Bình luận của bạn
Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy? Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Một phụ nữ bị tử vong vì phẫu thuật sắc đẹp “chui”

13/11/2006 09:08

Lúc 22giờ ngày 11/11, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bà Trần Thị Rớt  (51 tuổi) đến cấp cứu, nhưng bệnh viện phải lập biên bản xác nhận tử vong trước khi vào viện với nội dung: "Đường may thẩm mỹ mi mắt phải và trái khoảng 3cm, nhân trung 1cm còn rỉ máu, đồng tử 2 bên giãn không còn phản xạ”.

 

"Chuyên gia" Huỳnh Trung Hiền

Bà Trần Thị Rớt (tên thường gọi là Ly) ngụ tại 69/2 Cổ Loa, phường 2, TP Đà Lạt. Đầu giờ chiều ngày 11/11, được con trai là Trần Đức Nguyên Khoa chở tới lầu 3, nhà số 226/20 đường Nguyễn Lương Bằng, phường 2 (Đà Lạt) để phẫu thuật thẩm mỹ. Đến gần 18 giờ, cháu Khoa chở mẹ về nhà; theo cháu Trần Đức Ly Vi (con gái bà Ly) lúc 19 giờ bà Ly kêu đau mũi.

 

Khoảng 21giờ, một người bạn của bà Ly đến chơi, thấy bà Ly nằm bất tỉnh trên ghế liền gọi hàng xóm, sau đó bà Ly được cấp tốc đưa đến bệnh viện nhưng đã quá muộn.

 

Rạng sáng ngày 12/11, Công an TP Đà Lạt tạm giữ 2 “chuyên gia” phẫu thuật cho bà Ly gồm Hàng Thiên Kim (21 tuổi), ngụ tại C4, Xóm Chiếu, P.13, Q4 (TP.HCM) và  Huỳnh Trung Hiền (21 tuổi), quê ở Đồng Tháp, hiện giúp việc cho một bác sĩ ở đường CMT8 (TP.HCM), cùng tang vật là thuốc men và dụng cụ hành nghề. 

 

Tại Cơ quan Công an, Hiền cho biết, qua môi giới của một phụ nữ tên Xuyến (chuyên đi xâm dạo tại Đà Lạt), bắt đầu từ tháng 9/2006, Hiền lên Đà Lạt thuê một phòng tại khách sạn T89, đường Phù Đổng Thiên Vương, P8, TP Đà Lạt để hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ mi mắt và nâng mũi “chui “(theo từng đợt) cho hàng chục phụ nữ. Sáng 11/11, Hiền và Kim đến số 226/20 Nguyễn Lương Bằng, là nhà của bà Huỳnh Thị Kim Lập (một khách hàng của Hiền và Kim) để cắt chỉ mi mắt cho chị Lập, đồng thời mượn phòng phẫu thuật cho 3 phụ nữ, trong đó có bà Ly.

 

và "chuyên gia" Hàng Thiên Kim

Khoảng 15 giờ ngày 11/11, bà Ly được Hiền và Kim chích thuốc tê để  mổ sửa mũi (lần 2) và cắt mi mắt lấy bớt mỡ. Đến 17 giờ ca mổ hoàn tất, lúc đó sức khỏe bà Ly bình thường. Điều đáng nói, khi CQĐT kiểm tra bằng cấp và giấy phép hành nghề thì Hiền và Kim cho biết : Bấy lâu cả hai giúp việc cho một BS chuyên phẫu thuật thẩm mỹ, nên học lóm được nghề (trước đó cả hai có theo học sơ cấp Y dược nhưng chưa tốt nghiệp) và bắt chước.

 

Trung bình một ca nâng mũi giá 1,5 triệu đồng, sửa mi mắt giá từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Quá đau xót trước cái chết đột ngột của vợ, ông Trần Đức Thịnh (chồng bà Ly) mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Ly, đồng thời cảnh báo tệ nạn hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ “chui” đang “nở rộ” tại Đà Lạt thời gian gần đây.

 

Ngày 12/11, Cơ quan Pháp y tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành giám định hiện trường, mổ khám nghiệm tử thi và đưa các mẫu vật về TP.HCM để giám định vi thể và độc chất  trong cơ thể bà Ly để xác định nguyên do gây nên cái chết  thương tâm trên.

 

(Theo Thanh Niên)

Tags: