Bình luận của bạn
Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy? Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Dùng gậy đánh người tình đến chết trong nhà nghỉ

24/12/2009 13:36

(VTC News) - Ngày 21/12, lực lượng CSĐT CA Quận Tây Hồ phối hợp với Đội 9 PC14 và A22 Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng Vũ Tuấn Linh, kẻ đã ra tay sát hại người tình sau một trận cự cãi tại nhà nghỉ Sao Mai 1 (số 10 Nghi Tàm, Hà Nội). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Vân Chi, nhân viên khách sạn ở thị xã Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Án mạng trong nhà nghỉ

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, vào khoảng 15h ngày 18/12, Đội CSĐT về TTXH Công an Quận (CAQ) Tây Hồ nhận được tin báo của CAP Yên Phụ (Quận Tây Hồ, Hà Nội) tại nhà nghỉ Sao Mai 1 (10 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) có một phụ nữ đã chết. Ngay lập tức, CAQ đã báo cáo PC14, PC21 Bộ công an.

Tiến hành hoạt động điều tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 406 của nhà nghỉ Sao Mai 1, một phụ nữ đã chết trong tư thế nằm ngửa, đầu quay về phía cuối giường, miệng bị nhét bằng một góc chăn và nửa người trên cũng được phủ bằng chăn.

Đối tượng Vũ Tuấn Linh và Phạm Thị Thủy tại cơ quan CSĐT
Kiểm tra thi thể nạn nhân, lực lượng nghiệp vụ phát hiện đầu nạn nhân có nhiều vết thương tích gây chảy máu, trên sàn nhà và chăn, ga có nhiều vết máu. Đồ đạc, tài sản có dấu hiệu bị lục soát.

Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Thị Vân Chi (SN 1984, HKTT Tân Mai, Đồng Mai, Yên Hưng, Quảng Ninh), nhân viên khách sạn Địa chất (Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh). 

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 6h30 ngày 18/12, chị Chi mang theo một túi xách màu trắng, đi một mình vào nhà nghỉ Sao Mai 1  thuê phòng 406 để nghỉ theo giờ.

Đến khoảng 15h, nhân viên nhà nghỉ Sao Mai 1 lên phòng 406 kiểm tra thì phát hiện chị Chi đã chết.

Theo các nhân viên của nhà nghỉ Sao Mai 1 thì từ khi chị Chi vào thuê phòng cho đến lúc phát hiện chị Chi đã chết, có một số đôi nam nữ vào và ra khỏi nhà nghỉ nhưng không có ai yêu cầu đưa lên phòng 406. 

Kẻ giết người máu lạnh

Sau khi xác minh, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng nghiệp vụ phát hiện thời gian gần đây, chị Chi có quan hệ tình cảm với một người đàn ông là Vũ Tuấn Linh (SN 1981, HKTT 15A ngõ 8 đường Trường Chinh, cụm 1 tổ 2 phường Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Nghi ngờ Linh có thể là hung thủ gây ra vụ án mạng trên, ngày 21/12 tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Linh và bạn gái Phạm Thị Thủy (SN 1982, trú tại tổ 72 khu 5 phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh) tại nhà nghỉ Tứ Anh ở 125 Đường Hai Bà Trưng, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc để điều tra, làm rõ.

Qua nhiều giờ đấu tranh khai thác, cuối cùng Vũ Tuấn Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

Theo lời khai của Linh, khoảng 3 tháng trước, Linh quen chị Chi và sau đó giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Nhưng thời gian gần đây, 2 người có mâu thuẫn về kinh tế. Vào khoảng 22h ngày 17/12, chị Chi rủ Linh đi chơi và Linh đã mượn ô tô của bạn chở chị Chi từ Bãi Cháy về Hà Nội.

Do xe bị hỏng giữa đường nên đến 5h sáng ngày 18/12 mới tới Hà Nội. Linh bảo chị Chi vào nhà nghỉ ngủ trước, còn Linh gọi điện rủ Phạm Thị Thủy đang ở Hạ Long (Quảng Ninh) lên Hà Nội chơi. Thủy đồng ý và bắt xe khách lên Hà Nội. Sau đó, đến khoảng 12h30 Linh và Thủy đi vào nhà nghỉ Sao Mai 1 thuê phòng 206.

Báo cáo của CAQ Tây Hồ về án mạng trong nhà nghỉ Sao Mai 1.

Cũng theo lời khai của Linh, khi cùng Thủy đến nhà nghỉ Sao Mai 1, Linh biết chị Chi đang ở phòng 406 vì trước đó chị Chi đã nhiều lần gọi điện cho Linh.

Vào phòng 206 được khoảng 30 phút, Linh bảo Thủy ở lại phòng 206 để Linh lên phòng 406 gặp Chi nói chuyện.

Tại đây, giữa Linh và Chi đã xảy ra cãi vã nảy lửa. Chị Chi đã cầm dao gập bị rơi từ trong túi nilon ra để đe dọa Linh. Linh bỏ ra ngoài, đi lên mái tum của nhà nghỉ và thấy một chiếc gậy gỗ dài khoảng 50-60 cm liền cầm lấy rồi quay lại phòng 406. 

Thấy chị Chi đang ngồi trên giường, Linh nói: “Hôm nay tôi sẽ chết chung với cô”, rồi vung gậy đập nhiều nhát vào đầu chị Chi. Chị Chi với tay lấy được con dao đưa lên chống cự nhưng bị Linh giật mạnh tay, khiến chị Chi ngã ra giường. Sau đó, Linh dùng tay trái bịt miệng chị Chi đồng thời tay phải tiếp tục cầm gậy đập vào đầu chị Chi cho đến khi chị Chi không chống cự được nữa.

Biết chị Chi đã chết, Linh vào nhà vệ sinh lau máu dính trên áo, rồi quấn gậy, dao và chiếc khăn đã lau máu vào chiếc áo vest. Trước khi trở về phòng 206 với Thủy, Linh lục soát đồ đạc lấy chiếc điện thoại của nạn nhân, tháo sim ra rồi đút cả điện thoại, sim vào túi quần bên trái. Linh cũng lục ví và lấy hết số tiền và giấy tờ tùy thân có trong ví chị Chi, rồi để chiếc ví không lại chỗ cũ.

Sau đó, Linh mang chiếc áo vest bọc dao, gậy đi xuống phòng 206 rồi 2 người thu dọn đồ đạc đi xuống tầng dưới trả phòng, bắt xe về Quảng Ninh.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Linh và Thủy đi xe ô tô về Quảng Ninh. Trên đường đi, Linh nói cho Thủy biết việc Linh đã giết chết chị Chi.

Khi đến một cây cầu thuộc địa phận thi xã Uông Bí, Linh bảo Thủy vứt bộ quần áo có dính máu, dao, gậy, khăn xuống sông và khi về tới đoạn đường vào khu du lịch Tuần Châu, Linh bảo Thủy đốt hết giấy tờ tùy thân Linh đã lấy của Chi.

Để tránh sự phát hiện của công an, Linh và Thủy đã về Vĩnh Phúc, thuê nhà nghỉ Tứ Anh để lẩn trốn cho tới khi bị bắt.  

Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, đối tượng Vũ Tuấn Linh đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc năm 2002 và Linh đã từng làm giáo viên dạy môn Toán tại trường THCS Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Trong thời gian giảng dạy tại trường THCS Trung Mỹ, Linh đã học tại chức Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến Trúc, Hà Nội. Đến năm 2007, Linh bỏ nghề giáo viên và đi làm thầu xây dựng cho đến ngày phạm tội.  
 

Thu Hiền

Tags: