Bình luận của bạn
Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy? Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn

20 ngày lẩn trốn khổ sở của kẻ giết bạn cũ

31/01/2010 10:16

Sáng 6-1, nhân dân phát hiện tại rẫy cà-phê tổ 8, P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo xanh, quần màu xám đang nằm bất tỉnh, trên đầu có nhiều vết máu nên báo cho CAP Yên Thế.

» 2 chị em dâu chết bí ẩn dưới gốc cà phê
» 10 năm nung nấu ý định giết dì ghẻ trả thù cho mẹ
» Bị phát hiện, trộm dùng búa hại chết chủ nhà hàng

Cái chết bí ẩn

Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lực lượng CA lập tức đưa nạn nhân vào Bệnh viện 331 để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Bệnh viện 331 không có điều kiện chữa chạy nên 18 giờ 35 cùng ngày, nạn nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tại đây, mặc dù các y, bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng đến 7 giờ 45 ngày 7-1, người đàn ông đã tắt thở. CATP Pleiku và các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để làm rõ người đàn ông là ai, và vì sao anh ta bị chết? Là người trực tiếp theo ĐTV và lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, chúng tôi thấy lai lịch của người đàn ông này vô cùng bí hiểm, các biện pháp nghiệp vụ được tiến hành triển khai ngay lập tức nhưng không thể chứng minh được người chết tên gì, ở đâu. Do vậy, tiến hành những biện pháp tiếp theo hết sức khó khăn.

Nhưng đến chiều tối 7-1, cũng bằng biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, lai lịch người đàn ông này mới được sáng tỏ. Anh ta tên Chu Văn Quýnh (1977, quê xã Kỳ Lợi, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đang tạm trú tại H. Ia Grai, Gia Lai. Qua công tác pháp y, xác định anh Quýnh bị đánh bằng vật cứng vào sau gáy làm vỡ hộp sọ dẫn đến chết. Nhận thức đây là một vụ án mạng nên CATP Pleiku đã triển khai lực lượng và các biện pháp truy tìm thủ phạm.

Đến ngày 8-1, CQĐT đã xác định kẻ gây án tên A Bao (1974, ở làng Prông, xã Nghĩa Hưng, H. Chư Păh, tỉnh Gia Lai), cách hiện trường nơi anh Quýnh nằm hơn 10km. Khi CQĐT đến làng Prông thì A Bao đã cao chạy xa bay, tìm hiểu về mối quan hệ và thân nhân thì gần như gia đình, họ hàng, người quen đều không xác định được A Bao đi vào lúc nào và đi về đâu. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, đến 11 giờ ngày 26-1, CQĐT cũng đã bắt được A Bao.

Nhận tội

Sau khi bị bắt giữ và dẫn giải về CQĐT, A Bao thật thà khai nhận: Cách đây khoảng 3 tháng, vô tình A Bao gặp Chu Văn Quýnh tại một quán nhậu ở ngã tư P. Yên Thế, TP Pleiku. Nghe Quýnh kể về lai lịch của mình, A Bao có vẻ cảm tình, hai người bắt đầu làm bạn và sau đó đôi bên gặp nhau vài ba lần. Ngày 5-1, A Bao có việc lên Kon Tum để bán đất, Quýnh xin được đi theo chơi. Khi đến TP Kon Tum, A Bao gửi Quýnh ở tại nhà một người quen rồi đi làm việc riêng của mình.

Khoảng 16 giờ, A Bao quay lại rủ Quýnh đi nhậu trong TP Kon Tum. Gặp một điểm đánh bầu cua tôm cá ngoài đường, A Bao khóa xe, bỏ chìa khóa vào túi áo của mình rồi cùng Quýnh vào đánh bạc. Khi A Bao đang mải mê sát phạt thì Quýnh lẻn ra phía sau, đến chỗ xe máy của Bao, rút dây điện cho nổ máy chạy mất. A Bao đi tìm mãi nhưng không có kết quả.

A Bao và hung khí gây án 

Sáng 6-1, Com (là bạn ở cùng địa chỉ với A Bao) phát hiện Quýnh đi xe máy của A Bao nên giữ lại để lục vấn. Com hỏi rằng sao lấy xe của A Bao mà không trả, Quýnh không nói gì và bỏ xe ra đường rồi bỏ chạy. Mặc dù xe máy hết xăng nhưng Com cũng dắt đưa xe về cho A Bao. Cứ tưởng tài sản đã trở về chủ cũ, A Bao sẽ quên chuyện và lo làm ăn, nhưng máu giang hồ của kẻ có đến 5 lần ở tù và trại giáo dưỡng với thời hạn gần 13 năm trỗi dậy, A Bao quyết đi tìm cho được Chu Văn Quýnh để hỏi tội.

11 giờ ngày 6-1, thấy Quýnh đến nhà anh Hiếu (ở tổ 8, P. Yên Thế), A Bao xông tới. Không nói không rằng, A Bao dùng cây cà-phê khô vụt vào mặt Quýnh. Theo phản xạ tự nhiên, Quýnh cúi xuống thì cú vụt chí mạng trúng vào gáy làm Quýnh gục xuống bất tỉnh tại chỗ. Sau khi đánh Quýnh và nhận được tin là anh ta đã chết, A Bao chỉ kịp nói với vợ là mình đã giết người rồi bỏ trốn.

Trên khuôn mặt của A Bao thương tích dày đặc, tôi hỏi vì sao như vậy, A Bao kể lại khá rành rọt. Ngày 24-1, trong lúc bỏ trốn ở xã Ia Sao, H. Ia Grai, thì phát hiện một người mặc quân phục cảnh sát đi xe máy gần khu vực này, A Bao nghĩ rằng CA đang đuổi bắt nên bỏ chạy thục mạng vào vườn cà-phê. Không may gặp phải một hố sâu nên anh ta rớt xuống hố bất tỉnh. 30 phút sau khi tỉnh lại, A Bao đi bộ về nhà mình. Vanh, vợ A Bao cũng biết CA đang truy bắt chồng nên bố trí cho Bao đến ở nhà bà con. Tuy nhiên, đến 11 giờ ngày 26-1, CQĐT ập đến, A Bao tiếp tục chạy trốn, nhưng được hơn 1km thì bị bắt.

Khi trả lời chúng tôi, A Bao luôn lo sợ và hỏi rằng nhân thân mình đã quá xấu, giờ phạm tội giết người liệu có bị tử hình hay không? Tôi chỉ còn biết trả lời việc kết án là của tòa án, nhưng pháp luật cũng rất nhân đạo với những người biết ăn năn hối cải, khai báo thật thà, lập công chuộc tội. A Bao chỉ cúi đầu, lí nhí trong miệng một từ duy nhất: Dạ!

Theo Công an Đà Nẵng
Tags: