Bình luận của bạn
Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy? Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Gọi nhân viên đổi ngoại tệ đến để... cướp

21/11/2009 09:57

(VTC News) - Nhận được điện thoại của khách yêu cầu đến nhà để đổi ngoại tệ, chị Huệ cử cháu ruột ruột đi. Tới nơi, cháu chị Huệ bị khách đâm trọng thương để cướp tiền.

Ngày 20/11, tin từ Công an quận 1 TP Hồ Chí Minh cho biết, lúc 16h30 ngày 18/11, tại trước cửa cầu thang máy tầng 18 Chung cư 225 Bến Chương Dương, phường Cô Giang, quận 1, anh Dương Hoàng Long (27 tuổi, ngụ ở quận 3) bị 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) dùng dao đâm vào bụng gây thương tích nặng, lấy đi 6.000 USD rồi tẩu thoát.

Trước đó, chị Dương Thị Mỹ Huệ (51 tuổi, ngụ ở quận 1) là chủ cửa hàng kinh doanh ngoại tệ số 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, nhận được 1 cuộc gọi từ máy ĐTDĐ của một người xưng tên là Huy, yêu cầu mua 6.000 USD bằng tiền Việt Nam. Chị Huệ có đưa 6.000 USD anh Long (là cháu ruột) đến địa chỉ trên để giao dịch.

Anh Long đi cùng 1 nhân viên cửa hàng. Đến nơi, anh Long lên phòng 1080 để giao dịch, còn nhân viên cửa hàng ở dưới trông xe. Sau đó, nhân viên cửa hàng phát hiện anh Long từ trên cầu thang bộ chung cư đi xuống, trên người có nhiều máu, nên đã đưa anh Long đi cấp cứu, đồng thời điện báo chị Huệ biết sự việc.

Bước đầu điều tra được biết, địa chỉ trên do chị Vương Diệu Đức (sinh 1977, ngụ quận 5) thuê ở một mình và không có ai tên là Huy ở đây.

Hiện Công an quận 1 đang truy xét. 

Ng.L

Tags: