuya. Trước đó nữa, bạn trai mới của Linh là Duy vô cớ kéo sang đánh anh Nguyễn Thanh Bình, anh trai của Diễm vì cho rằng Bình không đủ tư cách để dạy em(?).
Chị Loan suy đoán: "Giữa Linh, Duy và Quyên (Yến) có mối quan hệ với nhau và ít nhiều có liên hệ đến sự mất tích của con gái tôi. Bởi sau khi Diễm mất tích thì Quyên, Duy bặt dạng, còn Linh thi thoảng mới về thăm nhà vào lúc đêm hôm".
Giữa tháng 9, song song với việc chờ đợi tin con trong hy vọng mong manh, chị Loan đã làm đơn trình báo sự việc với Công an phường Thới An. Đích thân đồng chí Tấn, Phó Trưởng Công an phường giúp chị làm hồ sơ và chuyển toàn bộ vụ việc lên cấp trên thụ lý.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận 12 khẩn trương xác minh làm rõ. Chúng tôi sẽ thông tin vụ việc đến bạn đọc khi có thông tin mới nhất.
Theo Công an nhân dân