Bình luận của bạn
Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy? Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Bắt cóc học sinh lớp 1, tống tiền để... làm đám cưới

24/12/2009 11:20

(VTC News) - Sau gần 16 giờ vào cuộc phá án, đến rạng sáng 23/12, Đội điều tra trọng án (PC14) và các trinh sát Công an tỉnh Quảng Ninh đã giải cứu thành công cháu Bùi Thị Bích Ngọc thoát khỏi 2 kẻ bắt cóc tống tiền.

Vờ làm người thân, bắt cóc tống tiền

Cháu Bùi Thị Bích Ngọc là học sinh lớp 1A4 trường phổ thông cơ sở Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Vào lúc gần 11 giờ ngày 22/12, có một thanh niên trạc tuổi 30 đã đến trường nơi cháu Ngọc đang học để gặp cô giáo chủ nhiệm là Đỗ Thị Oanh. Người thanh niên này tự nhận là người nhà của cháu Ngọc, và xin được đón cháu về sớm với lý do có việc gia đình.

Cặp tình nhân phạm tội: Phạm Văn Khánh và Vũ Thị Xuân.

Khi anh Bùi Trung Thành (bố cháu Ngọc) đến đón con, đứng chờ mãi không thấy con gái ra, anh hốt hoảng chạy vào gặp giáo viên chủ nhiệm thì được biết cháu Ngọc đã bị một người lạ mặt khác đón đi mất.

Cũng vào thời điểm đó, chị Vũ Thị Nga (mẹ cháu Ngọc) đã nhận được điện thoại từ một người đàn ông lạ gọi đến yêu cầu chị mang đủ 400 triệu đồng đưa cho chúng, nếu muốn gặp lại con gái khỏe mạnh bình thường.

Qua điện thoại, đối tượng này yêu cầu chị mang tiền xuống Cửa Ông (thị xã Cẩm Phả) để gặp người hướng dẫn giao tiền chuộc cháu Ngọc, và đe dọa nếu chị báo công an hoặc không chấp hành theo mệnh lệnh thì cháu Ngọc sẽ bị giết.

Khi chị Nga xuống đến Cẩm Phả, đối tượng đã liên tục yêu cầu chị phải thay đổi địa điểm để tránh sự chú ý của lực lượng công an. Khi thấy khá yên tâm với thái độ chấp hành của chị Nga, chờ đêm đến, đối tượng mới yêu cầu chị Nga mang tiền đi vào một con ngõ tối không có ánh đèn và rất vắng tại Cửa Ông để giao tiền chuộc.

Tóm gọn cặp tình nhân tội phạm


Trước đó, sau khi nhận được tin báo của gia đình cháu Ngọc, các trinh sát thuộc Đội trọng án phối hợp với Công an thị xã Cẩm Phả và Công an thành phố Hạ Long nhận định: Đối tượng đòi tiền chuộc là một kẻ nguy hiểm và rất khôn ngoan. Hắn tinh tường khu vực này khi liên tục đổi địa điểm và đổi số điện thoại liên lạc bằng những sim mua mới, gọi xong thì bỏ đi. Nếu để chị Nga đi vào ngõ tối theo yêu cầu của đối tượng thì sẽ rất nguy hiểm cho việc giải cứu cháu Ngọc, bởi con ngõ này thông theo hình bàn cờ.

Các trinh sát đã hướng dẫn chị Nga đàm phán đổi địa điểm để kéo dài thời gian, cùng lúc tiến hành triển khai phương án tìm hiểu về địa điểm cháu Ngọc đang bị giữ. Đến gần 24 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát đã phát hiện và tóm gọn đối tượng Vũ Thị Xuân - đồng bọn (cũng là người yêu) của đối tượng điện thoại đòi tiền chuộc. Xuân đang bắt giữ cháu Ngọc tại phòng 201, nhà nghỉ Nam Sơn, phường Cẩm Sơn (TX Cẩm Phả).

Cuộc thương lượng giữa chị Nga và đối tượng đòi tiền chuộc không thành khi chị Nga không chấp nhận yêu cầu mang tiền đến điểm hẹn, với lý do chị phải nhìn thấy con. Đến 2 giờ 40 phút ngày 23/12, đối tượng trên đã cải trang và bịt kín mặt trở về nhà nghỉ để đón người yêu cùng con tin di chuyển đến địa điểm khác, thì lập tức lực lượng trinh sát mật phục sẵn bắt gọn.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng bắt cóc cháu Ngọc đã khai nhận tên là Phạm Văn Khánh, sinh năm 1983, trú tại tổ 31 khu 4A1 và Vũ Thị Xuân, sinh năm 1990, trú tổ 125 khu 10A cùng ở phường Cửa Ông (thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Đối tượng Vũ Thị Xuân bước đầu đã khai nhận, do trước đây, đối tượng này có một thời gian dài làm thuê tại nhà nghỉ Thanh Thủy ở tổ 8, khu 1 Bãi Cháy, TP Hạ Long - là nhà của ông nội cháu Ngọc, nên biết rất rõ về gia đình cháu Ngọc. Chính thị đã mách nước và cùng Khánh (người yêu) bàn nhau lập kế hoạch bắt cóc cháu Ngọc và yêu cầu gia đình cháu chuộc 400 triệu đồng. Các đối tượng khai, số tiền trên là để trang trải nợ nần cờ bạc của Khánh và chi phí cho đám cưới của 2 người sắp tới.

Hồng Thanh

Tags: