Bình luận của bạn
Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy? Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Xô xát do ghen tuông, nữ sinh bị rạch mặt

23/10/2009 14:20

Tối 20/10, sau khi nghe tình địch gọi điện báo đang “vui vẻ” với chồng mình ở Hà Nội, Nguyễn Thị Phương (SN 1976, HKTT tại Kim Sơn, Ninh Bình) đã cùng hai người nhà là Nguyễn Việt Bắc (SN 1984) và Bùi Văn Lại (SN 1982) thuê taxi ra Hà Nội để “xử lý”.

Trong lúc xô xát, Phương đã dùng dao bấm rạch nhiều nhát lên mặt tình địch.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện (CAH) Từ Liêm, Hà Nội đã triển khai lực lượng điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị V, SN 1989, là sinh viên một trường cao đẳng đóng trên địa bàn Hà Nội.

Hiện chị V đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nam Thăng Long. Tối 21/10, các đối tượng Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Việt Bắc và Bùi Văn Lại được triệu tập đến CAH Từ Liêm để làm rõ.

Lại, Bắc, Phương tại cơ quan công an. 

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Phương cho biết, khoảng năm 2004, trong một lần quán của Phương ở Ninh Bình bị một nhóm thanh niên đến ăn uống không trả tiền còn đe dọa đánh chủ quán.

Chứng kiến cảnh cô chủ quán xinh đẹp, yếu đuối bị đám thanh niên côn đồ bắt nạt, anh Phan Văn D, quê ở Nghệ An, một khách hàng đang có mặt tại quán đã ra tay nghĩa hiệp. Sau lần đó, Nguyễn Thị Phương có cảm tình với anh D.

Trong những lần quán vắng khách, ngồi tâm sự cùng nhau, anh D cho biết mình đã có vợ con ở quê nhưng do không hợp nhau nên hai người đã ly hôn. Phương cũng cho biết mình đã “qua một lần đò”… Thấy hoàn cảnh éo le của Nguyễn Thị Phương, anh D ngỏ lời kết hôn.

Sau khi hai người kết hôn, anh Phan Văn D đi học lái xe và làm phụ xe cho một chủ xe khách tại Hà Nội. Trong thời gian hai người chung sống, Nguyễn Thị Phương phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với một số phụ nữ khác.

Ngoài người vợ đã ly hôn ở quê, trước khi lấy Phương, anh Phan Văn D đã có con với một phụ nữ ở Ninh Bình và ăn ở với một phụ nữ khác như vợ chồng ở TP Vinh, Nghệ An.

Chưa dừng lại ở đó, đầu năm 2008, sau khi chuyển về làm lái xe cho một công ty vận tải đóng trên địa bàn xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, anh Phan Văn D lại có con với một người phụ nữ nữa.

Sau khi chuyện bị vỡ lở, anh D đã xin Phương tha thứ. Tưởng chồng ăn năn, nên Phương đã rộng lòng...

Gần đây, anh D dẫn cô sinh viên trẻ đẹp tên là Nguyễn Thị V về Nghệ An và tuyên bố với người nhà là sẽ cưới V làm vợ và có lần Phương đã giáp mặt với cô sinh viên này.

Không ngờ người chồng mình rất mực thương yêu lại phụ bạc, lừa dối mình nhiều lần như vậy, Nguyễn Thị Phương đã đề nghị ly hôn. Anh Phan Văn D lại cầu xin và một lần nữa Phương đã tha thứ.

Tối 20/10, đang ở nhà mẹ ruột ở Ninh Bình, Nguyễn Thị Phương nhận được điện thoại của Nguyễn Thị V báo là đang “vui vẻ” với anh D ở Hà Nội.

Để biết rõ thực hư, Nguyễn Thị Phương đã cùng em trai là Nguyễn Việt Bắc và người nhà là Bùi Văn Lại thuê taxi ra Hà Nội ngay trong đêm đó. Đến nơi chồng làm việc không gặp được Nguyễn Thị V, Phương, Bắc và Lại đi về Ninh Bình.

Trên đường về thì gặp Nguyễn Thị V. Trong lúc đánh ghen, Nguyễn Thị Phương đã dùng dao bấm rạch nhiều nhát lên mặt Nguyễn Thị V.

Hiện CAH Từ Liêm đang tạm giữ Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Việt Bắc và Bùi Văn Lại để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo An ninh Thủ đô

Tags: