Bình luận của bạn
Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy? Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Tiết lộ về "đội quân rất lớn" giải cứu con tin ở Huế

19/01/2010 06:15

(VTC News) - Tuy cơ quan chức năng chưa công bố số lượng chính xác các chiến sĩ tham gia vào cuộc giải cứu con tin đêm 16 rạng sáng 17/1 nhưng Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa khẳng định: “…đã huy động đội quân rất lớn”.

» Người mẹ rơi nước mắt trong đêm cầu xin con hạ súng
» Khởi tố ngay đối tượng dùng AK bắt nữ sinh lớp 10 ở Huế
» Những điều chưa biết về vụ dùng súng bắt con tin ở Huế
» Gia đình con tin trong vụ nổ súng trắng đêm đi tìm con
» Bắt được đối tượng dùng AK uy hiếp con tin ở Huế
» Diễn biến nghẹt thở vụ nổ súng uy hiếp con tin ở Huế

Ngay sau khi nhận được tin báo Nguyễn Văn Minh mang khẩu súng lấy cắp của đơn vị vào Huế khống chế con tin để “đòi tình”, nhận định đây là một chuyên án lớn và có tính chất cực kỳ nguy hiểm, cơ quan an ninh ở Huế đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp nhằm tìm biện pháp khống chế đối tượng.

Do biết Minh là một quân nhân nên nắm rõ phần nào nghiệp vụ quá trình giải cứu, CA tỉnh trực tiếp báo cáo vụ việc này cho Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an và được chỉ đạo huy động lực lượng công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với quân đội để giải quyết vụ việc.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Giám đốc CA tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp điều động các lực lượng cảnh sát phối hợp với lực lượng quân đội triển khai phương án xử lý.

An ninh thắt chặt tại Đập Đá, rất nhiều người bị mắc kẹt tại đây hơn 10 giờ

Phong tỏa hiện trường, nhanh chóng áp sát đối tượng

Trong lúc Nguyễn Văn Minh kề súng vào cổ con tin lôi xềnh xệch từ tầng dưới lên lầu 3 nhà nghỉ Như Phước, thì bên ngoài, lực lượng công an cũng tiến hành công tác đảm bảo an toàn cho dân cư trong khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng vận động bà con tạm thời sơ tán và tắt điện không ra khỏi nhà.

Cùng lúc đó, các chiến sĩ cảnh sát lập 3 vòng chốt chặn và báo động khu vực trong địa điểm nguy hiểm. Ngoài điểm nóng là nhà nghỉ Như Phước, các địa điểm khác cách hiện trường hơn 200m đều được CA Phường Vĩ Dạ thay nhau trực không cho người dân cũng như phương tiện tiến vào hiện trường.

Để giám sát, ngăn ngừa kịp thời nếu đối tượng manh động gây nguy hiểm cho con tin, Trưởng công an Phường Vỹ Dạ và một cán bộ cảnh sát khu vực đã nhanh chóng đột nhập nhà nghỉ Như Phước, mật phục tại phòng 311, 313 trước phòng 314.

Khi bộ đội đặc nhiệm vào được bên trong nhà nghỉ, mọi động tĩnh được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Từ trên nóc nhà, các chiến sỹ đã vào vị trí và chỉ được thông tin cho nhau bằng tín hiệu và từ từ tiến sát tới phòng 314 bằng cách nép mình, len qua lan can nối liền các phòng với nhau phía ngoài nhà nghỉ.

Các chiến sĩ đặc công kiểm tra lại quân tư trang chuẩn bị tác chiến

Càng về khuya, tình hình càng căng thẳng khi đối tượng tỏ ra ngoan cố và hung hãn hơn. Không một tiếng động nào phát ra ngoài tiếng la hét và đập phá của Minh. Bên ngoài và cạnh phòng 314, các chiến sĩ đặc công vẫn bình tĩnh theo sát và chuẩn bị hành động.

Ở vòng 3, dân phòng được quán triệt nhiệm vụ cấm tất cả những người không có nhiệm vụ vào khu vực nguy hiểm. Người dân hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc mỗi đông.

Khống chế đối tượng chỉ chưa đầy 1 phút

Trở lại “điểm nóng”, đến 2h sáng ngày 17/1, tình hình vẫn chưa biến chuyển. Bên ngoài các chiến sĩ tranh thủ ăn mì tôm sống cho đỡ đói bởi trước đó, lệnh huy động khẩn cấp trong thời gian đang chuẩn bị ăn cơm tối.

Trước sự cố thủ của Minh, các trinh sát quyết định đập cửa sổ phòng 314, ném bom cay vào nhằm khống chế Minh ngay tại chỗ. Ngay sau khi 3 quả bom cay ném vào, Trung úy Lê Mạnh Phương và Thiếu úy Nguyễn Anh Điệp (Quân khu 4) đã nhanh chóng trấn áp và bắt sống đối tượng chỉ chưa đầy 1 phút. Bên ngoài, những ai có mặt gần hiện trường đều nghe rất rõ tiếng súng rơi xuống sàn nhà và tiếng hô lớn: “Bắt được rồi”.

Sau khi cấp cứu xong ở bệnh viện Trung ương Huế, Nguyễn Văn Minh đã được áp tải về Bộ tư lệnh quân khu 4 đóng tại Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Họ trở về sau hơn 10 giờ trong đêm truy bám đối tượng nguy hiểm có súng.

Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Tổng cộng, Minh đã bắn 11 phát súng. Thành công nhất của chúng tôi trong việc giải cứu con tin lần này là đã khống chế được đối tượng, không để gây ra thương tích cho những người liên quan cũng như người dân quanh khu vực”. Tuy cơ quan chức năng chưa công bố số lượng chính xác các chiến sĩ tham gia vào cuộc giải cứu con tin nhưng Đại tá Nghĩa khẳng định: “…đã huy động đội quân rất lớn”.

Ngay sau khi cuộc giải cứu con tin thành công, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định thưởng nóng cho lực lượng đặc nhiệm BCH Quân sự tỉnh, thành phố, CA tỉnh, CA TP.Huế và dân phòng tham gia phá án.

Trần Viết Long

Tags: