Muộn hơn dự kiến, liveshow "Hát... thầm" của NSND Thanh Hoa sẽ diễn ra vào 20h ngày 2/12 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội). Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam sẽ tường thật trực tiếp chương trình trên kênh VTC1.
>> NSND Thanh Hoa: Đồng hành cùng nỗi cô đơn>> VTC News giao lưu trực tuyến với NSND Thanh Hoa
NSND Thanh Hoa quan niệm, liveshow này không phải một đêm diễn tổng kết sự nghiệp âm nhạc của mình; mà đó là sự tri ân đối với khán giả, bạn bè, những người đã đồng hành và ủng hộ bà suốt 40 năm qua. Do đó, khán giả sẽ không nghe lại nhiều bài hát đã quá quen thuộc, gắn liền với tên tuổi của bà.
|
|
NSND Thanh Hoa |
Ngược lại, trong 16 ca khúc của chương trình, có những bài mà bà chưa từng công bố. Có những ca khúc được viết riêng tặng Thanh Hoa dịp này: "Hát cho riêng mình" (Lê Minh Sơn), "Em không biết vì sao anh ra đi" (Huy Tiến), "Tâm hồn" (Nhạc: Huy Tiến, lời: song Hảo).
Đặc biệt, một sáng tác ngẫu hứng của chính Thanh Hoa lần đầu tiên sẽ được vang lên trước công chúng - bài "Hãy quên tôi đi" - với ca từ thể hiện nỗi cô đơn nghệ sĩ: "Hãy quên tôi đi, như mùa đông quên lạnh lẽo...".
Chất tự sự trong liveshow rất nhiều.
Nghệ sĩ Thanh Hoa sẽ tự dẫn dắt câu chuyện đời mình bằng âm nhạc. Thỉnh thoảng, bà sẽ dừng lại để nói về một ca khúc và những kỷ niệm đáng nhớ gắn với tác phẩm. Đó chính là những bí mật, những khoảng lặng bà đã giữ cho riêng mình suốt cuộc đời làm nghệ thuật.
Lần đầu tiên, nghệ sĩ sẽ hát thành lời những điều suốt 40 năm chỉ hát thầm, vừa đủ cho mình nghe - cảm hứng cho tiêu đề của liveshow: "Hát... thầm".
NSND Thanh Hoa trong tâm trí người yêu nhạc, nhất là lớp khán giả trung tuổi, trước hết là một giọng ca của làn sóng điện rất lâu trước khi thực sự đứng trên sân khấu.
Để thấy lại bóng dáng xưa ấy của bà, đồng thời tưởng nhớ người bạn quá cố từng song ca cùng bà - nghệ sĩ Tiến Thành - chương trình sẽ phát băng từ của Đài Tiếng nói Việt Nam, bài "Gửi em ở cuối sông Hồng" (Thuận Yến). Sau đó, Thanh Hoa sẽ hát lại bài này với con trai - ca sĩ Tôn Thái Sơn.
Sân khấu do họa sĩ Hoàng Hà Tùng thiết kế, khá ấn tượng, với hình ảnh trung tâm là một kén tằm bằng tơ rất lớn, tượng trưng cho cuộc đời nghệ sĩ rút ruột nhả tơ để cống hiến cho khán giả.
Trên sân khấu sẽ không có dòng chữ nào viết lại tên liveshow, bởi họa sĩ Hoàng Hà Tùng đặc biệt ác cảm với cách làm này.
Chương trình được chia thành 4 phần độc lập với những chủ đề riêng, tương ứng với những bước ngoặt lớn trong cuộc đời làm nghệ thuật của NSND Thanh Hoa: Vì sao anh ra đi, Tâm hồn, Tôi ơi đừng tuyệt vọng và Tâm sự người ca sĩ. Người thiết kế nội dung và biên tập chính là con gái bà - nhà thơ Phan Huyền Thư.
Vì cần chuẩn bị chu đáo hơn nên liveshow đã được lùi lại khá lâu so với dự kiến ban đầu (giữa tháng 10, rồi đến 29/11).
Cũng như thế, cuốn tự truyện rất được mong đợi của nghệ sỹ lỡ hẹn với độc giả dịp này. Thanh Hoa cho biết, bà muốn toàn tâm toàn ý cho đêm diễn trước đã.
"Nhưng liveshow cũng chính là một tự truyện bằng âm nhạc, để khán giả chia sẻ với cuộc đời nhiều thăng trầm của tôi qua các ca khúc" - bà nói thêm.
D.Huyền