Bình luận của bạn
Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy? Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Trộm bị bắt vì... không kiểm soát được hơi thở

22/01/2010 10:45

Khi thấy bóng công an, do run quá nên Hiền thở mạnh, gây ra tiếng động. Ngay lập tức, việc trốn sau cánh cửa của tên trộm này đã lộ tẩy.

» Vừa ra tù... đã lại vào tù
» Bị trộm "viếng thăm", 42 cán bộ y tế mất Tết
» Tóm gọn nhóm "đạo chích" chuyên "ăn đêm" ở Hà Nội

Công an thành phố Quy Nhơn, Bình Định cho biết kẻ trộm đột nhập vào nhà anh Hồ Ngọc Cường (ngụ ở phường Lê Hồng Phong) là Phan Hồng Hiền. Người này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đêm 19/1, lợi dụng lúc gia đình anh Cường đi vắng, Hiền trèo lên tầng 2, cạy cửa đột nhập. Trong lúc tên trộm đang mải tìm tài sản thì ông chủ trở về nhà.

Hiền cuống quýt không biết trốn vào đâu nên náu sau cánh cửa gỗ to. Anh Cường thấy thoáng có bóng người nên nghi ngờ bị trộm đột nhập. Anh hô hoán và nhờ hàng xóm cùng truy tìm.

Do cánh cửa to, Hiền được che chắn an toàn. Nhưng khi công an tới nhà, anh ta run nên thở mạnh làm phát ra tiếng động và bị phát hiện.

Theo Vnexpress


Tags: